Nghèo thì sao ?

  • Thread starter Thread starter zippo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Theo thuyết tương đối của Einstein thì : giàu với nghèo chỉ là tương đối:D

Có người cầm trong tay cả cọc tiền tỷ nhưng vẫn cảm thấy mình nghèo
Có người trong tay ko có j nhưng vẫn cảm thấy mình rất giàu có.

Khuyên chủ thớt thì những người như vậy thì ko nên quan hệ làm j, mà 2 đứa kia là nam hay nữ vậy bác
 
Sao có mấy thằng bạn gà vịt mà còn chưa chịu chửi cho chúng nó 1 trận vậy . Bựa kinh !
 
Nhiều khi 40k đó phải trang trải ăn sáng , ăn trưa , tiền xăng , tiền ng iu , tiền cafe , tiền cúng hột gà , trà nước với bạn bè nữa chứ . Muốn dư chắc hơi chua :D

Uhm, đúng rồi sáng phải ăn sáng, trưa về ăn com nhà, do nhà xa trường nên 2 ngày đổ xăng 20k/ 1 lần. lâu lâu thì vẫn uống nc ngoài căn tin, nào là đi học thêm các loại, nên vẫn thiếu =((
P/S: Mình thế đấy, bạn nào không chia sẽ cảm giác của mình đc thì đừng có đâm chọt vài câu vào nhé, mình không thích. Giàu đâu phải là ngon đâu rồi vào c/m cái kiểu đó^^
 
câu chuyện của chủ topic em có cảm giác hơi quá,hoặc không đúng cho lắm!
 
Bạn gì vậy? Bạn kiểu gì mà nhấn mạnh từ "mạc" giữa chốn đông người? Mình thấy cách xử sự giữa bạn với bạn của bạn có gì đó "ko đúng" lắm, có phải đang tự đề cao mình mà đánh giá thấp tụi bạn của bạn?

Mình chỉ là thắc mắc, có gì mọi thứ ko phải mong bạn bỏ qua :).
 
tui thấy thế này nè:trên đời chả có đứa nào ngu như kiểu mấy đứa bạn của bạn đâu,có khi chúng nó nói thế cho vui thôi,mấy đứa bạn thân của t cũng hay trêu nhau kiểu đấy
mấy cái chuyện đấy đừng có giữ trong người,bị khinh nghèo nhưng không khinh ngu là được
 
Đi báo công an bảo nhà 2 thằng kia làm sòng bạc phi pháp. Rồi thủ thỉ thù thì với 2 thằng sòng bạc là thằng bán đất nó báo công an đấy. Vẹn cả đôi đường nhá chú ;))
 
Mấy cái kiểu như " nghèo " hay " mạc " hay gì đó dù có giỡn hay thật đi nữa đều không thể chấp nhận dc ( nếu không muốn nói là mất *** ) . Mỗi người mỗi cảnh không thể lôi hoàn cảnh của ng ta rồi mạt sát , nói tới dc . Bạn bè quen với nhau bt` thì ok thôi , chứ còn so này sánh nọ thì dẹp luôn cho rồi .

Trên đời này không gì là không thể :D

Chủ thớt dẹp những ng "bạn" thân iu của chủ thớt dc rồi . Đi với đám đó ko dc ích gì đâu có khi còn bị mang **** thêm
 
người ta nói chọn bạn mà chơi tuy nhiên cả thời gian lúc cậu còn thấy vui với tụi nó cho đến lúc này đều là phí phạm. Quên ngay cái loại bạn tầm thường này đi và đi kiếm những người bạn thật sự là bạn của mình, qua câu chuyện của cậu tớ thấy không hiểu sao cậu lại chơi với cái loại bạn thế này. Chơi với những cái loại thế này thì cuộc đời mãi dậm chân tại chỗ.
 
Bỏ qua cái vụ C2Q i7, coi như là kém hiểu biết, nói đùa
Nhưng cái vụ này
Mấy bữa nay có chơi đánh bài với nhau, e ăn đc ít tiền thì bọn nó bắt đầu cái giọng coi thường ra bảo :
- Ũa chỉ ăn ít vậy thôi mà vui vậy, tiền lẽ của tao đấy. À quên vậy là lớn với nhà mày rồi.
Là đé.o có thể chấp nhận được

---------- Post added at 10:45 ---------- Previous post was at 10:37 ----------

Bỏ qua cái vụ C2Q i7, coi như là kém hiểu biết, nói đùa
Nhưng cái vụ này
Mấy bữa nay có chơi đánh bài với nhau, e ăn đc ít tiền thì bọn nó bắt đầu cái giọng coi thường ra bảo :
- Ũa chỉ ăn ít vậy thôi mà vui vậy, tiền lẽ của tao đấy. À quên vậy là lớn với nhà mày rồi.
Là đé.o có thể chấp nhận được
 
Bình tĩnh tự tin không cay cú, Âm thầm chịu đựng trả thù sau.. Với cái loại bạn này không phải nghĩ cho mệt óc.. vứt xuống hố ****
 
Chia tay sớm bớt đau khổ, có gì đáng đâu mà phải luyến tiếc.

Có tiền nhiều mà bị gán mác ngu thì mới có sao chứ tiền chưa có thì lo mà học hành ổn định kiếm tiền lo cho gia đình và bản thân đi chứ suy nghĩ làm gì ?

Từ sau phát hiện thằng nào nhân cách tồi tàn thì sút ngay đừng suy nghĩ.
 
Chỉnh sửa cuối:
nghèo mà thấy mình đủ thì đã thực sự giàu
đã nghèo mà còn nghĩ mình nghèo thì nghèo luôn cả tâm hồn
cứ ngẫm nghĩ 2 câu trên 8->
 
-lúc đầu tính đọc sơ sơ mà liếc qua cái đoạn "core 2 quad i7" mình quyết định đọc cho hết =)), vãi nhồn con trồn bạn của bác chủ topic =)), đừng có chơi với bọn ngu học chúng nó nữa rofl.
 
sao ko tán đầu tụi nó :| bị nói vậy mà bỏ về thì cũng bó tay , bạn chơi thân thì chơi chứ bố láo vẫn tính như người ngoài
 
Ông khách kia khuyên đúng đấy. Chọn bạn mà chơi bạn ạ :)
 
Back
Top