Tôi là fan của Newcastle được 20 năm nay rồi. Còn nhớ hồi bé, với cái TV cà tàng, bố tôi mở một trận thi đấu của Newcastle lên, tôi ngồi xem cùng, chợt thấy cuốn hút bởi những chiến thuật, lối đá hấp dẫn, bởi 11 player thi đấu với sự nhiệt huyết, máu lửa, với những pha ban bật tuyệt đỉnh, khoảnh khắc Santiago Munez sút phạt thần sầu đưa Newcastle đi Champions League 16 năm trước. Và thế là tôi đã đem lòng yêu bóng đá, yêu luôn cả Newcastle từ đó.
Tôi bắt đầu lên mạng tìm thông tin, những điểm thú vị và thông tin bên lề của Newcastle, và càng thêm yêu họ hơn. Trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm cùng đội bóng, dù có thi đấu bết bát, bị xuống hạng, Bowyer đấm vỡ mồm Dyer, tôi vẫn mãi giữ lửa tình yêu với cả đội và các tuyển thủ . Để rồi đến ngày hôm nay, khi được chứng kiến thời khắc lịch sử của Newcastle, trong tôi lại bùng cháy lên cảm xúc năm xưa một lần nữa, mãnh liệt hệt như lần đầu tiên mà tôi xem Newcastle thi đấu vậy.