rapidash89
Mr & Ms Pac-Man
Buồn quá nên vào viết vài dòng 
Vừa mới cãi nhau với con bạn thân, kết quả là đã kết thúc tình bạn, kéo dài 1 năm
Chả là năm ngoái tình cờ nói chuyện với nó (3 năm học chung không nói với nhau câu nào). Sau đó 1 tuần thì thấy hợp quá nên thân khi nào không biết
Trong lớp thế là bắt đầu đồn đại... Dù vậy cả 2 đứa cũng chả quan tâm
Mình đã có người yêu và nó cũng bắt đầu yêu 1 thằng
Sau 1 thời gian 2 đứa nó tan vỡ (1 cách lãng xẹt). Không hiểu có phải em nó nghĩ là do mình hay không mà sau đó, nó k muốn thân với mình nữa, mặt lạnh, hầu như không nói gì. Nhưng khi nghe nguyên nhân 2 đứa nó chia tay thì chẳng liên quan vẹo gì mình cả. Cuối cùng 2 đứa nó chia tay và không thể trở lại (điều này là chắc chắn)
Thấy em nó vậy mình cũng thắc mắc và bực tức... tuy nhiên cũng quyết định rút lui êm thấm, để em nó muốn làm gì thì làm... (mặc dù là hơi buồn vì thấy nó kiểu như muốn chơi với mình thì chơi, ko thì thôi
)
Sau đó em nó hối hận, bảo muốn quay lại thân như trước đây, mình đồng ý
Nhưng cũng chỉ đúng 1 tuần thì mình nhận ra không phải thế. Trên lớp nó hạn chế đi với mình, học bài cũng lựa thằng khác mà học. Đến cả đi thực tập, em nó không tìm được ai để bắt cặp (mỗi nhóm 2 đứa). Mình tới ngỏ ý thì em nó lại không muốn.
Muốn hỏi em nó cho rõ ràng thì em nó bảo ko thể đi với mình được vì ko muốn nghe giang hồ đồn đại nữa
Cảm thấy như bị phân biệt đối xử, mình mới nói thẳng... và lời qua tiếng lại
Không biết mình có vô lý ko, nhưng mang tiếng là bạn thân mà đến cả đi với nhau cũng chẳng dám, thật còn không bằng bạn bình thường. Chưa kể mình cũng k chịu đc cái kiểu đối xử phân biệt như vậy. Làm bạn để về nhà nhắn tin cho nhau còn gặp mặt nhau thì coi như người dưng, vậy thì làm bạn kiểu gì
Cuối cùng mình nói chắc là k hợp để làm bạn. Em nó cũng ko nói gì nữa.
Nói xong thấy mệt nhoài

Vừa mới cãi nhau với con bạn thân, kết quả là đã kết thúc tình bạn, kéo dài 1 năm
Chả là năm ngoái tình cờ nói chuyện với nó (3 năm học chung không nói với nhau câu nào). Sau đó 1 tuần thì thấy hợp quá nên thân khi nào không biết

Trong lớp thế là bắt đầu đồn đại... Dù vậy cả 2 đứa cũng chả quan tâm
Mình đã có người yêu và nó cũng bắt đầu yêu 1 thằng
Sau 1 thời gian 2 đứa nó tan vỡ (1 cách lãng xẹt). Không hiểu có phải em nó nghĩ là do mình hay không mà sau đó, nó k muốn thân với mình nữa, mặt lạnh, hầu như không nói gì. Nhưng khi nghe nguyên nhân 2 đứa nó chia tay thì chẳng liên quan vẹo gì mình cả. Cuối cùng 2 đứa nó chia tay và không thể trở lại (điều này là chắc chắn)
Thấy em nó vậy mình cũng thắc mắc và bực tức... tuy nhiên cũng quyết định rút lui êm thấm, để em nó muốn làm gì thì làm... (mặc dù là hơi buồn vì thấy nó kiểu như muốn chơi với mình thì chơi, ko thì thôi
)Sau đó em nó hối hận, bảo muốn quay lại thân như trước đây, mình đồng ý
Nhưng cũng chỉ đúng 1 tuần thì mình nhận ra không phải thế. Trên lớp nó hạn chế đi với mình, học bài cũng lựa thằng khác mà học. Đến cả đi thực tập, em nó không tìm được ai để bắt cặp (mỗi nhóm 2 đứa). Mình tới ngỏ ý thì em nó lại không muốn.
Muốn hỏi em nó cho rõ ràng thì em nó bảo ko thể đi với mình được vì ko muốn nghe giang hồ đồn đại nữa
Cảm thấy như bị phân biệt đối xử, mình mới nói thẳng... và lời qua tiếng lại

Không biết mình có vô lý ko, nhưng mang tiếng là bạn thân mà đến cả đi với nhau cũng chẳng dám, thật còn không bằng bạn bình thường. Chưa kể mình cũng k chịu đc cái kiểu đối xử phân biệt như vậy. Làm bạn để về nhà nhắn tin cho nhau còn gặp mặt nhau thì coi như người dưng, vậy thì làm bạn kiểu gì

Cuối cùng mình nói chắc là k hợp để làm bạn. Em nó cũng ko nói gì nữa.
Nói xong thấy mệt nhoài




