Ban đầu cũng thế, cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến em, tối không có em nt cảm giác trống trãi khó chịu vật vã. Nhưng khoảng cách về thời gian và địa lý cũng dần khiến tình cảm nó nhạt bớt, không còn mãnh liệt đến mức có thể mất cả tự chủ nữa.ừ đúng rồi.....các cậu đang học mà...lại sắp thi nữa,đúng là chưa phải lúc
công nhận cậu giỏi đấy
tớ mà như cậu thì chắc ngày nào cũng nghĩ đến cô ấy rồi mất ăn mất ngủ không chừng ^^! rồi chẳng may lại không chịu được thì nguy to
Mà tớ nói 1 câu không phải điêu chứ ngoài đk về gia cảnh tớ còn có lợi thế về ngoại hình so với các đứa cùng lớp :) Tớ cao 1m73 nặng 71kg, vai và ngực khá to nhờ tập tạ suốt 2 năm qua, mặt thì nhìn cũng ok, lớp AV tớ đang học các bé teen còn tặng tớ cái nick "kul boy" mới ác
. Khi tớ nói h mình vẫn chưa có bạn gái thì không ít người ngạc nhiên và chính em cũng từng như vậy. Cũng vì thế mà khi mới làm quen đc em, tớ rất arrogant, suốt ngày ra ngoài thấy gái xinh cũng để ý rồi có ý mon men làm quen nữa, mãi sau này khi tớ biết đâu là người con gái mình cần thật sự và đáng để yêu mến thì cơ hội với mình lại quá nhỏ nhoi.

Hôm bữa đang chở về nhà ghé qua 1 con đường thì em ngồi sau xe bảo 1 câu :"Anh ơi đi đường khác đc ko, bạn trai em học ở gần đây, mất công ..." 


!
.tiếc thay chỉ vô ích vì tình yêu đã làm 2 đứa vững chắc hơn
,mà trong tình yêu thì vấn đề ngoại giao chẳng thể cấm được nên mình và em yêu mình có quyền có bạn bè
,trên đời này hoa càng đẹp càng nhiều người muốn hái,nhưng nếu có 1 tình yêu vững chắc thì đó chỉ mãi là mơ mộng cá nhân thôi
