New manga-Bakuman!!!

  • Thread starter Thread starter Akihiko
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tôi không giỏi tiếng anh mà truyện này nhiều chữ quá :-s
Chắc phải chờ ai dịch bộ này thôi =))
Hình như làm nghề mangaka này đa số đều không giàu thì phải
 
Mangaka hiếm ai thành công thực sự với series có tiếng tăm đâu mà đòi giàu được :-/ mangaka là phải có talent sẵn + luck nữa thì mới thành công được chứ dễ dàng thì ai cũng đổ xô đi làm =))
 
hơi sến tí nhưng 2 lão này hợp tác với nhau chắc k0 uổng công theo dõi :x
 
Vấn đề là lead như thế nào để lôi cuốn chứ không lại đi vào lối mòn thì hỏng :-?
 
Hình như làm nghề mangaka này đa số đều không giàu thì phải
Nghề nghệ thuật nào cũng vậy thôi .
Theo dõi mấy chap của bộ này thấy khá hấp dẫn , công nhận là ý tưởng của Ohba độc đáo thật . Nội dung vô cùng đơn giản nhưng ít ai nghĩ tới , các thể lọai sport , nghề nghiệp này kia lung tung quả thật là bao nhiêu người khai thác tới mức phát nhàm rồi . Lại rất thực tế nữa , nhưng không hiểu về sau sẽ thế nào :-?
 
Đã có chap mới rồi...bộ này bên 1manga dịch nhanh đấy chứ...
 
"we were in same frequency" có lẽ hai đứa này sẽ có happy ending nhỉ :x mặc dù nói còn quá sớm,nhưng cứ đoán cái đã.
kịch bàn "the two earth" nghe hay thế nhưng chỉ là manga trong manga, phái có người vẽ thật thì tốt ::)
 
The two Earths à? Theo tớ nghĩ thì tác phẩm đầu này sẽ bị thất bại :-?
 
manga này có vẻ hay :D
vừa đọc chap 1 có vẻ thấy hấp dẫn , nội dung cũng hơi khác so với những manga từng đọc qua :)
 
Real Earth, Our Earth..... giỡn mặt hoài, bối cảnh tớ đang sketch đấy:|, có điều cái vụ clone không có cũng như pollution, mà là esper, nếu cái này thất bại thế nào cũng lần mò đến esper cho mà xem:((.

Tuy nhiên cái của thằng Shujin giống giống Matrix :-?.....

Kì này chết rồi, đụng hàng nhau cả rồi. >.< Thằng..... nó nói đúng, ai cũng nghĩ ra được :((.
 
"double earth ,the two earths , the title is joke ."

cái câu này mình ko hiểu ý nghĩa của nó cho lắm .:-/ trái đất nhân đôi ,2 trái đất ,chả hiểu gì cả .
 
Cái nội dung mà bọn này định làm nói tóm lại là như sau: Thật ra có đến 2 Trái Đất tồn tại song song. TD mà ta đang sống chỉ là bản sao của TD kia. Mỗi con người trên TD này chỉ là bản sao của con người trên TD kia
 
Cho hỏi bộ này vẫn đang ra ở Nhật ah` , complete chưa ?
 
chưa
mới ra đc có mấy chap hình như còn chưa có cả tankoubon nào
 
Bộ này mới ra có 6 chap thôi. Có lẽ bộ này theo chiều hướng happy ending :-?
 
Ngay từ đầu hứa hẹn như thế là đã thấy happy ending trước mặt rồi, quan trọng là cái plot nó diễn biến ra sao để gây kịch tính thôi :))
 
Mình chỉ hi vọng nó bad ending thôi ,khoái thể loại này :devil: cho thằng cháu tiếp bước ông chú .xem xong đập đầu vào gối tự tử :>
 
trumdegaiso1vn nói:
Kì này chết rồi, đụng hàng nhau cả rồi. >.< Thằng..... nó nói đúng, ai cũng nghĩ ra được .
đâu có, nó nói là ko phải ai cũng nghĩ ra dc đấy chứ. chúc mừng người đã nghĩ ra cái nào :D
Cfants_dang nói:
"double earth ,the two earths , the title is joke ."

cái câu này mình ko hiểu ý nghĩa của nó cho lắm . trái đất nhân đôi ,2 trái đất ,chả hiểu gì cả .
cái title này là một trò đùa, 1 kiểu chơi chữ thôi

"trái đất chúng ta chỉ là bản sao của một trái đất thật, chúng ta chỉ là nhân bản của con người trên trái đất thật đó. chúng ta chỉ là mẫu vật thí nghiệm do họ tạo ra, bằng cách quan sát những bản sao của chính mình trong một môi trường tương tự, họ hi vọng có thể tìm ra cách để tạo nên một thế giới tốt hơn. nhờ chúng ta mà trên thế giới của họ ko có ô nhiễm hoặc chiến tranh"
nghe hay tuyệt, nếu sau bộ này mà 2 ông tác giả bí ý tưởng, lấy cái này làm kịch bản cho manga mới là nhất :x
 
đâu có, nó nói là ko phải ai cũng nghĩ ra dc đấy chứ. chúc mừng người đã nghĩ ra cái nào

Ừ nhỉ, hoảng quá nhìn lộn ra ......:whew:
 
1 thằng bảo ai cũng nghĩ ra đc, một thằng bảo k0 phải ai cũng nghĩ ra đc =))
 
Back
Top