Nghĩ thì nhiều, thực hiện cũng có thể đã khá nhiều, nhưng viết ra một cái gọi là "nghệ thuật sống" thì thật sự không phải là dễ. Đây là một trong những điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi nhắc đến cụm từ "nghệ thuật sống", nó không bay bổng như những câu danh ngôn, những câu truyện nhỏ, nhưng đây thực sự là những gì tôi nghĩ và tôi đang cố gắng thực hiện
Sống thì dễ nhưng sống sao cho thật đẹp, thật có ý nghĩa, sống sao cho vui vẻ, sao cho sau này mình không phải hối hận về những gì mình đã làm và sống sao cho xung quanh mình có những người luôn yêu quí mình thì lại thật không dễ chút nào.
Bạn đã bao giờ nghe thấy cụm từ "hạnh phúc giản đơn" chưa ? hạnh phúc thật sự giản đơn lắm bạn ơi, chỉ là con người ta cứ phức tạp hóa nó lên mà thôi ! Hãy cố gắng tìm kiếm những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống và quên đi chuyện buồn, thế là bạn đã hạnh phúc rồi đó.
Bạn có biết làm thế nào để luôn được vui vẻ không ? Đó là bạn không bao giờ được dằn vặt mình rằng tại sao hôm qua mình lại không vui ? hôm nay mình đã vui chưa ? mà hãy luôn tự hỏi mình rằng "làm thế nào để ngày mai mình sẽ được vui ?"
Luôn biết coi trọng những gì mình đang có, chẳng có cái gì là dễ dàng mà có cả, biết trân trọng những gì mình đang có cũng đồng nghĩa với việc bạn tự biết giá trị của bản thân mình và nếu có mất đi thì cũng không phải hối tiếc
Luôn tự nhủ với bản thân rằng trên đời này còn rất nhiều người yêu quí mình, để biết rằng mình không chỉ có một mình bạn nhé
Đừng tự hành hạ mình bởi những chuyện nhỏ nhặt, hãy học cách nhìn vào mặt tốt của vấn đề và học cách bỏ qua
Mỗi khi gặp rắc rối, than vãn và tự nhận rằng mình khổ là hành động ngu ngốc nhất mà bạn có thể làm. Cái bạn cần làm là nhìn ra xung quanh, và nói với mình rằng trên đời này còn nhiều người khổ hơn bạn và còn nhiều chuyện kinh khủng hơn những gì bạn đang phải trải qua
Mỗi khi bạn buồn, đừng tự nhốt mình một mình, hòa mình vào với cuộc sống sôi động, công việc bận rộn sẽ là cách tốt nhất để bạn quên đi những chuyện buồn.
Tự chịu đựng một mình, chôn chặt những nỗi đau trong lòng cũng là một chuyện không nên có, hãy học cách chia sẻ, chắc chắn bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều
Đừng bao giờ tự ti cho rằng mình hay cái gì đó của mình kém người khác, nếu cứ muốn bằng "người ta" xa lắc xa lơ nào đó thì bạn sẽ phí phạm rất nhiều thứ : tiền bạc, thời gian, những thứ bạn đang có, và những người xung quanh sẽ nghĩ thế nào về bạn ? hãy biết tự tin và hãnh diện về những gì bạn đang có !
Khi bạn của bạn buồn, đừng bao giờ hỏi "có chuyện gì thế ?", câu hỏi này sẽ dễ làm cho người ta có cảm giác bạn đang cố gắng thoả mãn trí tò mò của mình hơn là cố gắng chia sẻ với người ta. Thay vào đó, bạn hãy nói như thế này chẳng hạn : "hãy coi tôi là một chỗ dựa, tôi sẽ luôn ở bên cạnh bạn, nói với tôi nếu bạn muốn, khóc với tôi nếu bạn thấy cần, và nếu bạn không làm gì cả thì tôi cũng sẽ ở đây, im lặng ở bên bạn để bạn biết rằng bạn không cô đơn"
Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười và những lời khen cho người khác, đây là phương thuốc thiện cảm hoàn toàn miễn phí !(tất nhiên là phải dùng đúng lúc đúng chỗ, không phải lúc nào cũng toe toét cười và nịnh nọt quá đáng)
Không nên nói quá nhiều về mình, hãy tạo điều kiện cho người khác bộc lộ bản thân họ. Cũng như không nên tỏ ra quá bí ẩn, điều đó sẽ dễ làm người ta có cảm giác khó gần, thiếu tin tưởng ở nơi bạn
Không ai là hoàn hảo cả, ai cũng có khiếm khuyết và cũng có thể mắc sai lầm, hãy học cách tha thứ, bạn sẽ đỡ được một khoản khó chịu vì những việc không đáng khó chịu, và hãy học cách giúp đỡ để tự hoàn thiện chính mình.
Luôn luôn lắng nghe, cho dù bạn không dễ dàng để thấu hiểu
Nếu bạn của bạn đang buồn, đừng bỏ mặc người bạn đó với lý do "nó muốn ở một mình", cho dù người đó có muốn ở một mình bạn cũng không được để người ta ở một mình, hãy cố lôi kéo người bạn đó về với cuộc sống bình thường, với những cuộc đi chơi càng vui càng tốt, điều đó sẽ làm bạn của bạn đỡ buồn