Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
+ Bạn đã chịu ảnh hưởng quá lớn của dòng nhạc thị trường hiện nay nên không còn khả năng cảm nhận đc những giai điệu đầy biến tấu , đầy cảm xúc và đầy say mê đấy ,....... .
+ Bạn là 1 con trâu (kiểu như thế)
phần in đậm nhé... còn đây:Cho mình hỏi 2 bạn trên đã nghe đc bao nhiêu album của Yanni ? Đó là những album nào ? mà dám phán liều như thế làm cho những ai chưa nghe Yanni cứ nghĩ đó chỉ là 1 cái tên làng nhàng . Và nếu như bạn đã nghe nhiều rồi mà vẫn giữ cái suy nghĩ ấy thì có 2 trường hợp xảy ra :
+ Bạn đã chịu ảnh hưởng quá lớn của dòng nhạc thị trường hiện nay nên không còn khả năng cảm nhận đc những giai điệu đầy biến tấu , đầy cảm xúc và đầy say mê đấy ,....... .
+ Bạn là 1 con trâu (kiểu như thế)
Tuy nhiên mình cũng thừa nhận ông có một số bài nghe không ấn tượng , nhàm chán ; có bài khiến mình rất khó chịu VD : Aria , Love is all ,...
Yanni (the Lion) nằm trong dấu "...", vì thấy nhạc Yanni thiên về instrumental nhiều hơn new age. Nhạc Yanni ko chán nhưng cá nhân thấy nghe nhiều bị ngán, một phần là do cách chơi của Yanni ko thay đổi nhiều qua các bản nhạc.
không thể vì cảm xúc của riêng người đó mà bảo người đó tai trâu...chú Yanni thì cảm thấy có hơi hướng Classic, intrusments hơn. Cách thể hiện thì phong phú, nhưng nhạc của ổng nhàn nhàn sao ấy, ko cảm nhận đc nét đặc trưng riêng.
và cho mình hỏi câu này trc khi nói ra suy nghĩ của mình khi viết ra những dòng sau đó "Các bạn nghe những bài mà mình đã giới thiệu có thấy nhạc của Yanni nghe nhiều bị ngán , cách chơi của Yanni ko thay đổi nhiều qua các bản nhạc , không thấy nét đặc trưng riêng ? "Cho mình hỏi 2 bạn trên đã nghe đc bao nhiêu album của Yanni ? Đó là những album nào ? mà dám phán liều như thế làm cho những ai chưa nghe Yanni cứ nghĩ đó chỉ là 1 cái tên làng nhàng
YANNI
![]()
![]()
![]()
Cho mình hỏi 2 bạn trên đã nghe đc bao nhiêu album của Yanni ? Đó là những album nào ? mà dám phán liều như thế làm cho những ai chưa nghe Yanni cứ nghĩ đó chỉ là 1 cái tên làng nhàng . Và nếu như bạn đã nghe nhiều rồi mà vẫn giữ cái suy nghĩ ấy thì có 2 trường hợp xảy ra :
+ Bạn đã chịu ảnh hưởng quá lớn của dòng nhạc thị trường hiện nay nên không còn khả năng cảm nhận đc những giai điệu đầy biến tấu , đầy cảm xúc và đầy say mê đấy ,....... .
+ Bạn là 1 con trâu (kiểu như thế)
Tuy nhiên mình cũng thừa nhận ông có một số bài nghe không ấn tượng , nhàm chán ; có bài khiến mình rất khó chịu VD : Aria , Love is all ,...
Nhưng dù vậy , thiểu số đó không thể ngăn cản việc cả thế giới phải phải công nhận tài năng của ông mà mở đầu là Album Yanni Live At Acropolis . Live show này cho thấy rằng đây là một buổi diễn có một không hai và video này bán chạy nhất mọi thời đại. Ông đã trình diễn các Live Show của ông cho hơn 2 triệu người trong 20 quốc gia trên thế giới. Đến nay, ông đã có được 35 dĩa vàng và bạch kim, và đã bán được hơn 20 triệu bản. Những bản nhạc của ông thường được nghe thấy trên các kênh truyền hình, những sự kiện thể thao... Và 1 trong những điểm sáng chói nhất của live show là tuyệt phẩm "Acroyali/Standing in Motion" được các nhà chuyên môn đánh giá có tác dụng giống hiệu ứng Mozart !
Bàn về thể loai mà Yanni sáng tác trên Last.fm có viết "Although many fans and critics call his music new age, Yanni himself has distanced himself from that label. In his autobiography, Yanni devotes an entire chapter to the subject, stating that he prefers to call his music contemporary instrumental." - "Dù rất nhiều người hâm mộ và các nhà phê bình gọi âm nhạc của ông là New age , thì Yanni vẫn cố tách biệt mình khỏi cái nhãn đấy . Trong cuốn tự thuật - Yanni in words , Yanni đã dành cả một chương để nói tới đề tài này , rằng ông thích gọi âm nhạc của mình là khí nhạc đương đại hơn " (Tạm dịch)
==> Ai cho rằng nhạc của ông là New age hay Instrument đều không sai :)
Tìm trên mạng mình thấy có hai bài cảm nhận về âm nhạc của ông khá chính xác http://www.giaoducvn.net/diendan/viewtopic.php?f=90&t=2842 và http://my.opera.com/dangquyetbk/blog/cam-nhan-ve-nhac-cua-nghe-si-yanni
Còn đây là chút cảm nhận của riêng mình và xin mạn phép giới thiệu một vài trong số rất nhiều tác phẩm dễ yêu ngay lần nghe đầu tiên và đễ nhớ đến cuối đời !
For All Seasons
(Trích từ blog của mình )
Mình không thể không cảm thấy vui khi nghe bài này For all seasons của Yanni
Âm nhạc của ông như chính nét mặt của ông vậy luôn luôn sẵn sàng nở 1 nụ cười thật tươi, đầy lạc quan . Âm nhạc của ông cũng khiến cho chúng ta cảm thấy yêu đời hơn, sống tích cực hơn . Âm nhạc của ông có sự kết hợp rất hài hòa và sáng tao của rất nhiều nhạc cụ cả cổ điển lẫn hiện đại và dường như ông đều có ít nhất một bài để cho 1 loại nhạc cụ có dịp phô bày hết nét quyến rũ của nó và cho người nghe một cảm nhận mới về nó . Có thể 1 số bạn mới nghe vài ba phút đầu của bài này đã nghĩ ngay là nó không hợp, nhưng hãy biết kiên nhẫn vì còn nhiều điều đáng chờ đợi ở phía sau khiến cho chúng ta phải mê đắm trong những nét quyến rũ của các nhạc cụ (Hãy đợi toàn bộ clip load xong rồi mới nghe nhé để thưởng thức được trọn vẹn cái hay của nhạc phẩm)
http://www.youtube.com/watch?v=4ocTD8nxAI4&hd=1
Within Attraction
Bài này mình thích nhất là đoạn song tấu Violins nghe mới tuyệt vời làm sao ! Mình có thể dễ dàng cảm thấy nét nữ tính do Ann Marie Calhoun thể hiện và sự đam mê đầy nam tính trong tiếng đàn do Samvel Yervinyan thể hiện . Trước đó sự kết hợp giữa dàn trống hiện đại và cổ điển cũng rất ấn tượng , kết hợp hài hòa , bổ trợ cho nhau đầy cảm xúc !
http://www.youtube.com/watch?v=oG17SZXx07k
The Storm
Cái này chỉ là một ví dụ cho tất cả những ai dám bảo nhạc của Yanni nhàm nhàm , cách chơi không thay đổi , không có đặc trưng riêng mới sợ chứ
Thực sự lúc đầu tiên nghe bài này mình tự nhiên thấy rất vui và đã mỉm cười khi nghe đến giữa bản nhạc . Một sự bùng phát tuyệt vời làm trào dâng cảm xúc
http://www.youtube.com/watch?v=-ICUEVGdiXM
Acroyali-Standing In Motion (Các bạn nên vặn lớn volume để cảm nhận được rõ hơn)
Và đây tuyệt phẩm Acroyali-Standing In Motion đã gây nức lòng hàng trăm triệu người yêu âm nhạc nhạc . Mở đầu bản nhạc là tiếng đàn nhẹ nhàng êm ái với tiết tấu chậm dãi mà uyển chuyển , có sức lắng đọng ... thế rồi tiết tấu trở nên nhanh dần lên nhưng có chút gì đấy như sự kìm nén để đến phút 4:50 vỡ òa lên thành niềm hoan hỉ , lạc quan , tràn đầy nhựa sống , mạnh mẽ , mở ra 1 không gian sáng bừng ,...có chút gì đó rất ngẫu hứng nữa
Kết lại bằng 1 từ : đáng kinh ngạc !
http://www.youtube.com/watch?v=37XWcqw-PNY
The Rain Must Fall
Mưa cứ phải rơi ...
Những nốt nhạc có phần ngắt quãng , trống vắng rồi chuyển dần sang dồn dập, chứa đầy chất tự sự ngân lên trên nên trống gõ nhịp , mở đầu như 1 lời dãi bày suy nghĩ, cảm nhận của tác giả , mênh mông hơn, sâu lắng hơn cảm xúc dồn nén hơn ... tiến tới mạnh mẽ hơn , thể hiện một khát vọng ... có lẽ về tình yêu chăng ? Những đợt sóng cảm xúc cứ thế liên tiếp trào dâng . Dường như có một niềm ao ước rất mãnh liệt được đón nhận tình yêu ?
I Love the Guitar , I Love The Violin , I Love the Keyboard , I Love the Drums so so much !!!
http://www.youtube.com/watch?v=iOMjhZ8mBHg&hd=1
Playtime
http://www.youtube.com/watch?v=EYK3--rpZtM&feature=related
Đấy là khía cạnh hùng tráng , diễm lệ trong âm nhạc của ông và đây là khía cạnh còn lại :
êm đềm , sâu lắng , trữ tình , nhẹ nhàng , mang tính trầm tư suy tưởng ,...
Nhưng cả hai đều tựu chung lại tại một điểm : Được viết bằng cả con tim !
In The Morning Light
http://www.youtube.com/watch?v=-tw0qL8D5O4
Enchantment
http://www.youtube.com/watch?v=pXc50aLxTow
One Man's Dream
http://www.youtube.com/watch?v=ubTveCihjoQ
Và còn rất nhiều nữa ...
Thui suốt từ trưa đên tối hôm qua viết đi viết lại cái này vì cái tội mất điện và đứt mạng liên tục nên mệt lắm rùi các bạn cứ down các album cho cảm nhận nó khách quan và đừng quên cho mình biết cảm nhận của các bạn nhé
Các Albums nên nghe trước tiên :
Live at the Acropolis
Cho những ai thích chơi lossless http://www.mediafire.com/?sharekey=b32b7d2a11df4b0f8c9e7c56ba37815f6b6746e330b9a5c6
The Concert Event
Cho những ai thích chơi lossless http://www.mediafire.com/?sharekey=b32b7d2a11df4b0f8c9e7c56ba37815ffda2cb432a2ffdf6
Love Songs
http://www.mediafire.com/?wkqzw9znmyd
Optimystique
Tribute
http://www.mediafire.com/?yowmmmujbuj
Dare to Dream
http://www.mediafire.com/?mjm0k4yjwzv
If I Could Tell You
http://www.mediafire.com/?4u0j2tutfmn
Yanni Voices
http://www.mediafire.com/?to2zjnzznj2
Đấy là phần Audio , còn phần này mới hay nè LIVE SHOW !
Live At The Acropolis
![]()
http://www.mediafire.com/?sharekey=979e083c22ea0c3c8d78a0e5552916092a4d4374%20%2016c3af1da2d0568e5b24962e
Chú ý : File trên , part 5 và 44 bị lỗi , các bạn chịu khó down 2 pt đấy qua RS nhá
- Pt 44 http://rapidshare.com/files/112624735/YANNI_LIVE_AT_THE_ACROPOLIS.part44.rar
-Pt 5 http://rapidshare.com/files/112634670/YANNI_LIVE_AT_THE_ACROPOLIS.part05.rar
YANNI LIVE ! THE CONCERT EVENT
![]()
Cái này mình kiếm được link torrent tốt phết , yên tâm mà down nhé (ko có link MF mà chất lượng Video dc như thế này đâu !) http://thepiratebay.org/torrent/3761094/Yanni_-_Live_-_The_Concert_Event_
Yanni - Voices
![]()
Live show này lạ nè . Ông tư sáng tác lời cho các tác phẩm của mình , xem đi tuyệt lắm . Nhấn mạnh nhá , các bạn nên down tất cả các live show vì cái nào cũng tuyệt cả !!!!!
http://www.free4vn.org/f301/t96242/
Phù , cuối cùng cũng xong , hai hôm cặm cụi viết , mệt hết cả người , Phù
Nguồn của các link mình đăng là do mình tìm được ở trên mạng
---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
P/S : cái này có gọi là review ko nhỉ ?![]()

Ừ , cảm ơn mọi người đã góp ý ! Mình công nhận đã ăn nói thiếu nhã nhặn thật , xin rút kinh nghiệm lần sau ! Và khi mình viết ra những dòng đấy mình cũng đã tự ý thức sẽ bị mọi người chê trách !
Tuy nhiên mình không nhận sai khi viết câu này : và cho mình hỏi câu này trc khi nói ra suy nghĩ của mình khi viết ra những dòng sau đó "Các bạn nghe những bài mà mình đã giới thiệu có thấy nhạc của Yanni nghe nhiều bị ngán , cách chơi của Yanni ko thay đổi nhiều qua các bản nhạc , không thấy nét đặc trưng riêng ? "
Mong các bạn thử tập trung nghe lại , suy nghĩ và trả lời thật lòng nhé ! Mong lắm thay và cảm ơn rất nhiều ! :)


Là tự cảm nhận của mỗi người thôi, đồng ý với Makoto. Tốt nhất là chúng ta không nên bàn luận về những vấn đề như vậy, jungmi lập ra topic là để chúng ta chia sẻ, tránh đi lạc đề quá nhé mọi người
@Makoto : đây là một trong những bản tớ thích nhất Felitsa - viết về mẹ của Yanni
[video]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8dTt_DnywZ4&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8dTt_DnywZ4&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/video]
Bản này nữa : Nostalgia
[video]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uemgMa5wFzE&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uemgMa5wFzE&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/video]


đây là những j tớ có thể làm :
Quyền hạn
* Bạn có thể gửi bài mới
* Bạn có thể gửi trả lời
* Bạn không thể gửi kèm files
* Bạn không thể sửa bài đã gửi
* BB code đang Bật
* Mặt cười đang Bật
* Mã hiện đang Bật
* Mã HTML hiện đang Tắt
Nếu dc jungmi xóa hộ đi[/QUOTE]
Chưa đủ 50 post mà :D Thôi jungmi sửa dùm rttw :D In the morning light tớ nhớ không nhầm là bài đầu tiên của bác Yanni tớ nghe cách đây cũng phải ... hơn chục năm rồi :D Hồi đấy không biết tên, nó là một bài nhạc trong đoạn video các loài hoa phát giữa giờ nghỉ của các chương trình trên VTV3, nhớ như in. Rồi lúc biết bác Yanni mới biết tên nó là In the morning light. Nói chung là nhạc của bác Yanni bị nhà đài dùng rất nhiều nhưng chả bao giờ điền tên bác ý >.<
@Jungmi : review bác David đi chứ :-w
Bạn cần album nào??? Mình chi có link megashare.vn thôi. Bạn down dc không??
---------- Post added at 11:21 ---------- Previous post was at 11:19 ----------
New age khác Instrumental xa lắm![]()


Yanni là tác giả đầu tiên tớ nghe, rồi đến Secret Garden. Các bài của Yanni tớ thích rất nhiều, thích nhất là In your eyes, Felitsa, Nightingale, Nostalgia, In the morning light, One man's dream. Nhạc của Yanni đem lại cho tớ nhiều cảm hứng để làm việc![]()



hình như Jungmi chưa mở dc file nhạcChưa đủ 50 post màThôi jungmi sửa dùm rttw
In the morning light tớ nhớ không nhầm là bài đầu tiên của bác Yanni tớ nghe cách đây cũng phải ... hơn chục năm rồi
Hồi đấy không biết tên, nó là một bài nhạc trong đoạn video các loài hoa phát giữa giờ nghỉ của các chương trình trên VTV3, nhớ như in. Rồi lúc biết bác Yanni mới biết tên nó là In the morning light. Nói chung là nhạc của bác Yanni bị nhà đài dùng rất nhiều nhưng chả bao giờ điền tên bác ý >.<
@Jungmi : review bác David đi chứ![]()

cảm thấy thế, nhưng không nhớ đã nghe ở đâu rồi ::(@makoto , bạn có thấy bài In the mornig light quen ko
Megashare bên này down có 58kbs/s ... Host VN thì bên này chịu thua
Thanks anyways, ai có hảo tâm up lên MF giùm mình
Mình cũng thế, lúc đầu cứ tưởng là Orchestra nhưng sau Jungmi nói thì mới biết là New Age
http://forum.gamevn.com/showthread....ver-_-(-xem-list-ở-1)&p=15321308#post15321308
Cái trên có mấy cái là lossless, mà mình chơi lossless ko được. Như cái Live at the Acropolis thì mình muốn down lắm, nhưng mà có ai có mp3 320 ko
Thanks All
Mới tìm ra link down album của Yanni, ko đầy đủ lắm :P
http://www.ngoinhachung.net/diendan/showthread.php?t=41847


