• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Ngày xưa | Bạn kiếm game như thế nào ?

Status
Không mở trả lời sau này.
Hồi trước còn bé chả biết cái mù tịt gì , nhìn thấy mấy anh ngoài hàng chơi hay hay cứ đòi bố mẹ mua về , đòi mãi chẳng được , bây giờ thì thừa mứa chán chả buồn chơi . =))
 
Ngày xưa tổng kết học kì xong thì được bố mẹ dẫn ra hàng mua cho 1 cái băng điện tử, hồi ý thì cứ mua mấy game nào mà ít trò thôi, chứ mấy cái băng 4 nút tầm 100 trò chơi thì chẳng bao giờ mua cả ;))
 
Ngày xưa làm gì có tạp chí game với cả biết lên mạng đọc tin game như bây giờ cho nên toàn ra hàng ngồi nhìn hình ngoài vỏ băng. Game nào thik thik thì mua, với cả thấy bọn bạn bảo game nào hay thì về nhà xin tiền ra mua băng ấy :D
 
ngày xưa nhớ nhất là hè tới cứ lo đi săn mấy cái băng có RockMan ^^ mà nhớ có cái trò gì bên ngoài thì đề RockMan 5 mà bên trong lại là 1 thằng cảnh sát mặt vịt 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top