Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
quá chuẩnThử thằng nao nằm ườn ra ko làm ăn để chờ có "tình yêu chân chính, cùng nhau vượt khó" đi. Thay vì than vãn thì mình là mình yên phận, ráng học cho ra trường rồi đi làm có tiền cưới vợ. Đu đeo thấy con gái người ta xinh, đẹp thì lẵng nhẵng bám theo rồi bi sút một phát lại ôm đầu than: "tại con nghèo".

Tiền mua đc tình dục, k0 mua đc tình yêu.
Tiền k0 mua đc hạnh phúc, tiền mang lại hạnh phúc.
Có tiền cũng chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng k0 có tiền thì chắc chắn là k0 hạnh phúc.

Có thể người yêu bạn ko ham tiền....
Nhưng...
1 tuần có lẽ nên có 1 lần đi chơi với nhai... Tốn vài lít...
Ngày nào cũng nhắn tin gọi điện,không ít thì nhiều,1 tháng cũng vài lít...
Chưa kể dịp lễ nào đó,kiểu gì cũng phải tặng quà,nhẹ nhàng thì cũng 1 lít...
Tổng chi vào 1 tháng ít nhất là ta hết 5 lít,đấy là vào mấy em ngoan hiền...
Sinh viên tháng tiền tiêu vặt được 4 lít,đi làm thêm được lên 1tr,trừ ăn uống xăng xe phục vụ cần thiết thì vẫn còn thiếu nhiều kinh khủng....
Vẫn biết là sau khi có công ăn việc làm ổn định thì mới nên yêu,nhưng mà tình cảm có ai cưỡng ép được nó đi theo chiều nào...
Đúng thật là nghèo thì chưa nên yêu...


từ 1 bộ phìm nào đó đã xem :)em à, anh xin lỗi, ngoài tiền ra anh chẳng có gì cho em cả
Đoc bài này của bác Fatal bỗng dưng nhớ lại tình cũViết vài dòng để thả tâm sự ra chứ nãy giờ ko hiểu sao nó cứ lẩn quẩn trong lòng khó chịu quá xD
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16250875
Giới thiệu trước là mình 18t, sắp đc đi học ĐH năm nhất rồi hê hê
Mình giật mình nhìn lại, nhận ra là mình vẫn đang lọc cọc chở T. trên chiếc xe đạp cà tàng, trong túi chỉ có khoảng 50k để mua đồ ăn trước khi học ca tối, đeo cái đồng hồ điện tử CASIO 120k mua hồi 3 năm trước. Rồi mình nhớ đến bạn trai của nhỏ bạn ngồi cùng bàn với T. (nhỏ đó là bạn thân của T.): honda chạy vi vu, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền,
nói 1 câu mà giờ mình nhớ như in: "Em ko thể ko so sánh em và anh với các cặp khác".

Tháng 7, sau khi thi ĐH xong, ko biết bằng cách nào, T. đã biết số đt mới của mình. 1 ngày nọ khi mình đang ngồi chơi điện tử thì thấy tin nhắn "E KHOE KO?" gởi từ số T. (mình nhớ đc 3 số cuối). Mình cũng trả lời bình thường, kể cả đến bây giờ. Và theo cảm giác riêng của mình thì T. muốn trở lại với mình (tỏ ra rất ân cần hỏi han "Đang làm gì vậy?" "Đồ khùn thức chưa?").. Nhưng mình vẫn giữ khoảng cách trong những tin nhắn.. Thật ra mình cũng đã có suy nghĩ là "Có lẽ việc T. nói thích người khác chỉ là để mình tập trung vào học hành thi cử..", nhưng mình ko thể ko nghĩ đến cái từ "niềm vui" mà T. đã dùng, và thái độ lạnh nhạt (với cả thân thiện 1 cách gượng ép) mà T. đã dành cho mình trong khoảng thời gian ban đầu sau khi chia tay.
đừng có tiếc mà lựa chọn sai lầm. Hơn nữa,
, đó chính là bát nước người ta hất vào mặt bác, bác quay lại thì không đáng là thằng đàn ông đâu.
Quả là đã có lúc em thấy xuôi xuôi tính mặc kệ, trở lại rồi ra sao thì ra. Vạch ra 1 kế hoạch lãng mạn trong đầu vd như là mình sẽ lại trước cửa nhà em, gọi đt cho em bảo là "Có ai đang chờ em trước cửa kìa
" rồi khi em xuống mình sẽ chở em đi chơi. Em sẽ vô cùng cảm động, sẽ khóc lóc hứa hẹn, và mình sẽ tỏ ra hết mực rộng lượng "Ko sao đâu em
", rồi em và mình sẽ........ blah blah...À cái hôm mà em xin xỏ T. (có đề cập trong post 1 ýBát bước đã đổ đi không bao giờ vớt lại cho đầy, nhất là qua thời gian dài như thế, nó bốc hơi gần hết rồi
), T. cũng đã nói 1 câu như vầy: "Cơn gió thổi qua rồi thì sẽ ko bao giờ quay lại nữa" (nghe sến vl ý, gió với chả bão
)
).. Nhưng mà dù sao thì mình cũng phải có tiền, ko ít thì nhiều, để nuôi sống tình yêu..ai bảo nghèo là ko được yêu, một số người quá mặc cảm với bản thân nên mới tự nghĩ thế thôi
mình từng có một mối tình rất đẹp năm lớp 10, lúc đó gia đình mình đang khó khăn, sáng đi học được 5k, tối cho thêm 5k để ăn vặt, xe đạp cùi 1 tháng hư vài lần (hên là có thằng bạn sửa xe nó ko tính tiền), bạn gái mình cũng ko giàu, tiền thì đủ xài chứ ko có dư, đi chơi 2 đứa toàn uống trà đá, nhiều khi có 1 nghìn cô ấy cũng chạy đi mua 2 viên kẹo rồi chia đôi nhau ăn, đến lúc xe hư thì 2 đứa nhìn nhau mà cười rồi dẫn bộ về, tiếc là chưa hết năm học thì cô ấy phải theo mẹ ra ngoài bắc ( hồi đó nghèo nên chả có đt hay gì để liên lạc, hên là cô ấy cho mình địa chỉ nhà, nên có thể viết thư), bây giờ thì nhà nào cũng có đt rồi nên dễ nói chuyên với nhau hơn
lúc nghèo mình quen được nhiều thằng bạn tốt lắm, chia sẻ nhau từng miếng ăn, giúp nhau từng việc nhỏ, bây giờ nhà mình khá giả nhưng vẫn thường đi chơi với bọn nó, nói thật nhiều thằng thấy mình nghèo ko thèm nói chuyện bây giờ lại chạy theo xin đi chơi chung, toàn lũ đểu giả
vì thế đừng quá tự ti là mình nghèo, vì khi nghèo mình mới tìm được những thứ mà người giàu ko bao giờ có được
Gái 8x của cậu mình không nói, thời đó yêu vì lý tưởng chả khác gì thời cách mạng, giờ nếu gặp lại tôi thách cậu mang con người ta đi uống nước rồi về, gái lớn gả chồng, nó trông cậu không có gì thì tếch đê
Còn về phần bạn câu, uh thì nghèo mới tốt với nhau được, cậu có thấy 2 thằng giàu từ trước, quen nhau, tốt với nhau chưa? hay chỉ có, thậm chí còn ít, là 2 thằng nghèo, quen nhau, thân thiết, cùng giàu có, càng thân thiết.??
Cùng nhau qua nghèo khó gian khổ thì vững, nhưng suy cho cùng, khi đã có của ăn của để, khi đã giàu có, khi đã không còn cần phải dựa vào nhau, đến anh em còn thịt luộc, nói gì bạn bè.
hồi đó khi mới chia tay, T. đem chuyện này đi nói với các bạn trong lớp.
À cái hôm mà em xin xỏ T. (có đề cập trong post 1 ý), T. cũng đã nói 1 câu như vầy: "Cơn gió thổi qua rồi thì sẽ ko bao giờ quay lại nữa" (nghe sến vl ý, gió với chả bão
)
Nói thật thì em cũng ko trách T. gì về chuyện tiền đâu. Em nghĩ ban đầu T. thích em cũng ko phải vì tiền bạc gì. Tại cả năm đi với T., chẳng bao h T. đòi hỏi gì (lâu lâu đòi ăn kem thôi).. Nhưng mà dù sao thì mình cũng phải có tiền, ko ít thì nhiều, để nuôi sống tình yêu..
bạn gái ta 9x hẳn hoi nhé
xin lỗi nhé cậu đem đâu ra cái tư tưởng giàu là bỏ mặc bạn bè thế, mình bây giờ ko dám nói là giàu nhưng cũng khá giả, nhưng vẫn chơi với mấy thằng bạn nghèo hồi đó thôi
Còn 1 cái này, đã giúp củng cố quyết định ko quay lại với T. của em: hồi đó khi mới chia tay, T. đem chuyện này đi nói với các bạn trong lớp. Em nghĩ là nếu mà T. quả thật chỉ có ý định chia taytạmđể học hành thì đã ko làm như vậy.. Nghĩ lại lúc đó nhục lắm, chả dám nhìn mặt mấy đứa trong lớp tại trước đó lúc nào cũng "Tao và T. ko bao h chia tay hahaahaha"...



