[News] Resident Evil: Revelations 2

  • Thread starter Thread starter Ada_Wong
  • Ngày gửi Ngày gửi
Claire nhìn nghiêng xinh miễn bình lựng:4cool_beauty:
Nhìn ngihêng (hay từ phía sau) thì khối e xinh chứ chả riêng j Claire :)), quan trọng là nhìn thẳng trực tiếp :))
Mà Crap đã thế sao ko lờ đi luôn cái vụ tuổi tác, năm tháng, thiết kế đại cho nó xinh xinh vào, thế là đều đc lòng dân, mọi ng`cũng chả bắt bẻ j đâu :))
 
Nhìn Claire giống hệt Tobey Maguire :5cool_sweat:
 
Claire thế này, Chris thế kia, tò mò muốn biết ông bà Redfield như thế nào mà đẻ con vừa đẹp vừa dũng cảm thế này.
35.gif
 
trailer trông đỡ hơn tranh ảnh, ok, mà toàn nhìn đằng sau thì lo gì đằng trước :)) :2cool_sexy_girl:



p/s ráng nhanh lớn em Moira, để còn giành ngôi với mấy chụy trong RE nữa chứ :))
thế ashley nhìn không ngon à, thế mà capcom cũng quên lãng luôn
 
em nó là char phụ mờ phải quên thôi,quên thôi thí chủ ợ.....:7cool_feel_good:lại còn chả được lòng dân nên cạp nó phải cho nghỉ hưu non vĩnh viễn thôi:7cool_feel_good:

mắt Claire xanh biếc như mắt nàng tiên cá:7cool_feel_good:

em sẽ là Người trong mộng tiếp theo của anh, moria à

thế còn nàng thơ Eliz thì sao?:3cool_angry:

Claire thế này, Chris thế kia, tò mò muốn biết ông bà Redfield như thế nào mà đẻ con vừa đẹp vừa dũng cảm thế này.
35.gif

đấy:)):)):))

[spoil]
170px-Jun_Takeuchi_2010.jpg
[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
alison-lohman-8-1329-2000.jpg

alison_lohman_3-normal.jpg

alison-lohmans-quotes-4.jpg

Có ai công nhận là Moira rất giống cô này không, Alsion lohman, kết Moira ngay từ cái nhìn đầu tiên vì thấy rất giống.
 
thế còn nàng thơ Eliz thì sao?:3cool_angry:

không thể sống mãi trong quá khứ được thầy ạ :6cool_smile:

p/s với lại thế hệ đầu của Re cũng nên được nghỉ ngơi :D, nếu không thể quay trở lại thì hãy để họ mãi là kỷ niệm đẹp
 
Hãy cho họ ra đi 1 cách anh hùng,kiểu như big boss Wesker.:1cool_look_down:...riêng với Jill cho nàng sống để dạy dỗ đàn em là được rồi:5cool_big_smile:
 
Khoan, phải cho Jill có 1 đứa con gái xinh đẹp như nàng đã rồi hãy lên đường.
 
Anh hùng luôn cô đơn, cạp đang làm rất tốt điều này =))
 
không quan trọng,cô đơn nhưng mỗi anh hùng để lại cho đời 1 đứa con là được như big boss Wesker có con rơi vậy thôi đó mà.=))=))=))
 
Claire thế này, Chris thế kia, tò mò muốn biết ông bà Redfield như thế nào mà đẻ con vừa đẹp vừa dũng cảm thế này.
35.gif

Tôi nhớ không nhầm thì hình như là 2 anh em cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi mà nhể , không có quan hệ huyết thống ? :)
 
chính xác là chris phải vào air force để có tiền cho claire đi học đại học, danh tánh bố mẹ và họ có phải là anh em ruột ko thì vẫn chưa rõ, tuy vậy theo tiểu thuyết thì họ ko phải là anh em ruột
 
chính xác là chris phải vào air force để có tiền cho claire đi học đại học, danh tánh bố mẹ và họ có phải là anh em ruột ko thì vẫn chưa rõ, tuy vậy theo tiểu thuyết thì họ ko phải là anh em ruột
Tiểu thuyết nào vậy anh, em nhớ là tiểu thuyết dựa trên game mà? Thôi thì khi nào end game sẽ rõ thôi.
 
mấy thí chủ điều tra lí lịch Claire,Chris như tội phạm làm bần đây phát sợ,dù không phải anh em ruột thì 2 anh chị cũng coi nhau như anh em rồi đòi hỏi chi nữa,không lẽ mấy thí chủ đây đòi 2 đứa lấy nhau luôn mới chịu à?=))=))
 
Chỉnh sửa cuối:
cai này là thầy nói đấy nhé, tui chỉ thuật lại những gì biết thôi :))
 
^
^
Chính thế đấy . Nhớ ngày tập tọe chơi RE , vào gamevn tìm hiểu lịch sử cốt truyện các kiểu , có đọc dc 1 dòng đại loại nói là "Tình cảm của cô dành cho Chris nhiều hơn tình cảm một người em dành cho anh trai"
 
Nhiều hơn thôi chứ có phải đặc biệt đâu,mà bần tăng dám chắc là Cạp nó không cho 2 đứa đến với nhau đâu mà cũng có khả năng là chả main char nào đến với nhau được, cùng lắm thì hy sinh anh hùng như big boss Wesker rồi để lại đứa con thôi nối dõi tông đường thôi=))=))
 
Ở đâu lòi ra cái vụ Chris với Claire k phải anh em ruột vậy trời? :5cool_ops:
 
theo mình được biết thì jill nhà ta là mối tình đầu của chris ngố tàu :)), còn jill trước khi gặp chris có quen 1 vài anh, từ sau sự kiện Re 1 jill đã thay đổi suy nghĩ về chris :6cool_smile:

p/s ngày xưa đọc 1 đoạn nào đó đại khái là chris viết thư cho jill khi đang ở châu âu : " Anh ngồi đây 1 mình trong căn phòng trống, tâm trí anh không thể nghĩ gì khác ngoài việc được nắm lấy đôi bàn tay em............" nghe mùi mẫn gớm :5cool_big_smile:

các bạn thử lục tìm lại tiểu thuyết xem, có khi mình nhầm

với lại cái chuyện chris và claire ko phải là anh em ruột tưởng ai cũng biết chứ
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top