supasaiyanmajin
T.E.T.Я.I.S
- 7/7/08
- 656
- 1
1 người vợ lý tưởng là 1 người vợ chung thủy nhưng hiền dịu và sẵn sàng tha thứ tội ngoại tình của chồng :hug:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

nghe mà buồn cười quá, mơ thì được chứ đừng có hi vọng rùi thất vọng đau lòng.
cổ nhân chân lý nói ko sai, vợ đẹp là vợ của người ta 
xinh 1 tí yêu thương tớ , ko cầm đẹp chỉ đừng quá xấu là ok rồi 
Vợ bé:giàu , đẹp , thông minh , cực kì yêu tớ , giỏi nấu ăn , chung thủy
:'>Lấy Maria Ozawa + Leah Dizon làm chuẩn
:devil:Bác kể như osin chứ ko phải vợ vậy... =.==.= toàn những cha mơ tưởng hào huyền nhảm nhí quá, làm gì c1o vụ nhiều điểm tốt như thế ở thời nay ?
nào là thông minh rồi thì lại còn thêm giàu + đẹp + chung thủynghe mà buồn cười quá, mơ thì được chứ đừng có hi vọng rùi thất vọng đau lòng.
con gái thời nay kiếm được đứa yêu thật lòng khó khăn lắm, kiếm được em yêu thât mà sống thật thì lại càng khó hơn, đa số toàn giả tạo ko à hic hic, ko cao mưu hơn nó thì bị nó chơi tới bến hehe.
hiện thì tui có 1 người vợ chưa cưới và tôi nghĩ đối vơi tui như thế là đủ, ko tham gì hơn nữa, nấu ăn thì cũng khá, ko giỏi như đầu bếp chuyên nghiệp nhưng hơn người bình thường, giàu đồ sạch sẽ, chăm chỉ làm việc nhà, nhà cửa luôn gọi gàng sạch sẽ, quần áo luôn gọn gàng ngăn nắp, biết yêu chiều mình, vui tính, chung thủy thì phải qua thời gian dài mới dám xác định, giờ chỉ biết là nàng thương yêu mình hết mực hihi, có điều là, người có ưu thì sẽ có nhược, và nhược của em ý là hic hic, nóng tính, hay giận, hơi bảo thủ và cũng hơi dễ tự ái xíu, khi điên lên thì nói gì cũng ko nghe, nhiều khi tức quá muốn bỏ quách cho xong đi ấy chứ, khùng lên rùi ăn nói hỗn láo, chỉ muốn bỏ quách cho xong, nhưng nghĩ đến những khi bên nhau nó giặt đồ cho nè, nấu cho ăn nè, lấy nước cho uống nè vv, chiều mình đủ thứ hehehe, nghĩ đến thế là đủ để hết giận liền, hồi đó có lần cô ấy đứng trước mặt tui mà dám ăn nói hỗn xược, tui cho 1 phát giáng long thập bát chưởng là khiếp đến giờ luôn, ko bao giờ giám hỗn với tui lấy 1 câu nữa hehe. đối với tui như thế là quá đủ, kiếm đứa bình thường mà săn chứ ko tham em đẹp, mất công về nó cho mọc sừng mệt lémcổ nhân chân lý nói ko sai, vợ đẹp là vợ của người ta
![]()
xinh đẹp và là một bà nội trợ giỏi biết lau dọn nhà ủi quần áo (tui ghét nhất là làm mấy công việc này
) giao cho vợ làm là tốt nhất
mỗi tối về nấu cơm đợi chồng đi làm về (hay nếu tui đi làm về sớm thì ngồi đợi vợ đi làm về) còn ngày cuối tuần thì hai đứa đi ra ngoài ăn tiệm 
Cho hỏi anh em muốn ng` vợ ntn ?Dẫu biết chỉ là mơ :)
=.= toàn những cha mơ tưởng hào huyền nhảm nhí quá, làm gì c1o vụ nhiều điểm tốt như thế ở thời nay ?
nào là thông minh rồi thì lại còn thêm giàu + đẹp + chung thủynghe mà buồn cười quá, mơ thì được chứ đừng có hi vọng rùi thất vọng đau lòng.
con gái thời nay kiếm được đứa yêu thật lòng khó khăn lắm, kiếm được em yêu thât mà sống thật thì lại càng khó hơn, đa số toàn giả tạo ko à hic hic, ko cao mưu hơn nó thì bị nó chơi tới bến hehe.
hiện thì tui có 1 người vợ chưa cưới và tôi nghĩ đối vơi tui như thế là đủ, ko tham gì hơn nữa, nấu ăn thì cũng khá, ko giỏi như đầu bếp chuyên nghiệp nhưng hơn người bình thường, giàu đồ sạch sẽ, chăm chỉ làm việc nhà, nhà cửa luôn gọi gàng sạch sẽ, quần áo luôn gọn gàng ngăn nắp, biết yêu chiều mình, vui tính, chung thủy thì phải qua thời gian dài mới dám xác định, giờ chỉ biết là nàng thương yêu mình hết mực hihi, có điều là, người có ưu thì sẽ có nhược, và nhược của em ý là hic hic, nóng tính, hay giận, hơi bảo thủ và cũng hơi dễ tự ái xíu, khi điên lên thì nói gì cũng ko nghe, nhiều khi tức quá muốn bỏ quách cho xong đi ấy chứ, khùng lên rùi ăn nói hỗn láo, chỉ muốn bỏ quách cho xong, nhưng nghĩ đến những khi bên nhau nó giặt đồ cho nè, nấu cho ăn nè, lấy nước cho uống nè vv, chiều mình đủ thứ hehehe, nghĩ đến thế là đủ để hết giận liền, hồi đó có lần cô ấy đứng trước mặt tui mà dám ăn nói hỗn xược, tui cho 1 phát giáng long thập bát chưởng là khiếp đến giờ luôn, ko bao giờ giám hỗn với tui lấy 1 câu nữa hehe. đối với tui như thế là quá đủ, kiếm đứa bình thường mà săn chứ ko tham em đẹp, mất công về nó cho mọc sừng mệt lémcổ nhân chân lý nói ko sai, vợ đẹp là vợ của người ta
![]()
ngày nay ko chừng lại chả 10 năm mới chịu thòi 1 mống thì ông 3` jà của mình chờ tới jà thật rồi



. Vi không muốn có 1 người chồng có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối nhiều quá... lúc đấy sẽ làm Vi ám ảnh đến quá khứ của người đó. Nên tốt nhất là Vi là NGƯỜI ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI ANH TA. Và ngược lại Vi cũng sẽ là người đầu tiên trong đời người đó. ::)
