Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

[/spoil]Từ lâu Thiên đường và Địa ngục đã có cuộc chiến bất tận, để kết thúc cuộc chiến Hội đồng (Charred Council) - một thế lực cổ xưa - đã tạo ra 1 hiệp ước ngừng chiến. Vì tôn trọng Hội Đồng, nói đúng hơn là khiếp sợ trước 4 kỵ sỹ (Horseman) của Hội đồng, nên cả Heaven và Hell đều chấp nhận hiệp ước này.
Trong lúc này, chủng tộc con người (Kingdom of Human) bắt đầu xuất hiện, Hội đồng thấy được chủng tộc thứ ba này sẽ là nhân tố quan trọng để kết thúc cuộc chiến nên đã đặt ra 1 luật lệ. Khi tộc người đủ mạnh để tham gia vào cuộc chiến thì 7 mảnh phong ấn (Seven Seals) sẽ bị phá vỡ, ngày đó được gọi là ngày Khải huyền (Apocalypse).
Tuy nhiên, Abaddon - một tổng quản thiên thần đã lo sợ rằng nếu kéo dài Heaven sẽ bị bại trận nên phá huỷ hiệp ước và tuyên chiến với Hell ngay trên lãnh địa của loài người. Để chắc chắn 4 kỵ sỹ sẽ không được triệu hồi, ông ta đã giữ phong ấn cuối cùng. Không ngờ rằng phe Hell cũng biết trước kế hoạch của ông đưa đội quân dưới sự lãnh đạo của Destroyer chống lại Heaven, đồng thời ngay giữa cuộc chiến War -1 trong 4 kỵ sỹ lại xuât hiện. Abaddon bị Straga giết chết, còn War vì phong ấn thứ 7 chưa phá nên mất sức mạnh và cũng bại dưới tay Straga.
Sau cuộc chiến War bị Hội đồng triệu hồi kết tội đã làm ngày Khải Huyền đến sớm hơn kỳ hạn. War không cam tâm và xin cơ hội chứng minh mình trong sạch, Hội đồng đã cử Watcher đi theo War để chắc rằng War tuân thủ mệnh lệnh của mình.
Theo sự hướng dẫn của Vulgrim - một con quỷ thương buôn, War tìm đến Samael - The demon Prince để được giúp đỡ. Samael đã cho War biết Destroyer hiện đang ở Black Tower, và hắn hứa sẽ giúp War đến được đó, đổi lại War phải giết 4 con quỷ Chosen Demon canh giữ tòa tháp và đem trái tim về cho hắn.
Sau nhiều diễn biến trong game, War cũng đã giết được 4 Chosen và đem 4 trái tim về cho Samael. Tuy rằng mục đích thật sự của việc giết 4 Chosen không phải đơn giản như Samael đã từng nói với War, nhưng hắn vẫn giữ lời hứa đưa War đến Black Throne và không quên kèm theo 1 lời nhắn rằng hắn sẽ còn gặp lại War.
Đến Black Tower, gặp được Azrael - Angel of Death, War mới biết kẻ gây chiến là Abaddon và quyết định cuộc giao dịch với Hội đông kết thúc. Nhưng Watcher lại dùng quyền lực để khống chế War bắt War phải khôi khục lại trật tự như cũ. War miễn cưỡng đồng ý.
Nhờ sự giúp đỡ của Azrael, War đến được vườn địa đàng (Eden) nơi từ lâu đã biến mất, và gặp được cây kiến thức (Tree of Knowledge). Với những ai gặp được cây kiến thức, nó sẽ trao tặng cho người đó 1 món quà ngẫu nhiên, War được trao 1 món quà, đó là sự thật. Trong ảo mộng, War thấy được tất cả sự thật.
Thì ra Abaddon đã tái sinh thành Destroyer, hắn đã nghe theo lời của 1 người phụ nữ bí ẩn phản bội Heaven và trở thành vị vua mới của Hell. (Nguyên văn câu hỏi của người phụ nữ bí ẩn: "Would you serve in Heaven? Or rule in Hell". Abaddon đã chọn vế sau.)
Còn Hội đồng, sau khi Abaddon phá vỡ 6 phong ấn và gây chiến, đã phát hiện có 1 thế lực ngầm giúp đỡ hắn, nhưng không có chứng cứ nên không thể cử 4 kỵ sỹ tiêu diệt Abaddon.
Lo lắng trước địa vị của mình dần bị uy yếu bởi 1 thế lực khác, Hội đồng đã quyết định hy sinh 1 kỵ sỹ, họ đã giăng 1 cái bẫy: Tự tay triệu hồi War vào trận chiến để rồi tìm cớ kết tội War. Vì họ biết trong 4 Kỵ sỹ chỉ có War là người sẽ giết Abaddon để chứng minh mình trong sạch và trả thù những kẻ đổ tội cho mình (Nguyên văn câu của Council là: "We will send one whom vengeance is reason enough"). Để chắc chắn War không biết chuyện này, Hội đồng còn cử Watcher đi theo để khống chế War, và sau khi War hoàn thành nhiệm vụ Watcher sẽ giết luôn War.
Sau khi biết được sự thật, War lên đường tìm những mảnh của thanh gươm hủy diệt (Armageddon Blade) để đánh bại Destroyer. Trên chuyến hành trình của mình War đã đụng độ với Uriel - một Tổng quản thiên thần khác, Uriel đã thách đấu vơi War trong một trận chiên sinh tử "Nex Sacramentum". Sau trận đấu, War đánh bại Uriel nhưng lại tha mạng cho Uriel và nói cho Uriel biết Destroyer thực sự là ai đồng thời cho Uriel biết đến lúc cần thiết anh ta sẽ đòi lại mạng của mình để hoàn thành đúng luật của trận đấu "Nex Sacramentum".
Trong trận chiến cuối cùng với Destroyer, War đã chiến thắng lấy lại được mảnh phong ấn thứ 7, nhưng Watcher xuất hiện khống chế không cho War phá phong ấn. Đúng lúc này Uriel đã dùng thanh kiếm Armageddon đâm War hoàn thành lời thề với "Nex Sacramentum", đồng thời phá phong ấn cuối cùng giúp War hồi sinh, có lại sức mạnh giết chết Watcher. Đoạn kết là hình ảnh War ngước nhìn 3 mảnh thiên thạch lao xuống địa cầu, dấu hiệu cho thấy 3 kỵ sỹ còn lại đã xuất hiện để cùng War khiêu chiến tất cả.
-Nguồn:gamevn.com-
Bonus:Vì vậy, War sẽ bị "săn lùng trên thiên đường" và "ghét của địa ngục", Và với ngay cả các Hội đồng muốn anh ấy chết để khắc phục sự phản bội hèn nhát của mình. Ông cho rằng trong 3 kỵ binh khác sẽ được trung thành với mình trong khoảng thời gian này, mặc dù họ dường như nội dung bám sát trong truyện comic (cái này các bác tìm đọc sẽ rõ hơn. Vì vậy theo mình bản này chắc chắn sẽ có phần 2 và chơi tiếp theo hứa hẹn một số các cửa ải ở dưới địa ngục, thiên đường, và các Lãnh địa của Hội đồng.
Người phụ nữ bí ẩn sẽ có nhiều khả năng được tiết lộ trong các phần tiếp theo, tuy nhiên, nếu bạn đọc các truyện tranh bạn sẽ tìm ra nó rất có thể (nhưng không chắc chắn) là Lilith: một con con quỷ sống với Samael. Không có tàu khu trục trước khi âm phủ.Mình thấy điều này rất khó hiểu nhưng thực tế là chiến tranh bị lưu đày cho 100 năm giữa các cuộc chiến tranh đầu tiên và phần còn lại của trò chơi. Chiến tranh đã được triệu tập của Hội đồng mà War không biết, các hội đồng muốn sử dụng anh ta và danh dự của mình để giết tất cả các dudes liên quan.
Samael là Destroyer và đứng đằng sau tất cả mọi thứ. ,Rất có thể Samael và Lillith sẽ đóng vai trò lớn trong các phần tiếp theo, và có lẽ sẽ được các phe cầm quyền của địa ngục, và Uriel nhiều hơn khả năng sẽ phụ trách Hellguard trong tiếp theo trò chơi.


Mà trong comic Death được lăng xê ghê lắm, bảo là gần như invincible, ăn nguyên 1 kiếm của War vào người mà không xi nhê, chắc vào game lại phải nerf bớt 
Darksiders có tiềm năng thế mà không làm comic, ra được có 1 chap duy nhất thấy hụt hẫn thiệt :(.
Cái bonus story đọc không hiểu gì luôn nhất là đoạn "Không có tàu khu trục trước khi âm phủ"![]()
nói như bạn kia thì cũng đâu đúng! nếu đã làm ra bản 2 thì phải có tiến bộ hơn bản trước chứ! nếu như chỉ thêm vài combo thì làm game chi nữa :(Em thấy bản 1 vậy là được rồi chém nhát nào sướng nhát đó thấy rất có lực chỉ cần thêm vào vài đòn combo là được rồi ^^
Trước lúc Abaddon bị giết thì Hell cũng cử Destroyer ra. Vậy sao Abaddon lại tái sinh thành Destroyer được ?
Cái nào đình đám may ra mới có comic dài
God of War nổi như thế mà còn chả có nói gì đến Darksiders. Viết để ai đọc.
Mà plot với cả lore của game action là rất ít và trung bình, mở rộng ra để cho hay là rất khó. Comic chỉ để giới thiệu game, đã là ăn theo làm sao đọ đc với original comic. Chỉ như Knights of the old Republic, WOW hay Warhammer mới có comic nghiêm túc, đều có lore khủng và lắm fan.