Em có yêu 1 đứa con gái ! Nhỏ học chung với em 3 năm cấp 3 . Trong lớp ít nói chuyện với nhỏ lắm nhưng bỗng nhiên lên lớp 11 lại thích nhỏ . Từ đó mới típ xúc vs nhỏ nhiều hơn nhưng nhỏ có BF rồi , em vẫn chờ đợi . Bây h lên lớp 12 nhỏ bị chuyển sang lớp khác . Ngày nào đi học em cũng qua chở nhỏ đi học , tối thứ 6 nào cũng đi chơi vì cả tuần có mỗi tối thứ 6 em rảnh . Em có hỏi thẳng nhỏ là có t.c gì với em chưa
. Nhỏ nói là có ..... Đi chơi nhỏ cho em ôm luôn .... >>>Đây là đoạn giới thiệu cho anh em biết rõ câu chuyện .
Bây h vào vấn đề chính .
Ngày nào em cũng chở nhỏ đi học + về . Nếu có 1 ngày thằng BF của nhỏ tới trường rước nhỏ thì em sẽ làm thế nào + biểu hiện thế nào ?
. Nhỏ nói là có ..... Đi chơi nhỏ cho em ôm luôn .... >>>Đây là đoạn giới thiệu cho anh em biết rõ câu chuyện .Bây h vào vấn đề chính .
Ngày nào em cũng chở nhỏ đi học + về . Nếu có 1 ngày thằng BF của nhỏ tới trường rước nhỏ thì em sẽ làm thế nào + biểu hiện thế nào ?
.







, chủ thớt cẩn thận đấy
