(//.-") <-- Emo
Mr & Ms Pac-Man
- 22/6/08
- 261
- 25
Thôi đừng giễu cợt ông chủ topic nữa, khi con người chọn cái chết thì có lẽ người ta đã đi tới đường cùng, tâm thần không còn minh mẫn. Hy vọng vài ngày sau ông khỏe lên rồi thay đổi ý định. Chết thì uổng 1 kiếp đc sinh ra làm người lắm, uổng thật đấy.
Tôi có một lời khuyên, hãy để cho người ông thương yêu đc ra đi nước ngoài một cách thoải mái nhất. Hai người hãy sống như những người bạn tốt của nhau.
+ Còn về phần ông, nếu còn đi học thì cố gắng học cho tốt, kiếm một công việc nào làm sau giờ học để bớt phải đối mặt với gia đình. Nếu đã nghỉ học rồi thì tốt nhất ra ở riêng, cũng cần phải đi làm một công việc nào đó để tự sinh sống. Còn nếu muốn trở thành một người có ích hơn cho xã hội thì đi nghĩa vụ quân sự đi, 2 năm cũng đủ rồi.
Tôi có một lời khuyên, hãy để cho người ông thương yêu đc ra đi nước ngoài một cách thoải mái nhất. Hai người hãy sống như những người bạn tốt của nhau.
+ Còn về phần ông, nếu còn đi học thì cố gắng học cho tốt, kiếm một công việc nào làm sau giờ học để bớt phải đối mặt với gia đình. Nếu đã nghỉ học rồi thì tốt nhất ra ở riêng, cũng cần phải đi làm một công việc nào đó để tự sinh sống. Còn nếu muốn trở thành một người có ích hơn cho xã hội thì đi nghĩa vụ quân sự đi, 2 năm cũng đủ rồi.



Nhưng không , bà ta chậm rãi bước ra mở cửa , còn đang ngáp ngủ , mặc dù trước khi ra khỏi cửa mình đã nói là không bao giờ về cái nhà này nữa.