Cám ơn ý kiến của mọi người. Topic này lập cũng lâu rồi tự nhiên có 1 ông lại đào lên rồi copy + paste trường hợp của chủ thớt kia với em tên Hằng qua đây
Từ khi đọc những ý kiến trái chiều của ae thì quả thật tớ cũng nhứt đầu, ban đầu post cái này lên cũng mong đc chia sẻ là chính thôi nên h tớ đã quyết định sẽ tự làm theo những gì mà tự mình cho là đúng rồi ::)
@vietphat : Cám ơn ý kiến của bạn rất hay, phân tích cũng rất chững chạc, và ít nhiều bạn cũng từng trãi hơn tôi (tôi thì vẫn còn đi học, vẫn xài tiền phụ huynh là chính, đi làm thêm lai rai để ăn xài chứ vẫn chưa hoàn toàn ra đời mà phải tự gánh vác gia đình

). Còn sống có đạo đức thì tất nhiên, nhưng cái tôi muốn biết là ước lượng tình cảm và khoảng cách của em ấy với người kia, nếu quả thật họ đang yêu nhau thật lòng, khắn khít và đang có hạnh phúc thì tôi không có cửa và cũng không muốn chen chân vào, chỉ tự hại mình còn làm khó cho cả 2.
Thời gian qua nhanh, khoảng cách 2 người h khá xa nên tình cảm cũng nhạt. Tôi cũng không vồ vã dồn dập tấn công em theo kiểu "tống tình" như trước, thỉnh thoảng cần thiết mới nt hỏi thăm tình hình dưới đấy nhân tiện tán gẫu vài câu. Đợt vừa rồi có hứa tặng quà nên mua cho em 1 con thú bông cỡ nhỏ không mắc và em cũng thích lắm, hy vọng em để con đấy cạnh đầu giường hay treo tường thì ít nhiều dù ở xa nhưng nhìn nó cũng nghĩ đến mình (không vứt vào xó là đc

). Tôi biết em ít xem TV, không thích đi đâu chơi nên đưa em mượn đống truyện cũ của mình cho em đọc lúc rảnh, vừa tạo cơ hội quan tâm hỏi han em vừa có cớ để gặp em đường đường chính chính (vì em còn phải trả truyện rồi đưa mượn típ

mà em thì mê đọc lắm).
Tuần trước em có bạn dưới LA mới mất nên lu bu nhiều việc, học xong là phải xuống quê nên cũng chả đi đâu chơi mấy nữa. Nhưng h có vẻ đỡ rồi, sáng thì mới hẹn 2 đứa ngày mốt đi xem phim 2012 ở Galaxy đây :P
Mà h tôi cũng không chột dạ hay yếu lòng nhiều như trước, có lẽ do khoảng cách địa lý và thời gian. Nhiều lúc em từ chối đi với mình hay đi với bạn trai thì tôi thấy cũng bt, không rầu rĩ, rồi thỉnh thoảng trên lớp có mấy chú ruồi vệ tinh cứ bâu vào chọc ghẹo em đủ thứ tôi cũng chả buồn lên tiếng (làm bậy khiến em thấy ngại còn chết hơn).