Học sử trong sách giáo khoa để đi thi, chứ đừng có mang ra tranh luận làm trò cười. Lúc nào cũng chỉ thấy ta giết bao nhiêu quân địch, chứ chưa bao giờ thấy ta chết bao nhiêu? Làm cho người ta ảo tưởng về chiến tranh, tưởng nó là vinh quang lắm, không nhắc đến cái đau khổ, bi thảm của nó.
Mỹ có mạnh đến mấy thì cũng ở cách Việt Nam nửa vòng trái đất, khả năng cướp đất, cướp biển gần như là con số không. Mỹ qua Việt Nam chẳng qua muốn chống lưng cho chế độ 'thân Mỹ' ở miền Nam Việt Nam (giống Hàn Quốc - là chế độ thân Mỹ) chứ Trung Quốc mới là kẻ thù số một của Việt Nam. Từ xưa đến nay bao nhiêu lần Trung Quốc tấn công, cướp đất, cướp biển, định thôn tính Việt Nam rồi.
"Ai có thể sai chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao trạch Đông không thể sai được". -- Hồ chí Minh.
Trở lại game, ý mình muốn nói game này sẽ có 2 phe, 1 phe có cả lính Mỹ và lính Việt, phe còn lại chỉ có lính Việt không. Vẫn có chỗ cho 'lính Mỹ thần thánh' trổ tài mà.
