hồi lúc nãy mình down thì không được còn giờ thì được rồi. :)
Sao ra khỏi môn phái xong thì hết khóa camera thế ? ? ? ( lưu ý mình là nam nhân đến nga my tìm người đẹp nhưng luyến tiếc vì có 3 bậc tiền bối mà chẳng có cô nương nào đành thất vọng bỏ ra cổng về làng cũ tìm người xưa.)
---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:34 ----------
mà test thử thì thấy map pk chuẩn lắm rất tốt khi né skill mà khinh công thì không quá đà chút nào mà vừa tầm cao con người có thể đạt tới

* Thông báo có 1 góc lag ở bên phải map làng cổng trên có thể khinh công qua rồi về làng luôn
---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:45 ----------
-Khinh công quả thật là 1 skill bổ ích ban đầu bay đến đánh luôn mà lại xoay người rất hay khi khinh công ra sau thì làm 1 vòng rất hợp lí và đẹp + lúc pk sẽ rất dễ làm khó phán đoán của đối phương
-Đối thoại với NPC có vẻ như hiện ra chậm và phải đợi lâu (lúc nãy ở môn phái đợi bác kia thừa nhận 1 lúc mới chịu nói chuyện đúng là khinh người mấy bác võ đang :) . Còn bây giò thì ngồi đợi chị bán thú hoài mà chỉ thấy hiện mấy vật chị ý bán nhưng mờ lại không cho mua, làm tức ơi là tức )
---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:55 ----------
-Quái vật đúng là good thật. Mới vào lên 20 gia nhập phái đánh mấy con sói lv nhỏ tí rồi ra lv 6 thì không dễ nếu đánh đông nên cũng không dễ train nhỉ =>> hấp dẫn thế !
Oa! vừa chết xong là có bảng chọn rồi :) kỳ này là có nga my hồi sinh thì sướng nhá!
---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
- Trời ơi mấy cái bình thuốc ghi là: sau khi sử dụng hồi phục sinh lực cho kẻ thù là sao trời. Nghe xong mình hết thèm mua luôn :(
---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
-Con suối phía dưới của bên tay phải đi bộ thì không thể sang mà cố gắng mò góc lag thì khinh công qua được ( quả thật khó khăn đó :) )
Mép trên cùng hướng Tây Bắc là 1 góc lag nữa. ( cũng như mọi góc lag khinh công mới qua được nên cũng chưa đáng ngại vì thằng nào ngu chui vào thì đứng ngoài skill chỉ có chết

ngoài trừ cố gắng đi thẳng về phía góc lag thì về nhà được :) )
---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:04 ----------
Tổng kết sau 1 hồi lòng vòng thì về nhà các chị bán hàng đã quý mình hơn và cho phép mua đồ nhưng không chịu giảm giá nên mình không mua được gì do nhà nghèo lại nộp học phí luyện võ =>> Cảm giác hiện thời là đói quá đi.
Có vẻ như map train chiếm 1/4 map chính và ở vị trí phía dưới mặt phẳng tọa độ map và ở giữa trong rìa phí dưới. Còn lại thì có thể là các môn phái khác nhau và nơi chọn nhân vật hơi bị good ( lưu ý ban đầu vào thì bây giờ chỉ có 4 môn phái à! :( )
Kết thúc ý kiến sau khi sign và bây giờ rủ bạn chơi cùng thôi! Chúc sky đại công cáo thành vinh quy bái tổ, rạng ngời công danh, xanh rờn trời danh, thảnh thơi trong đầu, hầu như không mệt, hệt như đang vui !
---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
Hu! Hu! ra test mới biết là chơi lan thì không cho lên cấp mà ngỡ ngàng và nhận ra rằng mua skill bị lỗi
* Nga my thì mua skill đầu tiên không được mất hết tiền bạc vẫn không mua được
* Võ đang thì mua skill 1 xong hết tiền luôn rồi skill 2 sạch túi.
---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
Trời ơi! ông sky không chịu để bảng thông báo là skill cần cấp rốt cuộc không biết lao đầu vào mua hết tiền. Làm liền cho tui hại người.