Neytiri - Speechless

GiftArt__Neytiri_by_PhantomDarkLover.png


đẹp không :'>
không phải tớ vẽ :'>
 
trời oi cái video trên vnb coi đau bụng quá, cười chảy cả nước mắt =))

đã rep :">

chắc mình phải đổi avatar là Neytiri thôi, còn cái ảnh nào đẹp đẹp mà ko đụng hàng ko các tình yêu :-*
 
GiftArt__Neytiri_by_PhantomDarkLover.png


đẹp không :'>
không phải tớ vẽ :'>

đừng có phá hình tượng người ta chứ :((
Mình sợ mấy bé mắt bự như cái bô này lắm :((

chỉ đáng mức dễ thương như con cún nhà mình,ko có cảm giác là "nàng":((:((:((
 
tui mới koi hồi thứ 7 mùng 30 tết, fim hay vãi đái, thik hết cả ney va jake nhưng 0 'cuồng' như chủ thớt :D
.
___________Auto Merge________________

.
ah mà kết cái cậu có cái avatar bóng đèn đường "đểu" ý =))
 
Chả biết có cái khỉ gì mà bấn khi mà tất cả chỉ là ảo...

Ko có gì mà bàn thì cứ cút, những hạng như mày có léo nhéo thêm thì cũng chỉ nhục mặt chứ được cái gì phỏng?
Đuổi như đuổi chó mà vẫn còn cố lết vào, hạng người gì léo biết nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ko có gì mà bàn thì cứ cút, những hạng như mày có léo nhéo thêm thì cũng chỉ nhục mặt chứ được cái gì phỏng?
Đuổi như đuổi chó mà vẫn còn cố lết vào, hạng người gì léo biết nữa.

Thây kệ đi
Quan tâm làm gì để tốn nước bọt mình ra
 
Vào đây thấy toàn tạ với sắt thép bay vèo vèo ;))

Người ta thích một nhân vật nào, bày tỏ lòng ngưỡng mộ cho nhân vật thì mình thấy có gì quá đáng đâu mà mấy bác trù ếm ghê vậy ;))

Mình cũng thik Neytiri nên vào post 1 bài ủng hộ Charlie Scene & HuyBerserker chơi, nhưng vẫn iu anh Jake Ngố (my Jake Silly) hơn :-*
 
.... Mình coi phim thì thấy khoái, chứ làm người Navi thật , điện không có , Internet , Tivi .... PC chả có mà giải trí , suốt ngày săn bắn ăn lông ở lỗ thử thì biết ;))
 
^
nội cái vụ kết nối,cưỡi thú,bay nượn,cảnh đẹp ... nếu đc tớ cũng muốn làm người Na'vi vài ngày;))
 
Ừ thì vài ngày thì ok ;)) , mà cưỡi thú phải khéo chứ không té vỡ sọ ở đó thì mệt :))
 
Té xuống mấy cái lá to đùng làm sao mà chết dc :|
 
Trên Pandora bao nhiêu thú vui, chưa kể là có Ney bên cạnh là ta đã thấy hết ngày, ăn lông ở lỗ gì cũng mặc :">
 
Hehe, em thì không cuồng như bác chủ topic nhưng mà vẫn mơ ước một cuộc sống như trên hành tinh navi, sống hòa mình với thiên nhiên, chứ không phải suốt ngày lệ thuộc vào PC, TV rồi các thứ như bây giờ. Chẹp, em thấy ông bà mình ngày xưa còn sống vui và lành mạnh hơn mình nhiều mà có cần quái gì PC với Internet quái đâu, mấy cái thứ này chỉ làm hỏng người, khiến con người xa rời thiên nhiên rồi toi thoai >:)
 
Back
Top