Nghèo thì không nên yêu :)

Status
Không mở trả lời sau này.
Just say: Anh nghèo, ko có tiền dẫn em đi shopping, đi kẩoke, dancing các kiểu, ko có AirBlade, Nouvo hay SH, Dylan chở em dạo phố, ko dẫn em đi nhà hàng, plaza được, ko yêu được!!!!

Có ai nói câu đó trước mặt con gái ko nhỉ??
 
Với mình thì câu đó chắc là khi nào tức lắm mới bật ra. Nói xong thì có 2 trường hợp. Nếu em nó yêu mình thật thì sẽ cảm động khóc thút thít rồi từ đó ngoan như mèo. Còn ngược lại thì "Ờ thế hả thôi bye anh nhé :-h" +__+
 
Còn tùy bạn gái bạn thế nào nữa , nếu ham vật chất thì ko sớm thì muộn bạn cũng muốn bỏ mà nếu ko người ta cũng sẽ ra đi . Yêu không nhất thiết phải nhiều tiền , mà vấn đề là ở chỗ bạn và người yêu bạn có tính toán có so đo vật chất trong tình yêu ko thôi > Thân , chúc bạn sớm tìm được 1 nửa phù hợp của mình .
 
Nói chung nếu đã yêu thì cũng thực tế một chút, còn kiểu mà "anh kia có tiền, anh kia có sedan, anh kia có villa, em yêu anh ấy" thì các bạn cứ là té gấp (trừ bác nào thích sưu tập bông lạ và độc)
 
Yêu hả. Cứ có việc làm ổn định mới tính :-<
đồng chí này tư tưởng giống mình >:D<

người khác ko biết chứ với mình thì "nghèo nên ko dám yêu"
cho dù là với 1 người thật lòng, ko màng vật chất thì mình cũng phải suy nghĩ đến hoàn cảnh của mình
đến bản thân mình còn ko lo nổi thì sao lo được cho người khác, chả lẽ cứ đâm đầu vào yêu rồi sau này cả 2 cùng khổ chăng?
 
Chủ thớt là cs phải ko :|

Nghe các bác nói em lại tỉnh mộng rồi, thôi thì mơ mộng 1 chút cho lòng thanh thản còn hơn là cả ngày nhìn thấy màu đen :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Rất đồng cảm với chủ thớt, mọi chuyện đã là quá khứ. Khuyên chủ thớt quen nó đi (nó thẳng là sút). Lo học lo cho tương lai sau này và nếu đc thì kiếm 1 em nào nó ko coi trọng giàu nghèo đó. Như vậy mới bền.
 
Vậy thì ví dụ này là đang ở giữa tháng hay đầu tháng ? Cậu đang sống với gia đình hay tự lập ? Cậu ko có tiền vậy sống = gì ?
Còn riêng ví dụ trường hợp ấy chỉ cần học cách từ chối khéo hay nói rõ cho nó biết là đc. Ngày ấy tớ có bị đấy, thế là nó móc tiền ra bao hết @-).
ồ không, đó là hồi trước, khi còn đi học bạn à?
còn việc đứng hầu bao thì dù sao cũng là đàn ông, có đi thì phải có chi, con gái bỏ ra cũng chỉ nên là 1 phần nhỏ thôi, 7/3 là được đấy
Từ bài viết của Super Pippo
Yêu hả. Cứ có việc làm ổn định mới tính
không yêu bây giờ đi, sau này hết hàng, bác lại chịu khó về chăn 10x
 
Nhìn lại thì mình cũng chẳng có gì, gia đình bt, ko phải gia đình có nhiều người đỗ đạt lắm, bản thân cũng ko thông minh :)

Chậc, thôi thì....
 
Tớ quen 1 em,lần nào đi chơi dù tớ muốn lắm cũng ko trả tiền đc,nó cứ nhất quyết đòi chia 50-50 :|. Thiếu lẻ lẻ thì em nó trả,nhà em nó cũng bình thường chứ ko giàu có gì. Đi với nó tớ thoải mái vụ tiền nong cực kỳ. Ví dụ để các cậu thấy ko phải gái nào cũng vì tiền thôi...

Nhưng nói chung đàn ông con trai đi với gái mà túi ko có tiền thì thà mất lòng chứ ko đi :|.

Chủ thớt lên ĐH rồi,năm đầu time rảnh nhiều thì đi làm thêm đi cậu,có thêm 1 khoảng để cậu chi tiêu cũng như dắt em T đi chơi ( nếu nối lại tình xưa ).
 
Chủ thớt là cs phải ko
Đ.... đâu phải X( Bạn chỉ vu khống X( Mình sẽ report bạn X(
:-"""""""""""""""""""""""""""""""""

Nhìn lại thì mình cũng chẳng có gì, gia đình bt, ko phải gia đình có nhiều người đỗ đạt lắm, bản thân cũng ko thông minh
hehe giống nhà tớ thôi, vì thế phải tự phấn đấu để đi lên chứ biết làm sao giờ +__+

không yêu bây giờ đi, sau này hết hàng, bác lại chịu khó về chăn 10x
10x sau này chắc ngon hơn 9x giờ nhiều nhỉ =P~
 
Mới đọc 1/2 bài của chủ thớt tính chúc mừng bác đã qua dc tuổi mộng mơ. Đọc đến cuối bài thì ko biết nói gì đây T__T
 
Nhưng nói chung đàn ông con trai đi với gái mà túi ko có tiền thì thà mất lòng chứ ko đi :|.

Chủ thớt lên ĐH rồi,năm đầu time rảnh nhiều thì đi làm thêm đi cậu,có thêm 1 khoảng để cậu chi tiêu cũng như dắt em T đi chơi ( nếu nối lại tình xưa ).
Khen cho cái câu thà mất lòng chứ ko nên đi , đi mà nhìn cái này nhìn cái kia mà ko dám mua tại ko có tiền thì mệt =))Cứ lo em ấy rủ đi tăng 2 =))
 
^: Thì trước khi đi sao bác ko nói thẳng là hôm nay anh ko có tiền chẳng hạn, mình thì chỉ ngại nếu đi chơi với bạn bè thôi, còn với người yêu thì mình có thể nói hết, chẳng cần dấu điều gì cả.
 
Đ.... đâu phải Bạn chỉ vu khống Mình sẽ report bạn
""""""""""""""""""""""""""""""""

:'>

Thôi ông bạn, chịu khó học hành, cái gì đến sẽ đến :-"
 
nói thật lòng, cậu khá chín chắn trong suy nghĩ. Nhưng khuyên cậu là đừng nên quay về với cô bé kia dù nó có giở cái trò gì. Đã quyết định rồi thì phài dứt khoát
 
:">

Giờ gặp em nào xinh xinh mà nói chuyện đc vài câu là mình lại tự sướng tinh thần là "Nó thích mình đếy :">"

Tự sướng 255 =))
 
Lê từng bước chân trên phố vắng
bỗng giật mình tôi chợt nhớ tới em
ngôi sao hằng đêm tôi mong mỏi
chờ 1 ngày được nói tiếng yêu

nhưng sợ nói ra thì sẽ mất
thời buổi giờ , vật chất lấp con tim
con riêng tôi, 1 thi sĩ nghèo nàn.
chẳng vàng bạc, chẳng lụa là gắm vóc.
(avkkamsy)

tặng chủ thread đọc đỡ bùn, tâm trạng viết lên bài thơ
 
Sướng cho lắm có ngày ăn dưa rồi hối hận =)). Cậu ở đâu,tớ giới thiệu cho cái em tớ vừa nói ở trên cho cậu quen ;)).
 
tặng chủ thread đọc đỡ bùn, tâm trạng viết lên bài thơ
thx :D

Sướng cho lắm có ngày ăn dưa rồi hối hận . Cậu ở đâu,tớ giới thiệu cho cái em tớ vừa nói ở trên cho cậu quen .
Tạo cảm giác lâng lâng khó tả tí thôi cậu ơi, chứ mình đã xác định là ko trai gái làm gì nữa rồi :D


Chưa muốn đi ngủ đâu :(( Đi ngủ là mai thức dậy chơi đc thêm có 1 ngày:(( CN phải đi rồi :(( tết mới về :((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top