Nửa tháng rồi vẫn chưa dứt khoát được cơ à
Ở cương vị 1 thằng con trai, khuyên Ale thế này
1. Nếu yêu được cô bé như thế là điều tốt.Những điều tốt như sau
- Con gái mình thích , mà lại ngoan hiền đảm đang bình dị nữa thì càng tốt
- Mình có điều kiện hơn em ý cũng vẫn là điều tốt chứ ko xấu gì hết.Quan trọng là sự nghiệp sau này của mình có hơn em ý hay ko, đây là quan trọng nhất nếu muốn yêu 1 cách thật sự => lập gia đình
2. Còn điều khúc mắc cũng vẫn có
- Cách biệt văn hóa.Nói hơi nặng nề, nhưng dù sao giữa 1 công tử bột Sài Gòn và 1 cô gái ngoại tỉnh vẫn luôn tồn tại 1 cách biệt ( nhiều hoặc ít ) về văn hóa.Nếu Ale chịu sửa 1 chút, rồi cùng đưa cô bé đi cùng để cùng sửa ..để cả 2 cùng hòa nhập, cùng thay đổi tìm điểm chung thì cũng ko có vấn đề gì lớn cả
- Quan trọng nhất là cô bé có người yêu rồi.Với mẫu này thì nên cẩn thận..kẻo có ngày lại thành "kẻ thay thế".Nhiều con gái hay thế này, là khi cãi nhau hoặc tình cảm với người yêu cũ có chút nhạt thì ở đâu có 1 anh giai nhảy vào..vui lắm, thích lắm..thậm chí có lúc nghĩ đến chuyện yêu anh mới.Nhưng lâu ngày ...có khi chỉ 1 tin nhắn với thằng ng yêu cũ là chuyện đâu lại vào đó.Po từng trải qua cảnh này...rồi ví von nào là gió với cả tường.Gió ko đủ đưa em qua bức tường lớn ở bên nhiều năm v..v.. blah blah ( mk ).
Nếu Ale đảm bảo được mình sẽ vượt qua được mấy điều khó khăn đấy thì cứ tiếp tục đi.Chưa có gì khẳng định sẽ đứt cả.Tình cảm là thứ khó nói.Chuyện yêu 1 người từ cấp 2 ở quê là chuyện bình thường, nhưng khi vào môi trường thành phố nó lại là chuyện khác...huống hồ em nó cũng đã từng thử dành tình cảm cho mình.Thử lần 2 với những thay đổi của cả 2 ..biết đâu lại khác.Có thể theo Po thì em nó hơi ...cảm thấy ngại khi Ale có điều kiện tốt.Giờ nếu đi đâu thì cứ dẫn em ý đi những chỗ em ý quen như vỉa hè chẳng hạn..đâu cần thiết phải sớm dẫn đến mấy chỗ xịn hơn phải ko ? 1 tuần đi ăn 3 buổi chẳng hạn..2 buổi vỉa hè..1 buổi chui vào chỗ kia....mưa dầm thấm lâu
Chúc thành công

. Chuyện yêu đương thì cứ đơn giản thôi..còn nếu xét lâu dài thì nên tìm hiểu kĩ đã...