Phim RE hay đấy chứ, sao có mấy người chửi bới ghê vậy, nhờ xem phim mà có nhiều đoạn chơi game ko hiểu thì xem phim mới hiểu. Như vụ T-Virus biến người chít sống lại thành zombie như thế nào, con Nemesis ở đâu ra,.... nói chung là nhiều thứ mà chơi game nó coi như là tự nhiên nó có, chả giải thích mấy. Phim có hình ảnh đẹp, diễn viên khá, Alice trông rất phê, mẫu người hành động. Các pha đánh nhau cũng rất khá, đoạn Alice kẹp cổ, bẻ cổ bọn zombie với đoạn Alice, Jill oánh bọn zombie trong nghĩa địa khá hay, hành động dứt khoát, gọn gàng, đẹp mắt. Đặc biệt, khác với những phim kinh dị, là nhân vật dù là chính hay phụ thì khi đối mặt với nguy hiểm cũng chiến đấu đến cùng, chứ ko chết lãng nhách. Phim ko có những đoạn thần bí, gây khó hiểu, tất cả đều được giải thích rất khoa học, logic. Đoạn kết phim có pha đối đầu kịch tính giữa 2 loại vũ khí sinh học là Alice và Nemesis, phần thắng đương nhiên là thuộc về vũ khí sinh học xinh đẹp Alice

, ko lẽ thằng cục súc nemesis lại thắng :o .
Phần kết thúc phim cũng rất hay, Alice được thả ra và chương trình Alice được kích hoạt, và vệ tinh lại theo dõi khắp toàn cầu. Một kết thúc có hậu, rất trí tuệ :cool: .
Là fan của RE, tôi đánh giá phim rất khá, về nội dung, hình ảnh, diễn viên..., đã chơi game thì xem phim càng thấy hay, càng xem càng thấy hay, hiểu thêm được những âm mưu của tập đoàn Umbrella. Gần như mọi diễn biến trong phim đều nằm trong kế hoạch của tập đoàn này, đoạn kết lại nhấn mạnh lại lần nữa.
Phim có vài điều đáng phàn nàn là diễn viên đóng Jill xấu, hành động thì cũng tạm nhưng xấu quá nên nhìn phản cảm, được cái nhân vật chính Alice thì rất ổn. Có pha hơi điêu là đoạn Alice phi xe vào nhà thờ. Nhân vật phụ cảnh sát bị hi sinh hơi nhiều. Đáng phàn nàn nhất là tại sao phim lại bị đánh giá thấp quá, trong khi cả hai phần đều ổn.
Nội dung phim cũng khá gần với Dark Angel, ở chỗ nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh học bằng cách biến đổi gene. Tôi rất thích những phim dạng này, khoa học, logic, ko có j thần bí, hoang đường. Nội dung phim có thể ko gần với game nhưng những ý chính đều được giữ lại, như T-virus, thành phố Raccoon. Chơi game là một chuyện, thưởng thức phim là chuyện khác, nếu nội dung phim mà hệt như game thì đâu còn kịch tính, thú vị nữa.