- 1/5/07
- 2,390
- 262
Dead space khúc đầu kinh thật quái xông ra ,hoảng quá cắm đầu chạy thẳng,cảm giác lúc đó thật sự như đang xem 1 bộ phim mà mình là nhân vật chính vậy,mãi tới khi vào thang máy mới định hồn được.Còn nhớ có khúc bị dí bởi cái con có khả năng recovery vừa bị áp lực ko gian và thời gian đau tim phết

, hóa ra chả có j xảy ra
. ĐOạn đó lần đầu chơi cũng sợ vãi cả hà ra. Dụ thằng bạn (thik chơi game kịnh dị, mới thử qua mỗi RE5) chơi thử, tới đoạn đó xong nó nói: Cậu chơi đi tớ ngồi sau xem dc rồi XD
. mà ngay cả khi có người đi chung thì cũng rợn tóc gáy rồi, chẳng hạn như lúc vừa vào DS1, bước xuống tàu ishimura cùng 1 đám đồng bọn, nhưng đứng sau cái cửa kính nhìn đám quái thịt đồng bọn mà run k biết đến lượt mình sẽ thế nào