Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


same here. nhưng nghĩ đến tuổi thật của ẻm thì...Art đẹp phết
Nhớ hồi Witcher 2 hình em Triss Merigold đẹp vật vã, down cả bộ hình nude High res về ngắm thẩm mệt nghỉ
Hóng hình TW 3 render

same here. nhưng nghĩ đến tuổi thật của ẻm thì...![]()

"Cơ chế chiến đấu trong TW2 bị fan chê quá đơn giản (arcade), và chúng tôi sẽ thay đổi"
"Kẻ địch sẽ di chuyển xung quanh và tìm cách đánh lén bạn, và bạn cũng sẽ di chuyển, nhưng không phải theo cách loạn xạ. Bạn sẽ đi từ từ, như một điệu nhảy chậm (slow dance).
Với địch thủ, chúng tôi dùng các kĩ thuật chiến đấu có thật. Nhưng với Geralt, đó sẽ là một vũ điệu của kiếm. Anh ta mạnh hơn, nhanh hơn bất kỳ ai, anh ta có các động tác mà bạn sẽ không gặp được trong một trận đấu kiếm thật. Tất nhiên mọi thứ sẽ không quá đáng, sẽ không những trò như là lộn nhào 3 vòng."
"Khi bạn bấm nút 1 lần Geralt sẽ tung 1 cú đánh, 1 trong 96 động tác khác nhau mà chúng tôi đã chuẩn bị. Điều này có nghĩa là bạn có thể tạo ra vô số chuỗi động tác - bên trái, bên phải, phía trước, các tư thế khác nhau. Bạn lao lên chém vào tên phía trước, rồi quay ngược lại đâm vào tên đằng sau. Bạn có thể tấn công liên tục tạo thành 1 chuỗi động tác không ngừng (tất nhiên chỉ nếu bạn biết cách), tạo cảm giác bạn là một bật thầy kiếm thuật, làm chủ cả chiến trường."
"Sự sáng tạo phải là yếu tố quyết định vấn đề kinh doanh, chứ không phải điều ngược lại. Có những trường hợp yếu tố kinh doanh quyết định các chính sách về sáng tạo của một công ty, điều đó rất tệ đối với 1 studio."
Game trên GoG luôn là non-DRM.
"Dù có DRM hay không thì sản phẩm cũng sẽ bị chơi lậu, trong khi đó DRM chỉ làm tổ gây khó khăn cho người chơi bản quyền. Không sử dụng DRM không hẳn là một lựa chọn khôn ngoan, mà là một lưa chọn thực tế."

mấy cái chi tiết kiểu như vậy có trong game thì... 
Ngon quá nhỉ, mà chắc không có đâu báckể ra thì bỏ cái Uber đó đi thì vẫn đẹp long văn lanh, mượt mà.
đọc truyện thì Geralt có quen 1 tên giả kim có trình độ sử dụng ảo giác bậc thầy, hắn biến không gian bên trong tòa tháp hắn ở thành vườn địa đàng có đầy hoa thơm trái ngọt ăn đc, lại có 1 bầy mỹ nữ trần truồng phục vụ nữa chứ. điều hay ho là phép ảo giác của tên này cao đến mức là ko chỉ thấy, mà còn sờ nắn, xxx đc nữamấy cái chi tiết kiểu như vậy có trong game thì...
![]()
Bỏ DRM có ki bán đc nhiều hơn ấy .








