Tui_la_ai?
Sonic the Hedgehog
- 25/1/05
- 4,619
- 794
- Sơ lượt lại nhá
.......
- Sơ lượt là thế, tình cảm không thể cưỡng ép, và tui đã chọn con đường buông xui tất cả =.= ........ Hiện giờ tình cảm của tui như đóng băng lại vì một điểm yếu nhất : Tui lùn
...... Không cô gái nào chịu một thằng lùn làm bạn trai của mình cả T___T .......
.......Em màu Trắng nói:- Hiện mới chia tay vì chính em nó thừa nhận là chẳng có chút tình cảm nào với tui hết cả....... Trước giờ, em nó cũng cố gắn nhưng không thể có chút tình cảm nào với tui được hết, mặc dù đã nắm tay nắm chân, đã ôm eo qua lại =.=" ........ Cái chính là có rào cản xuất hiện giữa hai người ngay từ đầu : Chiều cao
....... Em nó thì cao khoảng 1m65 , còn tui thì 1m55 >"< .....
- Ngoài vấn đề đó ra, em nó công nhận là tui rất tốt, ai trong nhà em nó cũng thương tui hết ^___^ ...... Ngay cả mẹ em nó còn nói : "Tao chỉ chịu thằng K làm con rể của tao thôi. Mày mà bỏ nó thì tao cho mày ở giá luôn đó" *_* ....... Và theo như em nó, chỉ có mình tui là vượt qua được "cửa ải gia đình" của em nó mà thôi ^o^ ........
- Bây giờ thì tui và em nó vẫn cứ như anh em =.=! ...... Mặc dù hơi buồn nhưng còn hơn không gặp nhau =.= ........
Nàng màu Đen nói:- Nàng là người làm thay đổi cả cuộc đời tui...... Tui thực sự yêu nàng và không ai được tui dành hết tình cảm như đối với nàng :-* ......... Nàng đã biến tui từ một người sống nội tâm thành một người biết quan tâm đến mọi người ^.^ ...... Quen nhau đã 2 năm rồi, nhưng tình cảm của nàng dành cho tui vẫn là : Tình bạn thân
........
- Nàng có một ông chú cách nhau 18 đời @__@ ..... Ông chú này cũng thích nàng và nói rằng nếu nàng chịu thì sẽ làm đám cưới liền >_ < ...... Ông này đang dạy cho sinh viên ĐH giao thông vận tải, cao 1m60, không đẹp trai....... Nhưng hình như nàng rất ngưỡng mộ chú nàng, nàng thường khuyên tui ráng được như chú nàng đi =.= .......
- Đến ngày hôm qua, nàng đã xác nhận tình cảm của cả hai chỉ nên dừng lại ở mức bạn thân..... Vậy là chấm dứt tất cả công sức của cả 2 năm theo đuổi T___T ........ Và tui đã nói thẳng với nàng : "M đã thay đổi cả cuộc sống của K. Lúc trước, K chỉ biết là : "Ở đời phải luôn nhìn người khác bằng ánh mắt đầy nghi ngờ". Bây giờ thì K đã trải lòng ra hơn, đã biết quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Sau ngày hôm nay, K sẽ trở lại với vỏ bọc cũ của mình, sẽ chỉ quan tâm đến bản thân của mình mà thôi, vì K cảm thấy mình chẳng được gì khi sống hết mình với người khác" ....... Nàng trách tui quá tự kỉ và nàng có vẻ không vui =.= ........
Em màu Nâu nói:- Em này thì chỉ mới 18t, bán bánh chiên..... Tui hay mua của em nó nên dễ dàng làm quen
..... Em nó cũng mới vừa chia tay với người yêu >"< ....... Em nó thì yêu hết mình nhưng chàng kia thì không để tâm =.= ....... Còn nhiều chuyện xảy ra nhưng cái cuối vẫn là sự chia tay từ em nó +__+ .......
- Hôm thứ 3, tui thấy em nó có vẻ đang muốn khóc, trông rất buồn, dù chia tay được hơn 1 tháng nhưng em nó vẫn còn lưu luyến lắm :( ........ Thấy vậy nên tui mới mở lời mời em nó đi chơi vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương...... Đến ngày thứ 5 thì tui xin phép trực tiếp với mẹ của em nó và đã ok
...... Xem như ngày thứ 6 tuần sau, tui sẽ đi chơi và chụp hình với em nó
..........
- Đối với em này, tui chẳng có tình cảm yêu đương gì hết, chỉ là sự đồng cảm của hai người vừa mới chia tay........ Mặc dù em nó cũng không đến nỗi tệ
......
Em màu ???? nói:- Em này mới học 12, đang chuẩn bị thi ĐH, nhà cửa khá giả, dễ thương, đeo kính, sau này muốn vào làm trong ngân hàng ^___^ .......... Đó là những gì nhỏ bạn thân L đã nói với tui về em của chồng ^.^ ....... Nhỏ này muốn tui và em kia làm quen với nhau; một mặt là để tui quên nàng màu Đen đi; mặt khác là có gì tui sẽ giúp đỡ cho em nó vào ngân hàng........
- Gia cảnh thì em nó khá giả, nhà lại chỉ độc nhất hai chị em gái, không có con trai....... Em nó cao khoảng 1m56 và chưa biết có bạn trai hay chưa ^___^ .......
- Sơ lượt là thế, tình cảm không thể cưỡng ép, và tui đã chọn con đường buông xui tất cả =.= ........ Hiện giờ tình cảm của tui như đóng băng lại vì một điểm yếu nhất : Tui lùn
...... Không cô gái nào chịu một thằng lùn làm bạn trai của mình cả T___T .......
....... Trước giờ, em nó cũng cố gắn nhưng không thể có chút tình cảm nào với tui được hết, mặc dù đã nắm tay nắm chân, đã ôm eo qua lại
....... Em nó thì cao khoảng
...... Tui thực sự yêu nàng và không ai được tui dành hết tình cảm như đối với nàng :-* ......... Nàng đã biến tui từ một người sống nội tâm thành một người biết quan tâm đến mọi người 
..... Em nó cũng mới vừa chia tay với người yêu
...... Xem như ngày thứ 6 tuần sau, tui sẽ đi chơi và chụp hình với em nó
..........
......
....... Em nó cao khoảng 1m56 và chưa biết có bạn trai hay chưa
.
.
...... Nhưng họ đâu có nghĩ là phải quen nhau trước thì 30t mới lấy được chớ
.
.