• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nghe cao thủ Starcraft nói về CF (Game c@c )

  • Thread starter Thread starter LP_No.1
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Vẫn chả thấy liên quan j` 8-} Mà ông này nói thế cũng hơi quá, khi nào bỏ việc ở VTC vì thù hằn cá nhân thì nói thế mới có người tin chớ 8-}
 
vl quả ảnh minh họa cầm awm chui bug bắn 8-}.................................
 
ThuocLao là chuyên gia núp lùm trong 4fun thỉnh thoảng có gặp ;)) bắn AWM khá ảo tiếc là lần này bị chú PV kia gài bẫy chơi cho 1 vố =))
 
Từ bài viết của ProA.ThuocLao
Bài viết này không liên quan tới game SC.

Vào ngày 25/04/2010 VTC-Game tổ chức Sinh nhật game Đột kích 2 tuổi. Tôi có tham gia giao lưu cùng các gamer trong sự kiện đó.
Sau ngày hôm đó có 1 bạn PV từ game k phỏng vấn tôi hỏi về vài việc, nhưng tôi chi nói chuyện với người đó 1 cách vui vẻ chứ chưa có 1 chút gì gọi là trả lời phỏng vấn cả.
Đến ngày hôm nay mới giật mình bởi nhưng gì tôi cố gắng qua bao năm qua đã bị đổ vỡ bởi 1 tờ báo và do 1 pv (Thiếu kinh nghiệm, chưa chuyên nghiệp và chưa có đủ chuyên môn)
Nhớ lại nhứng lần phỏng vấn khác các pv luôn có những gợi ý hay câu nói hay trong những bài phông vấn của tôi. Nhưng lần phỏng vấn này thì ngược lại, \
Lúc phỏng vấn là lúc tôi đang chơi game và nghe nhạc trả lời người đó như là người bạn chứ không nghĩ là phỏng vấn gì cả.
Rồi đến hôm nay ngày 27/04/2010 tôi mới biết rằng mọi thứ đã vỡ vụn rồi. Bao nhiêu thứ đã mất đi 1 cách mà không biết lấy lại như thế nào, cái nỗi oan này không biết kêu ra sao.....
Bài viết về tôi trên game K "Từ cái tiêu đề, đến nội dung" không phải là nhưng câu nói từ phía tôi xuất ra. tác giả bài viết cũng chẳng ra sao..và người duyệt bài này cũng....

Noi chung mất mát lớn chẳng còn gì để nói....Nay bài viết này đã được sửa nhưng số lượng người xem bài chắc cũng đã đông....

Các bạn có thể xem tại đây, nếu có thể hiểu thì hãy commnet giúp tôi giải oan vụ này...nếu ai không thấy hợp "Đừng nói đắng cay"

Xin cám ơn !
close được rồi. đúng là game kẹc
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top