Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
cái t ún là trà mật ong vị nó khiếp lắm cảm giác ko trung hòa gì cả, nói chung ko phải fan của trà các kiểu nên ko bú được, đến cái trà xanh ô long đóng chai t ú còn thấy chán nữa là trà vị khác, duy chỉ có mỗi cái trà chanh gói của lipton nhãn vàng là còn ún được.

Có lúc t nghiệm cái trà lipton lắm nhg về sau cũng ngán dần đều, chả có ham mê cái gì là lâu dài được thày nhỉ
ham mê bản chất là ngăn hạn mà . Đam mê mới là dài hạn

Hôm bữa nó kể trưa nào nó cũng alo người yêu qua để húp nước lolz.
chỉ piết ước :( . Thày winner quá
 
ham mê bản chất là ngăn hạn mà . Đam mê mới là dài hạn

Hôm bữa nó kể trưa nào nó cũng alo người yêu qua để húp nước lolz.
chỉ piết ước :( . Thày winner quá
m xạo luồn cho có content thoi chứ đâu ra mà ăn vậy, toàn là đi ngắm gái trong trung tâm thương mại rồi cầm kiu giật lúc nửa đêm trong toa lét khóa kín ko nè =(
 
mới làm chai trà chanh lavie ún như hạch mới nhấp 1 ngụm đã vứt rồi
Thày thử twister cam ép xem
Mà nó mới có thêm loại chanh dây

cái t ún là trà mật ong vị nó khiếp lắm cảm giác ko trung hòa gì cả, nói chung ko phải fan của trà các kiểu nên ko bú được, đến cái trà xanh ô long đóng chai t ú còn thấy chán nữa là trà vị khác, duy chỉ có mỗi cái trà chanh gói của lipton nhãn vàng là còn ún được.

Có lúc t nghiệm cái trà lipton lắm nhg về sau cũng ngán dần đều, chả có ham mê cái gì là lâu dài được thày nhỉ
Dr Thanh thì sao :D
 
Thày thử twister cam ép xem
Mà nó mới có thêm loại chanh dây


Dr Thanh thì sao :D
Để thử chanh dây, lâu r ko ún twister.
Cái trà o long là nói chung tất cả luôn ko độ, pepsi, lavie vân vân chả thấy ngon lành gì cả, hồi đó cũng lấy ko độ giả bia để ngồi trong bàn mà cũng toàn nhấp môi bỏ đó.
Vậy mà mấy cái trà sang chảnh trà đào trà trái cây trong tiệm lại bú khi thế, có lẽ do cảm giác đắt tiền đem lại
 
mua trà lá nấu rồi uống cho tốt, uống 3 cái nước đóng chai toàn đường với chất hóa học không :-(||>
 
mua trà lá nấu rồi uống cho tốt, uống 3 cái nước đóng chai toàn đường với chất hóa học không :-(||>
Do nghiện đó chun, fai cai mới quên đc
 
Ngày đầu tiên đi làm (lại) sau 1 năm, gái gú cứ dập dìu mãi thôi. Đậu xanh be giàu khiếp, nhìn công ty khá xịn xò.
 
Ngày đầu tiên đi làm (lại) sau 1 năm, gái gú cứ dập dìu mãi thôi. Đậu xanh be giàu khiếp, nhìn công ty khá xịn xò.
Phê rồi, cty xịn làm ăn đàng hoàng mới đầu tư cho hình ảnh
 
mới gom tiền trả ợ nần giờ con chưa tới 1 củ trong người, tại sao tháng nào cũng ngặt nghèo như vậy, chả hiểu nỗi
 
Hồi xưa ngu đút đầu chó vô tập tành trade nhị phân, nợ hsbc 20 củ, giờ mỗi tháng phải cong đít 2tr trả thẻ. Thất nghiệp trốn mấy tháng không trả tiền, sáng hăm hở đi làm bị mấy em hsbc gọi khủng bố. Chán vl.

upload_2019-10-9_11-41-17.jpeg
 
Hồi xưa ngu đút đầu chó vô tập tành trade nhị phân, nợ hsbc 20 củ, giờ mỗi tháng phải cong đít 2tr trả thẻ. Thất nghiệp trốn mấy tháng không trả tiền, sáng hăm hở đi làm bị mấy em hsbc gọi khủng bố. Chán vl.

View attachment 270811
Post thông tin cá nhân lên làm gì vậy, lo tụi ngân hàng nó bắt bán nội tạng ah. T biết nhiều ng nợ ngân hàng tùm lum xong nó cho vô ds đen ko mượn đc nữa thoi chứ chả thấy ảnh hưởng gì mấy
 
Post thông tin cá nhân lên làm gì vậy, lo tụi ngân hàng nó bắt bán nội tạng ah. T biết nhiều ng nợ ngân hàng tùm lum xong nó cho vô ds đen ko mượn đc nữa thoi chứ chả thấy ảnh hưởng gì mấy
Chán thầy quá, không tinh tế gì hết, nhìn lại 1 lần nữa đi. :(
 
Back
Top