Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mình thấy cnak08 và huyvu nhận định đúng.
Mr. Đắc ở đây thì 0 ai lạ gì, góp ý, chia sẻ cũng chỉ muốn tốt cho hắn thôi, vì hắn còn "cứu" dc, chứ kiểu như Nhất chi tùng thì thôi rồi.
Những vấn đề về hoàn cảnh gia đình hay kua gái 0 nói làm gì.
Nhưng (cá nhân) mình thấy cách hắn quan hệ với người khác là có vấn đề.
Mình chỉ quan sát hẹp trong cái box này thôi, quanh quẩn có mấy người, chứ có xôm như bên TG đâu.
Đơn cử, vụ hắn quên hẹn cnak08 nhẹ như không, "đi lại" với huyvu chán chê mà cái Fb cũng trôi tuột, là cho thấy Mr. Đắc chả mặn mà gì với đám anh em cây khế trong này.
Mặc dù anh em ở đây là thùng-rác-cuối-cùng để hắn than thở, phân ưu.
Ờ thì thôi, mạng ảo, quan hệ ảo, nhạt nhẽo cũng dc, là điều bình thường.
Nhưng mình võ đoán rằng, quan hệ thật với đồng nghiệp ngoài real-life của hắn cũng chẳng khá hơn.
Rất giống với ông bác ruột mình, cả đời làm công chức quèn, luôn mồm bảo đời chèn ép, nhưng chính ông ấy cũng coi người khác ra gì đâu.
Ông già tôi giao tiếp rất tốt nên luôn chê tôi kém cỏi khoản đấy, đúng thật, nên tôi chấp nhận thế và không kêu ca gì.
Nhưng người làm công chức văn phòng, sale, phải quảng giao mà lại nhìn đời kiểu Mr. Đắc là đếu ổn!
Không ai bắt ông phải luồn cúi nịnh bợ, nhưng bỏ công, bỏ của 1 chút để vui vẻ hòa hợp với đồng nghiệp 0 dc ư?
Tính chất công việc của ông, 0 phải là chuyên gia đặc thù hay thợ thủ công, chỉ cần lầm lũi cày như con trâu là hay, phải có chút "nghệ thuật" thì mới dc.
Đừng nghĩ mình là người 0 thể thay thế, vài năm nữa, hàng trẻ nhiều thì mình sẽ bị đào thải thôi.
Thày nói đúng r chuẩn đấy chả sai. T đang tự hỏi tại sao 1 ng cái đếu gì trôi tuột, cũng nhạt nhẽo mà lại làm công việc giao tiếp, tiếp xúc con ng các kiểu.Mình thấy cnak08 và huyvu nhận định đúng.
Mr. Đắc ở đây thì 0 ai lạ gì, góp ý, chia sẻ cũng chỉ muốn tốt cho hắn thôi, vì hắn còn "cứu" dc, chứ kiểu như Nhất chi tùng thì thôi rồi.
Những vấn đề về hoàn cảnh gia đình hay kua gái 0 nói làm gì.
Nhưng (cá nhân) mình thấy cách hắn quan hệ với người khác là có vấn đề.
Mình chỉ quan sát hẹp trong cái box này thôi, quanh quẩn có mấy người, chứ có xôm như bên TG đâu.
Đơn cử, vụ hắn quên hẹn cnak08 nhẹ như không, "đi lại" với huyvu chán chê mà cái Fb cũng trôi tuột, là cho thấy Mr. Đắc chả mặn mà gì với đám anh em cây khế trong này.
Mặc dù anh em ở đây là thùng-rác-cuối-cùng để hắn than thở, phân ưu.
Ờ thì thôi, mạng ảo, quan hệ ảo, nhạt nhẽo cũng dc, là điều bình thường.
Nhưng mình võ đoán rằng, quan hệ thật với đồng nghiệp ngoài real-life của hắn cũng chẳng khá hơn.
Rất giống với ông bác ruột mình, cả đời làm công chức quèn, luôn mồm bảo đời chèn ép, nhưng chính ông ấy cũng coi người khác ra gì đâu.
Ông già tôi giao tiếp rất tốt nên luôn chê tôi kém cỏi khoản đấy, đúng thật, nên tôi chấp nhận thế và không kêu ca gì.
Nhưng người làm công chức văn phòng, sale, phải quảng giao mà lại nhìn đời kiểu Mr. Đắc là đếu ổn!
Không ai bắt ông phải luồn cúi nịnh bợ, nhưng bỏ công, bỏ của 1 chút để vui vẻ hòa hợp với đồng nghiệp 0 dc ư?
Tính chất công việc của ông, 0 phải là chuyên gia đặc thù hay thợ thủ công, chỉ cần lầm lũi cày như con trâu là hay, phải có chút "nghệ thuật" thì mới dc.
Đừng nghĩ mình là người 0 thể thay thế, vài năm nữa, hàng trẻ nhiều thì mình sẽ bị đào thải thôi.
Đúng r t xin lỗi m nhá huy huhu
Mình thấy cnak08 và huyvu nhận định đúng.
Mr. Đắc ở đây thì 0 ai lạ gì, góp ý, chia sẻ cũng chỉ muốn tốt cho hắn thôi, vì hắn còn "cứu" dc, chứ kiểu như Nhất chi tùng thì thôi rồi.
Những vấn đề về hoàn cảnh gia đình hay kua gái 0 nói làm gì.
Nhưng (cá nhân) mình thấy cách hắn quan hệ với người khác là có vấn đề.
Mình chỉ quan sát hẹp trong cái box này thôi, quanh quẩn có mấy người, chứ có xôm như bên TG đâu.
Đơn cử, vụ hắn quên hẹn cnak08 nhẹ như không, "đi lại" với huyvu chán chê mà cái Fb cũng trôi tuột, là cho thấy Mr. Đắc chả mặn mà gì với đám anh em cây khế trong này.
Mặc dù anh em ở đây là thùng-rác-cuối-cùng để hắn than thở, phân ưu.
Ờ thì thôi, mạng ảo, quan hệ ảo, nhạt nhẽo cũng dc, là điều bình thường.
Nhưng mình võ đoán rằng, quan hệ thật với đồng nghiệp ngoài real-life của hắn cũng chẳng khá hơn.
Rất giống với ông bác ruột mình, cả đời làm công chức quèn, luôn mồm bảo đời chèn ép, nhưng chính ông ấy cũng coi người khác ra gì đâu.
Ông già tôi giao tiếp rất tốt nên luôn chê tôi kém cỏi khoản đấy, đúng thật, nên tôi chấp nhận thế và không kêu ca gì.
Nhưng người làm công chức văn phòng, sale, phải quảng giao mà lại nhìn đời kiểu Mr. Đắc là đếu ổn!
Không ai bắt ông phải luồn cúi nịnh bợ, nhưng bỏ công, bỏ của 1 chút để vui vẻ hòa hợp với đồng nghiệp 0 dc ư?
Tính chất công việc của ông, 0 phải là chuyên gia đặc thù hay thợ thủ công, chỉ cần lầm lũi cày như con trâu là hay, phải có chút "nghệ thuật" thì mới dc.
Đừng nghĩ mình là người 0 thể thay thế, vài năm nữa, hàng trẻ nhiều thì mình sẽ bị đào thải thôi.
Huhu t xin lỗi m cờ nắcLàm mình nhớ đến vụ, tại sao có những cô gái chàng trai xinh đẹp mình đã gặp, phải nói luôn là rất "ngon" mà vẫn chưa có người yêu. Mình dám võ đoán luôn, chắc chắn họ "có vấn đề". Ví dụ như cách ăn mặc, cách nói chuyện.....đại loại là cái gì đó khiến họ chưa có người yêu. Xong cái mình "test" ở một số người, đúng như mình nghĩ, đa phần cách nói chuyện của các cô rất chán, không cuốn hút và lại rất....Bảo sao ế là phải. Rồi mình phải "chỉnh" sao cho mềm mại mà vẫn đúng, chứ không phải "giả nai".
"Hàng" ngon thường "bán" rất nhanh và không có sale off.
Mình đang làm tham vấn cho hướng nội, các em bảo tại sao mọi người xa lánh em trong khi em không làm gì sai. Mình chỉ bảo, chắc chắn em phải có gì đó thì họ mới làm vậy với em. Không ai tự dưng ghét và không ai tự dưng thích em bao giờ. Sau chẩn đoán thì đúng luôn.
Trước khi trách đời, trách người thì phải tự trách mình trước. Có lửa mới có khói chứ.
Huhu t xin lỗi m cờ nắc
Thày Dac chỉ muốn có bạn khác giới thôiMình thấy cnak08 và huyvu nhận định đúng.
Mr. Đắc ở đây thì 0 ai lạ gì, góp ý, chia sẻ cũng chỉ muốn tốt cho hắn thôi, vì hắn còn "cứu" dc, chứ kiểu như Nhất chi tùng thì thôi rồi.
Những vấn đề về hoàn cảnh gia đình hay kua gái 0 nói làm gì.
Nhưng (cá nhân) mình thấy cách hắn quan hệ với người khác là có vấn đề.
Mình chỉ quan sát hẹp trong cái box này thôi, quanh quẩn có mấy người, chứ có xôm như bên TG đâu.
Đơn cử, vụ hắn quên hẹn cnak08 nhẹ như không, "đi lại" với huyvu chán chê mà cái Fb cũng trôi tuột, là cho thấy Mr. Đắc chả mặn mà gì với đám anh em cây khế trong này.
Mặc dù anh em ở đây là thùng-rác-cuối-cùng để hắn than thở, phân ưu.
Ờ thì thôi, mạng ảo, quan hệ ảo, nhạt nhẽo cũng dc, là điều bình thường.
Nhưng mình võ đoán rằng, quan hệ thật với đồng nghiệp ngoài real-life của hắn cũng chẳng khá hơn.
Rất giống với ông bác ruột mình, cả đời làm công chức quèn, luôn mồm bảo đời chèn ép, nhưng chính ông ấy cũng coi người khác ra gì đâu.
Ông già tôi giao tiếp rất tốt nên luôn chê tôi kém cỏi khoản đấy, đúng thật, nên tôi chấp nhận thế và không kêu ca gì.
Nhưng người làm công chức văn phòng, sale, phải quảng giao mà lại nhìn đời kiểu Mr. Đắc là đếu ổn!
Không ai bắt ông phải luồn cúi nịnh bợ, nhưng bỏ công, bỏ của 1 chút để vui vẻ hòa hợp với đồng nghiệp 0 dc ư?
Tính chất công việc của ông, 0 phải là chuyên gia đặc thù hay thợ thủ công, chỉ cần lầm lũi cày như con trâu là hay, phải có chút "nghệ thuật" thì mới dc.
Đừng nghĩ mình là người 0 thể thay thế, vài năm nữa, hàng trẻ nhiều thì mình sẽ bị đào thải thôi.




topic có vài mống mà hay hơn hẳn cái ổ bên thư giãn bị trái tim ngục tù phá![]()

, mai vào văn phòng có hứng thì múa phím tiếp :PĐm ăn ngủ điều độ vklđang định viết 1 bài tâm sự vs mấy bác tự nhiên cơn buồn ngủ ập tới thôi lười viết, mai vào văn phòng có hứng thì múa phím tiếp :P
Thứ 7 cũng đi làm nguyên ngày hả bác? Hay nửa buổi?đang định viết 1 bài tâm sự vs mấy bác tự nhiên cơn buồn ngủ ập tới thôi lười viết, mai vào văn phòng có hứng thì múa phím tiếp :P
Có con bạn đồng nghiệp cũ khoe giờ làm freelance chạy dự án thu nhập bấp bênh tháng 2,30 triệu tháng 100 tr. Cùng 1 lò ra mà nó thành tựu vcđ còn mình vẫn lay lắt lãnh luơng tháng. Tựu chung thấy bọn con gái kiếm tiền nhiều vđ, ko phải dạng chân mà bằng năng lực thật.

Thứ 7 cũng đi làm nguyên ngày hả bác? Hay nửa buổi?