dackbik
Mr & Ms Pac-Man
Bức xúc quá cũng đi ở vài hôm r. Tháng đi mấy lần r về, dù gì bỏ bz đi cũng lo, oz đi làm xa. Còn bz thì đuợc cái mạnh mẽ với con cái thoi chứ t thấy yếu thế lắm. Bỏ bả đi r có tai nạn bệnh tình gì chả biết sao nữa. Mà ở thì ko vui với nhau, bởi vậy t tránh gặp mặt nhiều, tối về trễ, sáng đi sớm, ko ăn uống gì ở nhà, chủ yếu thấy hình bóng nhau thoi. Mỗi lần gặp nhau lâu đc tý lại than vãn chì chiết toxic lắm.9tr/tháng đủ ra ngoài thuê cái phòng trọ ở chung làm gì cho lắm chuyện ?
Bởi vậy t ko tán đc con nào có lẽ cũng là số mệnh. Đứa con gái nào ở chung chắc nó chịu ko nỗi bz t đâu, con ruột còn khó sống.
??



