anhhungnup55
Mario & Luigi
- 16/4/06
- 762
- 3
súng ống, đạn dược đầy đủ thì ta ếch sợ,con nào định hù bắn gãy hết tay chân rồi xả vào xác chết cho sướng, chỉ sợ mấy thằng bắn éo chết 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Cậu này đang du học bên Anh à? Chứ ở VN làm j có bạn nữ nào dám finish DS nhờ XD.
DS1 mấy lúc đang đi chỗ nào gay cấn gặp thằng chỉ huy gọi điện bất ngờ cũng giật mình bỏ mợ ra, đã thế còn đưa cái mặt đen xì của nó vô nữa chứ.


Ôi cái đoạn đầu này cũng hay vãi, ban đầu đông đông tinh thần cũng vững lắm, chuẩn bị nghĩ là giống phim với game khác mình sẽ phải tách đoàn. Nhưng ai dè game nó làm màn chào hỏi khủng khiếp ko tưởng đc, há mồm nhìn bạn chết, ko để ý bị ăn 1 nhát, lúc đấy mới co giò chạy điên cuồnghải ít khi được nói chuyện với người như thế mới thấy mỗi lần được nói nó quý thế nào. mà ngay cả khi có người đi chung thì cũng rợn tóc gáy rồi, chẳng hạn như lúc vừa vào DS1, bước xuống tàu ishimura cùng 1 đám đồng bọn, nhưng đứng sau cái cửa kính nhìn đám quái thịt đồng bọn mà run k biết đến lượt mình sẽ thế nào
![]()
, thế nó mới sướngChạy là cách tốt nhất nhưng em ko hĩu sao khi chơi DS chạy nó có cảm giác sợ không chịu đc Y3Y, ngay từ khúc đầu game căng giò chạy đã sợ té rồi Ô3ÔĐúng là cái đoạn đầu không thể tưởng tượng được, mình thì lại ngán thể loại này nhưng cũng muốn thể hiện tính "lì đòn" chung với anh em, lúc đó sợ khiếp vía. Nhưng chơi nhiều loại rồi, cũng hiểu được tính lô gíc nên chỉ cắm đầu chạy chắc chắn là ok.

Chừng nào bấm nút thì mới tiếp tục.Mình phát hiện ra 1 lỗi bug khá lộ liễu của bản 1. Và lỗi đó nằm ngay đầu game.
Sau khi đồng bọn mình bị thịt, mình sẽ bị vài em necromorphs dí, nhưng chạy vô thang máy thì coi như mấy con necromorphs chỉ còn lẩn quẩn ở ngoài nhìn mình thôi chứ chả làm gìChừng nào bấm nút thì mới tiếp tục.
