Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thày cờ nắc đa tài thật
 
Mới đi xin ăn ở phòng khác tuy hơi nhục nhg vì no bụng đành bỏ qua nhục, nghèo ơi buông ta ra đi :9cool_too_sad:
 
Giờ mình lên tâm sự auto ignore bitch, xem các thày làm ăn ra sao thoy.
 
Sáng mới nhận lương xong, trả nợ còn dư 2tr, ôi cái thân tôi :'(
 
Sáng mới nhận lương xong, trả nợ còn dư 2tr, ôi cái thân tôi :'(
Mua nhà bé là ổn rồi mua 2 mặt tiền nhìn ra hồ tây chi cho nợ
 
Sáng ngày ra chưa gì đã bị csgt vẫy vào, 3 lít đi ra mà lòng đau như cắt :'(
 
Tự nhiên bị báo giảm lương vào tháng tới, bố khỉ bớt giỡn chứ, quá lắm rồi phải đấu tranh thoi :4cool_confuse:
 
Sáng ngày ra chưa gì đã bị csgt vẫy vào, 3 lít đi ra mà lòng đau như cắt :'(
Ơ thế là thày mua mẹc thiệt chưa làm biển kịp bị ngoắc
 
Con đai rớt bán than kiếm 2 bồ thiệt =))
 
Con đai rớt bán than kiếm 2 bồ thiệt =))
Gắng làm lụng tập tành cũng không có em nào để ý, đành phải bán than chứ biết sao giờ.

Ban sáng thấy cái quảng cáo du lịch DL 4n3d có 1tr8 mà hem biết nên mua hay không :'(
 
Haizz trong khi đó mình bị giảm lương mặc dù đã gặp lãnh đạo kêu gào
 
Vẽ gì thầy , cho xem đi
View attachment 303642

Đang vẽ cái này để gửi xuất bản, mà chả biết có nổi không, sử dụng AI có nét vẽ đơn giản.

Ngẫm thấy chứ cơ hội đầy ra đấy, hồi đó còn chỉ cho 1 đứa vẽ vì nó dân chuyên nghiệp, bảo nó vẽ đi rồi tui gửi bản thảo giùm cho, cuối cùng nó đếch vẽ. Mấy năm rồi cũng chả có ma nào ở thị trường vẽ cả. Không đứa nào làm thì tui làm.
 
Sáng ngày ra tính đi ăn bún mà không thấy chìa khoá xe đâu, toát cmn mồ hôi hột, cứ tưởng phen này lại tốn thêm tiền rồi.

Mà còn bộ máy tính hỏng chưa sửa, tháng này tiền bay kinh quá :'(
 
Back
Top