nÓI NHƯ megacolon mổi ngày phải luyện cờ 30 ' thì .. cứng nhắc wa' . Mình đâu phải dân pro đâu mà .. ( ủa , vn có kỳ thủ pro ko ta ?) . Rồi còn " ..trong số những người vào đây phát biểu, tuy trông ai cũng có vẻ ham học, nhưng có mấy ai khai thác hết được những gì mình đang có, hay lại chỉ giở qua vài trang, xem được mấy hôm rồi bỏ đó thôi? " . Tui tuy ko dám nói là mình ham học , nhưng cũng ko đến mức lật vài trang rồi bỏ . Tui mổi ngày ko bỏ nữa tiếng ra luyện , nhưng khi rãnh là cứ lấy giấy ra bày cờ rồi giải . Tui ko bỏ nữa tiếng ra đọc sách cờ ,vì ko có cuốn nào hết .Tui đã rất cố gắng để luyện nhưng rất khó luyện 1 mình . Hồi đó khi tui vừa biết đầy đủ luật cờ vây , tui đem vô lớp phổ biến => thêm 4 đứa thích cờ (1 nữ) . Chúng tôi chỉ chơi với nhau ngày wa ngày , mà trình độ dứa nào cũng thấp . Lên mạng đánh, gặp đứa yếu thì yếu nhớt , gặp đứa mạnh thì nó mạnh hẳn hơn mình , trình độ tiến lên rất chậm . Cho đến bây giờ , tui cũng chỉ mới nắm được luật chơi , vài miếng đòn ăn quân , nhận được tình huống nào cần phòng thủ tấn công cơ bản .Muốn biết vài chiêu độc cũng ko biết học từ ai , ở đâu , khi mà những người xung quanh tôi còn không biết cờ vây là gì . Nay gặp minhchuvolam có nhã ý muốn chia sẻ tài liệu , mừng lắm chứ . Có khi nào gặp được sách quý như vậy , chúng tôi lại làm phiền minhchuvolam gửi sách , để rồi lật vài trang rồi bỏ ?
Tui biết megacolon ko có ý động chạm ai , nhưng tui cũng chỉ biện minh cho "1 số người phát biểu ở đây" , ngoài ra ko có ý gì khác.