RDR 1 ra 2010, 3 năm sau GTA 5 vả sml RDR 1. Cỡ game open world R* thì phải so với chuẩn R* chứ so với mấy thằng cùi bắp khác mới làm open world lần đầu như FF15, Horizon thì có hơi khập khễnh. Điểm yếu nhất của RDR là làm phần nhân vật di chuyển rất cứng, còn thua cả GTA 3 chứ đừng nói đến mấy cái GTA sau này, suốt game cứ như phải vật lộn với phần điều khiển nhân vật, điểm này thì RDR 2 hoàn toàn có thể khắc phục nếu như học hỏi được 1 tí ti từ GTA. Chỉ hơi lạ là RDR 1 học hỏi được từ kinh nguyệt cả chục năm từ GTA rất ít.
Mà nói gì nói RDR 2 cũng không bao giờ bằng GTA 5 - vua của thể loại open world nhờ vào 1 thứ chưa có game open world nào làm được đến giờ: hơn 100 phương tiện di chuyển từ xe, tàu, máy bay được làm rất tốt (chữ Auto trong tên game có lẽ không chỉ để trưng). RDR 2 chỉ có mỗi ngựa và cho điều khiển vài chiếc xe cổ điển là cùng.
Gần đây vì RDR có cập nhật đồ hoạ nên cũng đú chơi lại nhưng sau 3 nhiệm vụ đầu thì phải vứt xó vì RDR có nâng cấp đồ hoạ đến đầu thì nó vẫn là RDR của 2010, chơi story xong 1 lần là đủ chán, mọi hoạt động khác như săn thủ, lột da trong RDR cứ như hành xác, làm 1, 2 lần là chán.
Nói gì thì nói mình cũng rất hype cho RDR 2 nhưng hype cho RDR 2 là 1 thì hype cho GTA 6 là 10. Những gì trong đoạn gameplay trailer 1 vừa rồi của RDR 2 thì RDR 1 có đủ cả, hiện chưa thấy gì mới ngoài vụ du mục, thêm chút tương tác và đồ hoạ ngon.