ChocoboLinh
<b>Chuyên trị xaolonist</b>
- 3/5/17
- 20,077
- 22,431
thằng bít tôi nghĩ chắc bị đuổi rồi nên sốc, hoặc bị cái vố gì gần cuối năm nặng lắm mới ko online
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Hắn có phải chuyển công ty lần đầu đâu mà shock.thằng bít tôi nghĩ chắc bị đuổi rồi nên sốc, hoặc bị cái vố gì gần cuối năm nặng lắm mới ko online

Bị đuổi thường chỉ khủng hoảng lần đầu hoặc trong tình thế không kiếm được việc. Còn hắn dù sao cũng làm nhân sự, rõ quy trình nhảy việc nên chắc không đến nỗicó thấy viết chữ "bị đuổi" ko
Ta nghĩ biến cố gì khác.
hay quá thày ơi, cảm thấy có ý nghĩa
Thày thử bán đồ ăn trên now xem10/12 là lần cuối thầy bik ở Gamevn, thầy đâu rồi??? Phải lạc quan lên thầy ạ! Hãy nghe câu chuyện của mình dạo gần đây để có suy nghĩ tích cực nhé!
Như các thầy có thể biết, sau chuỗi ngày thất nghiệp, đi công ty nào là công ty đó gãy thì mình vào làm bên ứng dụng đặt xe be - mảng befood. Với bao nhiêu hoài bão, tương lai, mình như đang làm lại cuộc đời với nó. 1 tháng sau, be đéo đủ tiền chơi lại mấy app khác nên giải tán mảng food khi còn trong trứng nước. Hôm qua có tin CEO từ chức khắp các báo đài.
Sau đó mình vẫn lạc quan, đúng hơn là cố gắng lạc quan để lết qua năm chó đẻ này. Một người bạn có rủ mình qua làm ở 1 app ví điện tử (kiểu tích điểm ưu đãi cho user). Mình làm kiểu sale đi hợp tác mở địa điểm ăn hoa hồng. Do có data và khách quen nhiều nên mình ký hợp đồng rất nhanh.
Công ty mới rất tốt với mình, kpi 23 điểm/tháng, mình vào làm hôm 18/11 đến 30/11 là chốt tháng, mình ký được 20 cái. Tính theo tỷ lệ là vượt kpi rất xa, đến lúc lãnh lương được 5tr, mình hỏi công ty cái hồ bách thảo gì xảy ra thế? Họ bảo sale ký về nhưng bên team training chưa train app nên lương không được nhận. Thôi ok, có gì pending qua tháng 12, phải lạc quan.
Cả tháng nay mình mang về được hơn 40 cái, các sếp ngoài Hà Nội cho người đi kiểm tra kiểu vạch lá tìm sâu để trừ lương. Tất nhiên bố mày đủ chuyên nghiệp để không bị dính bất cứ lỗi vặt nào. Thế là các sếp bảo bắt phải bán quảng cáo (banner, top banner...). App mới, còn rác rưởi mà cứ làm như Foody, YAN, kenh14... bán quảng cáo cái hồ bách thảo mẹ chúng mày chứ.
Vui nhất là thằng bạn mình, nó là leader của mình, nó dắt mình vô kiếm tiền, ok tui nợ bạn, tui sẽ làm để cho bạn được thơm lây. Lúc mang về nhiều khách, bạn đi từng người khoe chiến tích để lấy lòng sếp, mình vẫn vui vẻ vì có qua có lại. Khi công ty tìm mọi cách đè lương mình, bạn im ỉm, khi công ty bắt bán quảng cáo rác thì bạn push mình như ra lệnh. Bạn cũng đéo hỗ trợ mình được cái hồ bách thảo gì, mình kiếm về 3 chuỗi trà sữa lớn của SG, bạn đi khoe đầu này đầu kia...
Hôm nay mình nộp đơn xin nghỉ, qua tết tự mở bán cái gì đó kiếm thêm. Quá sợ công ty và người bạn ấy.
ôi cuối năm đọc bài các thầy thấy buồn vkl nhỉ, nhưng tôi thấy cứ cứng là được, đừng so sánh với bố con thằng nào cả, sống ra con người là được, không vợ, người yêu, thành công hay giàu có được thì được mà không thì cũng đéo sao.

Thày thử bán đồ ăn trên now xem
nghỉ nữa hả?