Sick Duck
Youtube Master Race
- 10/5/09
- 63
- 1
Đoc bài này của bác Fatal bỗng dưng nhớ lại tình cũ
Viết vài dòng để thả tâm sự ra chứ nãy giờ ko hiểu sao nó cứ lẩn quẩn trong lòng khó chịu quá xD
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16250875
Giới thiệu trước là mình 18t, sắp đc đi học ĐH năm nhất rồi hê hê
Bạn gái mình (gọi là T. nhé
) hồi đó, ban đầu có lẽ tại ko biết mình nghèo (chắc tại thấy mình có con LG cảm ứng của bà dì cho
) với thấy mình học cũng khá là prâu, nên năm 11, mình mới chuyển lớp vài tháng T. đã phát tín hiệu với mình. Mà nói thật T. cũng xinh đáo để với có nhiều vệ tinh nên mình cũng thấy thích thích rồi ok luôn để đú với các bạn kia
Trong khoảng 1 năm, những thứ mình tặng T. cái nào cũng ko quá 50k (nghèo rớt -.- đem 50k mua quà tặng cũng là cả 1 vấn đề), đi ăn thì ko có, cùng lắm là mua mấy bọc kem bán trong căn tin trường 1k/bọc rồi 2 đứa ăn. Nước nôi thì 1 tuần khoảng 3 4 lần mình rủ T. đi uống ở mấy quầy atisô vỉa hè
Cũng khá vui.
Đến 1 lần 2 đứa cãi nhau, T. nói 1 câu mà giờ mình nhớ như in: "Em ko thể ko so sánh em và anh với các cặp khác". Mình giật mình nhìn lại, nhận ra là mình vẫn đang lọc cọc chở T. trên chiếc xe đạp cà tàng, trong túi chỉ có khoảng 50k để mua đồ ăn trước khi học ca tối, đeo cái đồng hồ điện tử CASIO 120k mua hồi 3 năm trước. Rồi mình nhớ đến bạn trai của nhỏ bạn ngồi cùng bàn với T. (nhỏ đó là bạn thân của T.): honda chạy vi vu, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, mỗi lần học xong mấy tiết ngoại khóa là mua cả bọc trái cây lên cho 2 đứa kia ăn...... (nói chung là còn nhiều thằng nhưng mà ko hiểu sao lại nghĩ ngay đến thằng đó, có lẽ tại gần nhất
). Bỗng thấy có 1 khoảng trống vô cùng lớn giữa mình và T.. Sốc theo đúng nghĩa, vì trước nay cứ tưởng em ấy hồn nhiên, ko để ý mấy chuyện đó......... Cảm giác cứ như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt ấy 
Mình hỏi lại: "So sánh vấn đề gì cơ, có phải là chuyện anh ko đưa em đi chơi bời ăn uống nhiều như mấy cặp khác?" thì T. im lặng 1 lát rồi nói "Chuyện đó đã từ lâu em ko còn nghĩ tới" (vậy thì sao bối rối thế em!?)
Và chuyện gì đến cũng đã đến, 2 tuần sau 2 đứa chia tay. Mình vật vã cả tháng trời đến ngày thi tốt nghiệp, cứ ngồi đờ đẫn ra. Mẹ để ý thấy (mẹ mà, khi con có vẻ bất thường thì biết ngay), hỏi thì mình nói "Tại con học bài nhiều nên hơi mệt"
. Có lần mình đú quá
van vỉ hẹn T. ra nói chuyện, rồi như là xin T. trở lại.. Nói hết calo, mình vặn vẹo mãi thì cuối cùng T. bảo "Dạo này em thấy rất thoải mái, ko có gì vướng bận hết. Và em nghĩ mình cũng đang để ý 1 người.. Nên anh đừng làm những chuyện như vầy nữa, ko có kết quả gì đâu." Mình chết đứng, rồi đề nghị nào là "Bắt đầu lại từ đầu", "Cho anh cơ hội đi", "Em thích nó nhưng hãy để anh làm những điều khiến em có thể thích anh như trước đây".....
Mình về nhà, lát sau nhận đc tin nhắn của T. (ko nhớ nguyên văn, nhưng ý chính là thế này): "Xin lỗi. Em biết là anh ko thể ko đau, nhưng quả thật gần đây người mà em nghĩ đến ko phải là anh. Khi người ta đã quá nhàm chán với niềm vui cũ, người ta sẽ đi tìm niềm vui mới." Mình giận kinh khủng, muốn ném cái điện thoại vào tường. "Chà, vậy là cả năm qua mình chỉ là 1 thứ để nó mua vui." Sau lần đó, mình đổi số ĐT và chỉ cho người nhà và vài thằng bạn thân biết.
Tháng 7, sau khi thi ĐH xong, ko biết bằng cách nào, T. đã biết số đt mới của mình. 1 ngày nọ khi mình đang ngồi chơi điện tử thì thấy tin nhắn "E KHOE KO?" gởi từ số T. (mình nhớ đc 3 số cuối). Mình cũng trả lời bình thường, kể cả đến bây giờ. Và theo cảm giác riêng của mình thì T. muốn trở lại với mình (tỏ ra rất ân cần hỏi han "Đang làm gì vậy?" "Đồ khùn thức chưa?").. Nhưng mình vẫn giữ khoảng cách trong những tin nhắn.. Thật ra mình cũng đã có suy nghĩ là "Có lẽ việc T. nói thích người khác chỉ là để mình tập trung vào học hành thi cử..", nhưng mình ko thể ko nghĩ đến cái từ "niềm vui" mà T. đã dùng, và thái độ lạnh nhạt (với cả thân thiện 1 cách gượng ép) mà T. đã dành cho mình trong khoảng thời gian ban đầu sau khi chia tay.
Giờ thì mình sắp học ĐH rồi, cùng trường với T. (ờ, hồi đó thấy T. đăng kí mình cũng đú theo, với "mơ ước 2 đứa sẽ đc bên nhau, cùng bay cao bay xa
"). Và giờ nghĩ lại, mình ko biết rằng 4 năm ĐH của mình, chuyện tình cảm trai gái sẽ ra sao. Nhưng mà có lẽ đúng như bác Fatal nói thế, nghèo thì ko nên yêu.
Viết vài dòng để thả tâm sự ra chứ nãy giờ ko hiểu sao nó cứ lẩn quẩn trong lòng khó chịu quá xDhttp://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16250875
thời này đúng là vậy đấy bác, nếu có đứa nào chưa chạy thì bởi vì nó chưa chạy thôi, rồi nó sẽ chạy. Xinh đẹp có điều kiện chả tội gì phải yêu "trai nghèo mà có tình có nghĩa"
Giới thiệu trước là mình 18t, sắp đc đi học ĐH năm nhất rồi hê hê

Bạn gái mình (gọi là T. nhé
) hồi đó, ban đầu có lẽ tại ko biết mình nghèo (chắc tại thấy mình có con LG cảm ứng của bà dì cho
) với thấy mình học cũng khá là prâu, nên năm 11, mình mới chuyển lớp vài tháng T. đã phát tín hiệu với mình. Mà nói thật T. cũng xinh đáo để với có nhiều vệ tinh nên mình cũng thấy thích thích rồi ok luôn để đú với các bạn kia
Trong khoảng 1 năm, những thứ mình tặng T. cái nào cũng ko quá 50k (nghèo rớt -.- đem 50k mua quà tặng cũng là cả 1 vấn đề), đi ăn thì ko có, cùng lắm là mua mấy bọc kem bán trong căn tin trường 1k/bọc rồi 2 đứa ăn. Nước nôi thì 1 tuần khoảng 3 4 lần mình rủ T. đi uống ở mấy quầy atisô vỉa hè
Cũng khá vui. Đến 1 lần 2 đứa cãi nhau, T. nói 1 câu mà giờ mình nhớ như in: "Em ko thể ko so sánh em và anh với các cặp khác". Mình giật mình nhìn lại, nhận ra là mình vẫn đang lọc cọc chở T. trên chiếc xe đạp cà tàng, trong túi chỉ có khoảng 50k để mua đồ ăn trước khi học ca tối, đeo cái đồng hồ điện tử CASIO 120k mua hồi 3 năm trước. Rồi mình nhớ đến bạn trai của nhỏ bạn ngồi cùng bàn với T. (nhỏ đó là bạn thân của T.): honda chạy vi vu, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, mỗi lần học xong mấy tiết ngoại khóa là mua cả bọc trái cây lên cho 2 đứa kia ăn...... (nói chung là còn nhiều thằng nhưng mà ko hiểu sao lại nghĩ ngay đến thằng đó, có lẽ tại gần nhất
). Bỗng thấy có 1 khoảng trống vô cùng lớn giữa mình và T.. Sốc theo đúng nghĩa, vì trước nay cứ tưởng em ấy hồn nhiên, ko để ý mấy chuyện đó......... Cảm giác cứ như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt ấy 
Mình hỏi lại: "So sánh vấn đề gì cơ, có phải là chuyện anh ko đưa em đi chơi bời ăn uống nhiều như mấy cặp khác?" thì T. im lặng 1 lát rồi nói "Chuyện đó đã từ lâu em ko còn nghĩ tới" (vậy thì sao bối rối thế em!?)
Và chuyện gì đến cũng đã đến, 2 tuần sau 2 đứa chia tay. Mình vật vã cả tháng trời đến ngày thi tốt nghiệp, cứ ngồi đờ đẫn ra. Mẹ để ý thấy (mẹ mà, khi con có vẻ bất thường thì biết ngay), hỏi thì mình nói "Tại con học bài nhiều nên hơi mệt"
. Có lần mình đú quá
van vỉ hẹn T. ra nói chuyện, rồi như là xin T. trở lại.. Nói hết calo, mình vặn vẹo mãi thì cuối cùng T. bảo "Dạo này em thấy rất thoải mái, ko có gì vướng bận hết. Và em nghĩ mình cũng đang để ý 1 người.. Nên anh đừng làm những chuyện như vầy nữa, ko có kết quả gì đâu." Mình chết đứng, rồi đề nghị nào là "Bắt đầu lại từ đầu", "Cho anh cơ hội đi", "Em thích nó nhưng hãy để anh làm những điều khiến em có thể thích anh như trước đây".....Mình về nhà, lát sau nhận đc tin nhắn của T. (ko nhớ nguyên văn, nhưng ý chính là thế này): "Xin lỗi. Em biết là anh ko thể ko đau, nhưng quả thật gần đây người mà em nghĩ đến ko phải là anh. Khi người ta đã quá nhàm chán với niềm vui cũ, người ta sẽ đi tìm niềm vui mới." Mình giận kinh khủng, muốn ném cái điện thoại vào tường. "Chà, vậy là cả năm qua mình chỉ là 1 thứ để nó mua vui." Sau lần đó, mình đổi số ĐT và chỉ cho người nhà và vài thằng bạn thân biết.
Tháng 7, sau khi thi ĐH xong, ko biết bằng cách nào, T. đã biết số đt mới của mình. 1 ngày nọ khi mình đang ngồi chơi điện tử thì thấy tin nhắn "E KHOE KO?" gởi từ số T. (mình nhớ đc 3 số cuối). Mình cũng trả lời bình thường, kể cả đến bây giờ. Và theo cảm giác riêng của mình thì T. muốn trở lại với mình (tỏ ra rất ân cần hỏi han "Đang làm gì vậy?" "Đồ khùn thức chưa?").. Nhưng mình vẫn giữ khoảng cách trong những tin nhắn.. Thật ra mình cũng đã có suy nghĩ là "Có lẽ việc T. nói thích người khác chỉ là để mình tập trung vào học hành thi cử..", nhưng mình ko thể ko nghĩ đến cái từ "niềm vui" mà T. đã dùng, và thái độ lạnh nhạt (với cả thân thiện 1 cách gượng ép) mà T. đã dành cho mình trong khoảng thời gian ban đầu sau khi chia tay.
Giờ thì mình sắp học ĐH rồi, cùng trường với T. (ờ, hồi đó thấy T. đăng kí mình cũng đú theo, với "mơ ước 2 đứa sẽ đc bên nhau, cùng bay cao bay xa
"). Và giờ nghĩ lại, mình ko biết rằng 4 năm ĐH của mình, chuyện tình cảm trai gái sẽ ra sao. Nhưng mà có lẽ đúng như bác Fatal nói thế, nghèo thì ko nên yêu.
Chỉnh sửa cuối:
sút nó đi ông
.










Karl Marx nói cấm có sai 
mềnh bi giờ tay vẫn trắng, bus đi học đến cả năm 3, hiện tại ko có đc cái đồng hồ 120k như em giai để đeo nữa 
.