New age world | For all newage music lover ^_^ ( xem list ở #1)

  • Thread starter Thread starter jungmi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Vangelish còn 1 bài nữa mà chắc mọi người ai cũng nghe rồi: Chariot of Fire. Đây là bản nhạc chính trong bộ phim cùng tên về đề tài thể thao, chính xác là điền kinh.

Chariots Of Fire (live at the Mythodea Concert) :

http://www.youtube.com/watch?v=rKn9pB8YzKI

MP3:

Chariots Of Fire

@jungmi: tớ có bảo là nhờ thằng bạn reg cho cái acc ở legalsound, chỉ định mua 1 vài bài thôi, ai ngờ nó reg cho nhiều quá, mua từa lưa hột dưa giờ vẫn còn hơn 20 xèng, mà mỗi album thì 1 xèng vài xu, hot lắm thì 2 xèng xD
 
Chờ thế đã ăn thua gì. Ko đến mức mỗi lần ra album là lại để fan chờ tiếp 5 năm như ai kia =))

shunkan nói về artist nào thế?
mà shunkan sống ở VN hay nc ngoài thế, thấy cách nói chuyện ko giống người VN ;))

Sad angel:
Phần nhạc nền trong bài này vài chỗ bị mute hơi nhiều, nghe cảm giác nghẹn thở.
Thích nhất phần accordion, rồi sax, rồi mới đến piano (cứ có xu hướng type nhầm thành pizza >_>;) Phần kết thì lại ko có accordion nữa.
Nhạc & video clip bài này chuỗi happy bị đứt ở giữa bài với 2 người là cô gái đẹp + officer. Tâm trạng mình đang ở vị trí của officer kia nên ko thấy đc an ủi lắm.
Nhưng bài này rất hay, clip cũng hay & hiệu quả.

You in my september:
Giai điệu càng về cuối càng thấy rời rạc. Video này vẫn thấy ông này ngồi trong quán ăn =))
Bài này hay bt.

mấy bài này jungmi thấy ko coi clip thì bị giảm giá trị rất nhiều, jungmi thích nhất là những đoạn nhấn mà Igor dùng tay giả như nhấn phím, trông rất hay và đạt hiệu quả cao
bài sad angel còn ngồi viết nhạc như thể mỗi sự kiện ông nhìn thấy tạo cảm hứng sáng tác cho ông ^^
You in my september nói chung thì ko hay = sad angel nhưng lại buồn hơn, mà cái gì buồn thì hay tạo ra nhiều cảm xúc cho người nghe

@jungmi: tớ có bảo là nhờ thằng bạn reg cho cái acc ở legalsound, chỉ định mua 1 vài bài thôi, ai ngờ nó reg cho nhiều quá, mua từa lưa hột dưa giờ vẫn còn hơn 20 xèng, mà mỗi album thì 1 xèng vài xu, hot lắm thì 2 xèng xD

mua trên legalsound mà sao chất lượng nhạc chỉ có 128kbps nhỉ ? tưởng mình mua thì ít nhất chất lượng cũng phải tầm 192 chứ?
mà joker ko nghe 2 bài của Igor jungmi post ah >___< hay như thế

------------------------------------------

Mọi người xem đoạn giới thiệu album mới của Blue Stone này :x hoành tráng và hấp dẫn quá :x tiếc là mấy bài trong album mới có vẻ ko dc hay như 2 album trước :(

MESSAGES from Blue Stone: http://www.youtube.com/watch?v=uw6CjYi6gK8

l_8de2e5e94622479db8b65dad375c4db6.jpg
 
mua trên legalsound mà sao chất lượng nhạc chỉ có 128kbps nhỉ ? tưởng mình mua thì ít nhất chất lượng cũng phải tầm 192 chứ?
mà joker ko nghe 2 bài của Igor jungmi post ah >___< hay như thế

------------------------------------------

Mọi người xem đoạn giới thiệu album mới của Blue Stone này :x hoành tráng và hấp dẫn quá :x tiếc là mấy bài trong album mới có vẻ ko dc hay như 2 album trước :(

MESSAGES from Blue Stone: http://www.youtube.com/watch?v=uw6CjYi6gK8

l_8de2e5e94622479db8b65dad375c4db6.jpg

Có bài 128, có bài 192 :D sr Jungmi, quên mất ko gõ, 2 clip của Igor hay lắm, thích nhất là clip Sad Angel, hay tuyệt, cảm xúc rất khó tả. Blue Stone tớ chưa nghe, down 2 album kia về nghe mới đc :D
 
Thế có bản nào buồn buồn như vậy không ?
share tớ đi :(
 
Hôm qua một nàng share cho tớ bài này, chất lượng cũng tàm tạm thôi....
http://www.mediafire.com/?dgoxnvlzoii

Giờ tớ say như điếu đổ rồi...:(( :'>

say nhạc hay say người ?
bài này thuộc lọai " giết người ko dao " có phải gf của bạn đang ghét bạn [-X

Buồn nghe càng thêm buồn :-<:-<

Đây là Ost trong phim Thảo nguyên xanh của Hờn wuốc :D
còn bài nào buồn hơn nữa ko :|

Lâu lắm rồi mới nghe lại 1 bài hay (buồn) như vậy.
 
Thế có bản nào buồn buồn như vậy không ?
share tớ đi :(

say nhạc hay say người ?
bài này thuộc lọai " giết người ko dao " có phải gf của bạn đang ghét bạn [-X

Buồn nghe càng thêm buồn :-<:-<


còn bài nào buồn hơn nữa ko :|

Lâu lắm rồi mới nghe lại 1 bài hay (buồn) như vậy.

Tớ có biết một bài trong phim Maundy Thursday ( các bác nhà ta dịch là Phép màu tình yêu ), 2 bạn nghe thử ( ko phải new age ko biết bạn jung có chém ko >.< )

http://www.mediafire.com/?uvqfdmzdicd

Diễn viên : Kang Dong Won , Lee Na-Young
Thể loại : Tâm lý,Tình cảm
Năm SX : 2006
Nơi SX : Korea

15 tuổi,bị cưỡng hiếp bởi chính người anh mình yêu thương hết mực,Yu-Jeong trở thành người đàn bà bất hạnh hằng ngày đóng kịch trong cuộc sống sung túc tưởng như hạnh phúc của gia đình . ba lần tự tử thất bại không giúp cô có thêm niềm ham muốn sống ,Yu-Jeong tiếp tục lê lết thân xác vô hồn đó cho qua những ngày tháng...

Không nổi đau nào giống nổi đau nào.Yun Soo , từ bé đã chứng kiến cảnh cha tự tử và bị mẹ bỏ rơi.Những năm tháng sống trong trại mồ côi làm trái tim anh trở nên khô cằn .Khô cằn tới nỗi anh chứng kiến cảnh bạn mình giết 3 mạng người anh vẫn đứng trơ trơ không thốt được một lời .khô cằn tới nỗi không còn sự ham muốn sống nào len lỏi trong huyết mạch khi cuộc đời này đã trở nên vô nghĩa , Yun Soo tự nhận mình là thủ phạm và bị chịu cái án khắc nghiệt : treo cổ .

Liệu hai tâm hồn bị tồn thương đến trở nên băng giá khi gặp nhau có tìm thấy chút an ủi nương náu trong cuộc đời? Và niềm an ủi đó có là hạnh phúc hay chỉ thêm một nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua khi ngày Yun Soo đối mặt với bản án đã gần kề .....
 
say nhạc hay say người ?
bài này thuộc lọai " giết người ko dao " có phải gf của bạn đang ghét bạn

Buồn nghe càng thêm buồn
Là bạn gái thì mừng biết mấy, tớ say người thật rồi :((
bài Maundy Thursday buồn thật, nhưng tớ cần buồn diết luôn ấy.. buồn phát khóc :((
 
Cần khóc thì dễ nhất là đi thái hành tây ="

Khóc trong lúc nghe nhạc thì bản thân nhạc chỉ là điều kiện cần. Chẳng hạn như 1 bài hát buồn nhưng ca sĩ tươi hớn hở thì... > >;
[video]Ve9V2_wRpXI[/video]
^ bài hát chỉ mang tính minh họa =))

@jungmi: nói về Eithne =3 Sống ở VN chứ đâu, cả nghĩ quá XD
 
Không biết trong này đã có chưa, nhưng mình cũng quảng cáo tí luôn, nếu có rồi thì xin cáo lỗi nhé ^^

New album of Kitaro 2009 - Impressions of the west lake:
http://codatu.wordpress.com/2009/06/06/kitaro-impressions-of-the-west-lake/

- Original list:
01. The Inmost Feeling Ripples
02. Aria Di West Lake
03. Fish Dive In The Lake
04. The Moon On The Lake
05. Impressions Of The West Lake
06. Zen
07. Lotus
08. Reflection Of The Moon
09. Romance
10. Spirit Of The West Lake
 
Là bạn gái thì mừng biết mấy, tớ say người thật rồi :((
bài Maundy Thursday buồn thật, nhưng tớ cần buồn diết luôn ấy.. buồn phát khóc :((

phim Hàn quốc thì hầu như phim nào cũng có bài buồn
anw, tặng kimura nghe thử bài này Sad thing ( Prince coffee no1 ost )

Không biết trong này đã có chưa, nhưng mình cũng quảng cáo tí luôn, nếu có rồi thì xin cáo lỗi nhé ^^

New album of Kitaro 2009 - Impressions of the west lake:
http://codatu.wordpress.com/2009/06/06/kitaro-impressions-of-the-west-lake/

Ankarus nhận xét qua về album này đi, jungmi ít nghe Kitaro nên ko bít thế nào ^^

~~~~~~~~~~~~~~~

Không bít trong này có ai nghe Loreena McKenitt. Nhạc của Loreena là New age - Celtic gần giống Enya và Loreena cũng là người trình bày ca khúc chủ đề trong bộ phim hoạt hình Tinker bell với giọng soprano rất hay ^^ Và vừa rồi Loreena McKenitt vừa ra mắt album 2009



Loreena McKennitt - A Mummer's Dance Throught [2009]

140ekvb.jpg


RELEASE: Loreena McKennitt - A Mummer's Dance Throught
ARTIST : Loreena McKennitt
ALBUM : A Mummer's Dance Throught
GENRE : Folk
DATE : 04-06-2009
ENCODER: Lame 3.97 -V2
QUALITY: VBR kbps
LABEL : Universal

tracklistjb1.png


01.Bonny Portmore [04:22]
02.Stolen Chaild [05:05]
03.Hurton Beltane Fire Dance [04:22]
04.She Moved Throught the Fair [04:05]
05.Dickens' Dublin [04:43]
06.The Mummer's Dance [04:03]
07.Come by the Hills [03:04]
08.Lark in the Clear Air [02:08]
09.The Old Ways [05:46]
10.Never-Ending Road [06:02]

Download:
http://www.mediafire.com/?yegbmndmnjv
http://rapidshare.com/files/241075845/Loreena.rar
http://hotfile.com/dl/5220629/9bdd32d/Loreena.rar.html
http://www.megaupload.com/?d=6D57LAHL


P/s : gvn cũng embed được utube vào rồi ah? ở chỗ nào thế hả mọi người?
 
Ankarus nhận xét qua về album này đi, jungmi ít nghe Kitaro nên ko bít thế nào ^^

Oài, mình dở tệ về cái khoản nhận xét này #:-s chỉ cảm thấy nhạc Kitaro thiên về tâm linh, hơi thoát tục và nghe đôi khi như bị dẫn dụ & mê hoặc bởi một thứ âm nhạc của thế giới khác ấy. Bạn nghe thử vài bài sẽ cảm nhận ra nó rất u nhã & thanh thoát. ;)
 
Không bít trong này có ai nghe Loreena McKenitt. Nhạc của Loreena là New age - Celtic gần giống Enya và Loreena cũng là người trình bày ca khúc chủ đề trong bộ phim hoạt hình Tinker bell với giọng soprano rất hay ^^ Và vừa rồi Loreena McKenitt vừa ra mắt album 2009



Loreena McKennitt - A Mummer's Dance Throught [2009]

140ekvb.jpg


RELEASE: Loreena McKennitt - A Mummer's Dance Throught
ARTIST : Loreena McKennitt
ALBUM : A Mummer's Dance Throught
GENRE : Folk
DATE : 04-06-2009
ENCODER: Lame 3.97 -V2
QUALITY: VBR kbps
LABEL : Universal

tracklistjb1.png


01.Bonny Portmore [04:22]
02.Stolen Chaild [05:05]
03.Hurton Beltane Fire Dance [04:22]
04.She Moved Throught the Fair [04:05]
05.Dickens' Dublin [04:43]
06.The Mummer's Dance [04:03]
07.Come by the Hills [03:04]
08.Lark in the Clear Air [02:08]
09.The Old Ways [05:46]
10.Never-Ending Road [06:02]



Down thôi, down thôi :x .​
 
trong topic có ai nghe David London chưa nhỉ??tình cờ nghe dc bài A Love Story của ông trong album iRelax-for Lover thì mê mệt.Sau 1 time tìm kiếm thì tìm dc album của ông là To My Love và nghe đồn là cả đời ông chỉ có 1 album này thôi(thằng cha up album bảo thế-ko biết thực hư sao vì mình chỉ nghe nhạc,ít để ý đời tư)

front.jpg


/album theo cảm nhận của mình là rất hay.Nghe album mình luôn có 1 cảm giác rất lạ,nó không quá buồn để người nghe fải khóc nhưng vẫn ko kém fần da diết,bồi hồi.Cả album nhưng 1 câu chuyện tình đầy kỉ niệm đẹp,những khoảnh khắc tình yêu bất hủ khiến cho người đang yêu thì càng yêu hơn,người chưa yêu thì mong mỏi,tìm kiếm 1 tình yêu tuyệt đẹp như thế.Mình ko up link lên vì chắc ở đây ai cũng rất giỏi về khoảng search link rồi,còn source mình down là từ private tracker nên cũng khó mà share dc,thông cảm

//hồi đó giờ toàn tầu ngầm ở topic này nay mới post 1 bài lên,nếu có gì ko đúng-chưa đúng-sém chút nữa đúng thì anh chị cứ góp ý,mình cũng chỉ mới tập tành nghe New Age thôi:P
 
Sangit Om - The Feng Shui Effect

http://codatu.wordpress.com/2009/06/07/sangit-om-the-feng-shui-effect/

Album gồm 8 bài theo 8 quẻ của bát quái, giai điệu huyền ảo đầy cuốn hút.

- Original list:
01. Heaven – Helpful Friends (Càn)
02. Wind – Wealth (Tốn)
03. Fire – Fame (Ly)
04. Water – Career (Khảm)
05. Earth – Marriage (Khôn)
06. Mountain – Wisdom (Cấn)
07. Lake – Children (Đoài)
08. Thunder – Family (Chấn)
 
trong topic có ai nghe David London chưa nhỉ??tình cờ nghe dc bài A Love Story của ông trong album iRelax-for Lover thì mê mệt.Sau 1 time tìm kiếm thì tìm dc album của ông là To My Love và nghe đồn là cả đời ông chỉ có 1 album này thôi(thằng cha up album bảo thế-ko biết thực hư sao vì mình chỉ nghe nhạc,ít để ý đời tư)

Tớ cũng mê piano lắm, album rất hay, nhẹ nhàng và thanh thoát, nhưng rất sâu lắng. Cám ơn thông tin của bạn du90 :x
 
[video]Ve9V2_wRpXI[/video]
^ bài hát chỉ mang tính minh họa =))

Rimi hát thứ nhạc dân gian của vùng Okinawa,bản thân tớ rất thích chất giọng của Rimi.

Thử nghe bài Nada sou sou,OST của bộ phim cùng tên xem

[video]WHGWbfM9MHg&feature=related[/video]
 
có mấy bản nào mà nó nhiệt huyết hoặc sống động chút ko... nghe mấy bài trên thấy não ruột quá :( ...đang buồn nghe mấy ài này càng buồn thêm
 
Back
Top