- 27/5/05
- 29,145
- 1,039
thực sự thì bây giờ nó patch live theo steam đc nên bọn developer làm ăn tắc trách hơn ngày xưa nhiều
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cái Rome 2 TW, thằng Sega nào phá hoại? Thằng Sega đã lùi thời gian phát hành Rome 2 lùi lại tới hơn 6 tháng mà Creative Assembly làm vẹo gì cho ra hồn? Và cái Attila dự định là DLC của Rome ra trong năm 2014, và bị tách thành 1 tựa hoàn toàn mới đồng thời trễ cả năm đấy ạ. Ông là nhà phát hành, bỏ tiền cho một thành phát triển trễ nải cả nữa năm mà ra được cục đặc sản, sung sướng lắm nhể.
Cái thời gian phát hành không phải chỉ có mỗi thằng phát hành nó ngồi trên mây mà ấn xuống đâu ạ, muốn ra thời gian đó, hai bên phải ngồi xem khối lượng công việc, số lượng và chất lượng nhân sự (giao file để test) có thể giải quyết trong bao lâu rồi ra thời gian, thời gian đó đều được hai bên đồng ý rồi mới giao công việc, rót vốn, và thường thời gian trễ cho phép là 10%, trong khi thời gian phát hành dự kiến là khoảng tháng 3~4 năm 2014 nhưng Sega chịu cho lùi lại tới tháng 9 tức chịu sự chậm trễ quá nhiều so với giao kèo là đã tốt lắm rồi ạ.
Đó ko phải là ý kiến của mình, hôm trước lên xem lại mấy cái vid R2 rồi ngồi rảnh xem comment, thấy tụi nó chửi SEGA như đúng rồi.
Bản thân thì kệ, vì dù sao R2 nó cũng ra rồi, chẳng có cách gì quay ngược đc tg lại cả...
Mọi thời hạn release đều có sự đồng ý giữa nhà phát hành và phát triển, nhiều game bị cho là nhà phát hành để dealine ít quá, thật chất là đám phát triển ra thời gian đó để lấy vốn, nhưng do quá ít nên ra game không hoàn chỉnh mà lùi lại thì không được thêm tiền.
SEGA là chủ của CA, quan hệ owner-owned chứ ko phải peer nên deal không ngang hàng bị ép điều kiện là bình thường. SEGA lại là public company, game ra phải timing để có doanh số kịp quarterly/early report nên khả năng ép deadline cho CA khá cao. Nói ko phải bênh chú CA, nhưng cần đầy đủ thông tin.
Thế tức là do CA hay do SEGA ? nói chung game cùi thì phải có thằng nhận trách nhiệm chứ ?
Thế tức là do CA hay do SEGA ? nói chung game cùi thì phải có thằng nhận trách nhiệm chứ ?

Vậy tức là SEGA kém, là ông chủ mà không quản lý được đám nhân viên để bọn nó đè đầu cưỡi cổ, ngồi mát mà ăn bát vàng, còn SEGA thì dù biết thế nhưng vẫn cố đấm ăn xôi, ăn được bao nhiêu thì ăn, sau này thấy kém quá thì bán hoặc cho phá sản ... nói thế được không ?
.
, con người không phải thánh thần mà quản lý tất cả đều tươi đẹp như thế giới tưởng tượng của chú Cupid.Cho nên mới nói chú Cupid chưa bao giờ làm quản lý mà có thể dự án nặng, nhẹ rồi phân bổ nhân lực thích hợp như trong mơ, cũng chả có việc để người khác đảm nhiệm dễ dàng đâu ợ, tìm đâu ra? tìm thế nào? và làm thế nào để họ chịu nhận? khi không tìm được ai đảm nhận trách nhiệm hay người có khả năng nhưng không chịu làm thì chú phải ổm tuốt, chả được như game click vài cái là chuyển cho người khá trong vài giây, lại càng cho thấy chú Cupid chưa nếm mùi làm quản lý nó như thế nào, hay điển hình như là lão Vàng Trym đây mua giao box quản lý cho thằng khác mà không được nên phải ôm đây này, con người không phải thánh thần mà quản lý tất cả đều tươi đẹp như thế giới tưởng tượng của chú Cupid.
Chính chú nghĩ cuộc đời màu hồng, quản lý dễ dàng, chuyển giao công việc trôi trảy quá như cái trí tưởng tượng của chú nên chỉ cần thấy cái gì không tốt thì chỉ biết xấn xổ nhào vào chửi cái thằng quản lý dù chả biết nó vùng vẫy trong đống áp lực đủ thứ đổ vào đầu nó thế nào. Thằng đầy tớ làm ăn bố láo thì đi chửi thằng chủ ở nửa vòng Trái Đất cho vui à? Còn thằng đầy tớ thì không hề gì?
_ Chửi 2 thằng sega với ca làm gì nhỉ, ko pre - order là xong. Nó ra game thì chơi youtube chán vào, thấy mod ra ngon thì crack chơi, thấy hay thì mới mua, và muốn mua thì cứ sale off mà táng![]()



Bạn Panzer có vẻ thích chụp mũ nhỉ ? tôi có thể không làm quản lý game nhưng tôi làm quản lý các cái khác, đời nó không như mơ nên thằng nào quản lý tốt nó sống còn thằng nào quản lý ngu nó chết.
Bạn thông cảm cho SEGA có thể vì quá khứ nhà bạn, bạn thậm chí có thể bán vợ đợ con để mua hết cả những thứ chổi cùn rế rách mà SEGA nó đã bao bọc rất đẹp cho bạn. Nhưng tôi chả hiểu tôi nên thông cảm cho SEGA ở chỗ nào ? ở chỗ nó mua 1 công ty cách xa nửa vòng trái đất, dù không đủ khả năng nhưng vẫn cắn răng, nhắm mắt đưa chân mà làm ra các sản phẩm thiếu chất lượng ? VIệc phân bổ nguồn lực cho các dự án là việc bất kỳ công ty nào cũng phải làm, có điều nó bài bản hay qua loa, có thế thôi chứ không phải việc này nó chỉ là lí thuyết suông, người ta viết cho nó có. Tìm người thế nào, tìm ở đâu nó cũng là một chiến lược dài hơi của cả công ty từ thủa ban đầu chứ chả phải nước đến chân mới nhảy. Và nếu SEGA làm như bạn nói thì tôi càng nên chửi vì nó đang đi ngược lại tác phong làm việc của các công ty Nhật mà tôi thấy đến giờ.
Còn cái việc áp đặt là làm dở mà không cho người khác chửi thì tôi cũng chả phải nghe lần đầu, nhưng mà tôi thấy đây là 1 cái văn hóa hơi hơi xa so với Nhật và các nước phát triển, việc thông cảm vì khả năng hạn chế, thông cảm vì lý do khách quan, thông cảm vì n thứ và không nên chê trách người quản lý thì nói thật năm nào người VN cũng nghe chán rồi.
Từ đầu tôi đã nói chửi cả 2, cả chủ cả tớ đừng bẻ cong đi mà nói là tôi chỉ chửi SEGA còn CA thì tôi không có ý gì.