(news) EA huỷ bỏ dự án Command & Conquer

Mình nghĩ game chiến thuật sẽ không còn tồn tại nữa vì các game từ xưa đến nay đã khai thác gần như toàn bộ lịch sử thế giới , bây giờ mây ra còn mod các game cũ thôi . Mình thấy thế chiến thứ 1 chỉ có một game của hãng buka của nga làm thôi còn ww2 , hiện đại , lã mã , trung cổ , vũ trụ gần như các hãng game đã làm hết rồi .
 
world in conflict còn có 1 bản mở rộng là soviet assault, tuy nhiên sau khi ra mắt thì không thành công, cá nhân mình thì cho soviet assault là thất bại của world in coflict, sau bản soviet assault thì world in conflict tịt luôn đến bây giờ, nghe nói là studio đã phá sản

:v massive entertainment phá sản đâu, đnag làm the division ấy mà :7cool_waaaht:
 
Lại nhớ đến ngày xưa chơi RA 2.Lúc nào cài lại mới đc :4cool_confuse:
 
sáng sớm check kotaku thấy tin, biết trước thế nào cái cnc này cũng chết nên dù buồn nhưng k bất ngờ.

đến giờ vẫn còn giữ general zero hour + mod shockwave trong máy, chơi liền mấy năm chưa chán :))

Mình nghĩ game chiến thuật sẽ không còn tồn tại nữa vì các game từ xưa đến nay đã khai thác gần như toàn bộ lịch sử thế giới , bây giờ mây ra còn mod các game cũ thôi . Mình thấy thế chiến thứ 1 chỉ có một game của hãng buka của nga làm thôi còn ww2 , hiện đại , lã mã , trung cổ , vũ trụ gần như các hãng game đã làm hết rồi .

nói như bạn thì fps cũng đâu có tồn tại được vì nào là ww1 ww2 cold war các kiểu khai thác tất rồi, đến cả ww3 chưa xảy ra cũng k thoát. nhưng thực tế là fps vẫn đang sống khỏe đấy thôi.
 
Nhớ lúc nhỏ chơi RA hay general có cái kiểu chơi rts như rpg, luyện cho 1 anh lính hay xe tăng xịn lên cấp 3 rồi dắt đi đánh máy lol, hài vãi, đặc biệt là red alert có cái con spy ấy, lên 3 gạch là 1 hit kill lính máy nên imba vãi, có điều gặp xe tăng là chạy chối chết =)) ....
 
ấn tượng đầu tiên về C&C là tiếng la hét điên loạn của Tanya :))
game của westwood mình thấy sau battle for dune là bắt đầu nhảm dần rồi ..
 
hi vọng có ngày game RTS hồi sinh như ngày xưa, chán game bây giờ toàn FPS:2cool_go:
 
Nhớ lúc nhỏ chơi RA hay general có cái kiểu chơi rts như rpg, luyện cho 1 anh lính hay xe tăng xịn lên cấp 3 rồi dắt đi đánh máy lol, hài vãi, đặc biệt là red alert có cái con spy ấy, lên 3 gạch là 1 hit kill lính máy nên imba vãi, có điều gặp xe tăng là chạy chối chết =)) ....

Nếu 3 vạch thì dễ là RA2 rồi... Với nếu đúng RA2 thì hơi nhầm chút vì spy ko bắn súng. Chỉ có lính đặc biêt Tanya hoặc Boris khi nâng cấp bản expansion thì 1 hit 1 kill khi lên rank 3 thôi... Mà bọn này lên cấp 3 thì cũng chỉ sợ tank tầm trung với hạng nặng. Chứ tank thường nó cũng giết tuốt ngay khi chưa lên rank, nó mà lên rank 3 có hồi máu thì e 3 con tank thường ra cũng bị nó xử...

ấn tượng đầu tiên về C&C là tiếng la hét điên loạn của Tanya :))
game của westwood mình thấy sau battle for dune là bắt đầu nhảm dần rồi ..

Ấn tượng là khi mấy thằng lính chết vì lửa cháy hay bị chảy ra do nhiễm phóng xạ kia... yớ yớ... ơ ơ... nghe ảo vãi...=]]
 
Chỉnh sửa cuối:
Ấn tượng là khi mấy thằng lính chết vì lửa cháy hay bị chảy ra do nhiễm phóng xạ kia... yớ yớ... ơ ơ... nghe ảo vãi...=]]

"CHINA!SAVE US!!!!!!!!!"
"HELP!HELPPPPPPPPPPPP"
"HEY! THAT'S HURT!"
"CHINA WILL NOT FORGET MEEEEEEEEEE"
"WE'RE LOSING GROUNDDDDDDDDDDDDD"

Ngày xưa chơi Generals phe Tàu rất hay tra tấn tụi nó bằng cách phun lửa,1 cảm giác rất là YOMOST =)),chưa kể voice bên phe GLA cũng hài không kém.Đến giờ vẫn chưa quên được điệu cười khốn nạn của thằng xe Scud Launcher hay cái giọng như thằng Pedo của chiếc xe phun acid Toxĩn Tractor
 
mình thì nhớ bọn công nhân GLA lúc được lên cấp đôi giày tăng speed :))
 
Nếu 3 vạch thì dễ là RA2 rồi... Với nếu đúng RA2 thì hơi nhầm chút vì spy ko bắn súng. Chỉ có lính đặc biêt Tanya hoặc Boris khi nâng cấp bản expansion thì 1 hit 1 kill khi lên rank 3 thôi... Mà bọn này lên cấp 3 thì cũng chỉ sợ tank tầm trung với hạng nặng. Chứ tank thường nó cũng giết tuốt ngay khi chưa lên rank, nó mà lên rank 3 có hồi máu thì e 3 con tank thường ra cũng bị nó xử...
Ờ nhầm, con nhỏ cầm 2 tay 2 súng ấy, còn thằng spy là thằng chui vào nhà của phe đối phương mới đúng, mà chơi lâu quá rồi cũng chả còn nhớ là Ra hay RA2 gì ráo, chỉ nhớ là có cá heo, xe tăng với lính điện ỳ xèo hết XD ....
 
mình thì nhớ bọn công nhân GLA lúc được lên cấp đôi giày tăng speed :))

Before:

"CAN I HAVE SOME SHOES?"

After:

"THANK YOU FOR THE NEW SHOES"

Còn nhiều cái voice khác cũng hài không kém,chơi nhiều quá đến mức thuộc làu luôn từng câu của tụi nó rồi =))

Ờ nhầm, con nhỏ cầm 2 tay 2 súng ấy, còn thằng spy là thằng chui vào nhà của phe đối phương mới đúng, mà chơi lâu quá rồi cũng chả còn nhớ là Ra hay RA2 gì ráo, chỉ nhớ là có cá heo, xe tăng với lính điện ỳ xèo hết XD ....

chắc bác cũng kinh qua phần Yuri rồi nhỉ? :D RA2 bản Yuri phe Yuri imba chết bà đi được
 
Chỉnh sửa cuối:
chơi RA2 yuri's revenge phần campaign toàn phải rình thịt mấy thằng yuri với mấy chiếc mind control sớm, lính phải cho vào nhà, tank chạy thành bầy mới sống nối :))
 
Chắc chắn phải chơi bản expansion Yuri Revenge rồi... Vì nâng cấp lên bản đấy thì mới có lính đặc biệt là Tanya với Boris... Cái trò x2 quân với mind control của phe Yuri bựa vãi hà..

Ờ nhầm, con nhỏ cầm 2 tay 2 súng ấy, còn thằng spy là thằng chui vào nhà của phe đối phương mới đúng, mà chơi lâu quá rồi cũng chả còn nhớ là Ra hay RA2 gì ráo, chỉ nhớ là có cá heo, xe tăng với lính điện ỳ xèo hết XD ....

Vậy là Red Alert 2 rồi...
 
Chỉnh sửa cuối:
nhớ là bản yuri còn có đĩa bay nữa thì phải XD ...Mà hình như có 1 bản cnc trên ps1 phải không nhỉ, hình ảnh xấu vãi ra, cùng thời với cái dune 2000 gì đấy.

nhớ lúc nhỏ có hay ra tiệm chơi cái trò kross fire gì đó mà tụi nó cũng gọi là báo động đỏ luôn =)) ....
 
Chỉnh sửa cuối:
Đĩa bay là của phe Yuri trong bản expansion. Bản C&C trên PS1 là bản 1, ngày xưa toàn cắm 2 máy chơi đấu nhau suốt...:)) Dune 2000 trên PC là đẹp rồi, nhìn Dune 2000 trên PS1 xấu éo thể thở được, tự nhiên làm 3D nhìn kinh vãi lọ...:v
 
Nghe mấy bác bàn lại nhớ về tuổi thơ :-<, ra tiệm toàn RA2, RA3 ra là toàn ở nhà tự thẩm :(, dc vài ngày chán quá drop game :(
 
Đĩa bay là của phe Yuri trong bản expansion. Bản C&C trên PS1 là bản 1, ngày xưa toàn cắm 2 máy chơi đấu nhau suốt... Dune 2000 trên PC là đẹp rồi, nhìn Dune 2000 trên PS1 xấu éo thể thở được, tự nhiên làm 3D nhìn kinh vãi lọ...:v
dune trên pc chưa chơi, chơi trên ps1 thì xấu thật, mà hối đấy thì cái gì cũng chơi, giờ nghĩ lại thì thấy xấu chứ hồi đấy chơi trên ps1 thì xấu đẹp gì cũng như nhau tuốt =)) ....
 
Hồi đó toàn chơi RA2 miết, riết bị mấy thằng chơi cùng đặt biệt danh là... RA2 luôn :))
Nhớ nhất cái trò cho lính mình bắn hư nhà xe với nhà lính rồi cho spy với engineer vào cùng 1 lúc là lính với xe tự nâng lên cấp 1. Còn cho 2 thằng này vào nhà công nghệ cao bên phe XHCN sẽ ra thằng yuri thôi miên lính cực xa luôn. Bên phe tư bản sẽ ra xe bắn lade mạnh hơn, nhớ đâu là xe bình thường giá có 1200, còn nâng cấp lên sẽ ra xe giá 2000. Rồi còn nhà nhân đôi nữa, cho spy vào đó bán kiếm tiền.

Ngoài ra có cái trò RTS j đó trên win98, thể loại Fantasy, nhớ có 3 chủng tộc là người, nhân mã với quái vật, thời gian chia theo mùa, mùa đông với mùa xuân. Mùa xuân thì săn bắt, hái lượm, sang mùa đông thì phải đục lỗ trên băng để câu cá. Nhớ nhất là muốn mua thêm dân thì cần cho 1 nam 1 nữ vào nhà thì nó mới đẻ con đc :)) Chắc là game duy nhất có tính năng này :))

Ôi, tuổi thơ tôi :(
 
Chỉnh sửa cuối:
"CHINA!SAVE US!!!!!!!!!"
"HELP!HELPPPPPPPPPPPP"
"HEY! THAT'S HURT!"
"CHINA WILL NOT FORGET MEEEEEEEEEE"
"WE'RE LOSING GROUNDDDDDDDDDDDDD"

Ngày xưa chơi Generals phe Tàu rất hay tra tấn tụi nó bằng cách phun lửa,1 cảm giác rất là YOMOST =)),chưa kể voice bên phe GLA cũng hài không kém.Đến giờ vẫn chưa quên được điệu cười khốn nạn của thằng xe Scud Launcher hay cái giọng như thằng Pedo của chiếc xe phun acid Toxĩn Tractor
Ko nhớ cái này là mình chơi mod hay bản gốc có nữa,nhưng mà khoái nhất trò disguise bomb truck vào nhà ấy,rõ đểu :)),nuke nữa thì phê lòi
 
Back
Top