nếu vô tình gặp mặt thì chắc bơ lun thôi, ko thík dính vào những chuyện xưa cũ, nhưng mà nói chung thì củng còn tùy lúc wen nhau tình cảm, kỷ niệm có với nhau ntn, nếu từng có nhìu kỷ niệm đẹp thì khi gặp lại, củng có thể chào nhau 1 tiếng.
Nếu mình đá nó thì kô sao, khéo nó còn chả thèm nhìn mình cơ, nhưng nếu đi với thằng khác thì khéo nó lại ra bắt chuyên với mình đấy chứ. Còn nó mà đá mình thì nên bơ, không lại nhớ đến hồi trước rồi lại thấy mình giống thằng hề
1. Xin số đt...
2. Hẹn gặp nhau "làm vài phát" ôn lại kỉ niệm xưa tí chút rồi lại đường ai nấy đi...
3. Lâu lâu thấy "khát" thì lại lục số đt ra thăm dò tiếp..
4. Quay trở lại bước 2 ,.., cứ như thế, như thế mãi...
Tình cũ hông rũ cũng ngủ
hôm bữa gọi nhầm vào số con người yêu cũ xong minh tắt máy lát sau có số nào đấy gọi cho mình chửi sao mày gọi vào số của vợ tao hahaha , mới chia tay có chừng 4 tháng thôi, thật là .......
nếu người xưa để lại ấn tượng tốt: "Hi, khỏe không? Dạo này ra sao rùi?"
còn nếu ấn tượng ko mấy hay ho: đi một mạch, quẳng cục lơ, nó gọi cũng ko thèm nhìn, chắn đường hù thì cho ăn tát
tùy tình hình thôi.