Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đệch, vừa đá gà về, gặp 1 em xinh ngon vl, nhưng thái độ cũng chán vl, cứ như cưỡng ram nó, đếu ra nổi! =((
Đúng kiểu có lộc mà 0 dc hưởng! :((
Nhưng mình cũng ra dáng soái checker, bo kha khá, để xem lần sau nó có nể mặt mình 0?! :-w
Ah thế là nó thành công r đấy, tính ra nó giỏi bài kinh tế, chiêu bán hàng là hàng ngon là phải để khách thèm muốn mua cho bằng đuợc. Thày bo đậm thế chắc gì nó đã thay đổi thái độ, phải lạnh lùng thế kích thích tâm lý chinh phục của đờn ông.
 
Thỉnh thoảng cũng vào mấy page xem thử, toàn được kiểu giới thiệu ngon lành cành đào, services này kia. Chỉ xem thế thôi, không muốn thử và cũng không có ý định đó bao giờ. Các em toàn 2x.
Xem r tuởng tuợng quay tay thoi
 
Gà thì mình cũng là gà trống choai rồi, đi 5-6 chục lần trong hơn nửa năm, 0 ít kinh nguyệt! :))
Cũng chẳng phải đắt đỏ gì, 2-300/nháy trọn gói, kiểu vào động như phim HK.
Gái gọi trên thành phố chắc dc 10 cuốc/ngày là căng, bọn này có khi phải tiếp đến 20 lượt/ngày, từ 7h sáng đến 1-2h đêm.
Mình thương hại chúng nó là chính, chơi chán thì chúng nó cũng mệt người, chả báu bở gì, khách chơi hăng sướng thì chúng nó cũng vui vẻ hơn.
Khách nhà quê bo 50-100 là cùng, mình cho hơn chút cũng chả phải sộp gì.
Có những đứa quen, nó quý mình thật sự, cho tiền cũng 0 lấy.
Đương nhiên chơi vài lần 1 động thì "nổi tiếng" là phải.
Ngẫm lại, đem tiền cho gái là hợp cmn lý nhất #quandiemcanhan# :D

Cũng thử tập tẹ tán gái-nhà-lành, nhưng thấy vừa giả tạo vừa tốn kém (công, não, tiền, thời gian), thấy đếu hợp với bản tính mình từ trước tới nay, lố bịch + nhục nhục vl.
Nên dẹp mịa luôn, để vài năm nữa xem kinh tế ổn ổn nhờ mai mối lấy đại phối giống, chứ đếu tin và hy vọng vào mấy cái tình yêu lãng mạn, đích thực như các đại gia với tình thánh trên này dc! =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Gà thì mình cũng là gà trống choai rồi, đi 5-6 chục lần trong hơn nửa năm, 0 ít kinh nguyệt! :))
Cũng chẳng phải đắt đỏ gì, 2-300/nháy trọn gói, kiểu vào động như phim HK.
Giá thế này gặp t đi phải gấp đôi thày r ạ hehe
2,3trăm k ăn đc bữa thịnh soạn ở sg thoi chả hơn kém gì mấy, phù hợp kinh tế đấy
 
Mấy ngày r vẫn ko đuợc mấy con hàng của pọt chê add friend, quay lại thử thời vận với tinder thoi.

Dám bỏ ra môci ngày 15p swipe tinder trong khi học hành thì ko kiên trì theo. Đáng bùn cuời là lên kế hoạch thi tiếng anh vẫn trì hoãn mãi, mà cứ lên kế hoạch ba thứ vở vẩn lít nhít.
 
Mấy ngày r vẫn ko đuợc mấy con hàng của pọt chê add friend, quay lại thử thời vận với tinder thoi.
Cho ta xem cái FB làm ăn của ngươi thử nào, chứ mấy đứa đó có chảnh lắm đâu nhỉ :-?
 
Gái gú thật sự quan trọng nhất mà, đờn ông chinh phục thế giới để chinh phục đàn bờ! :))
Nói nghe có vẻ vô lý nhưng khi các thày đạt đến cảnh giới ko coi đàn bà là nhất thì tự nhiên gái sẽ tìm đến các thày =))
 
0 hề vô lý nhoé, Đường tank là ví dụ điển hình nhở! =))
Cũng đúng
Nhưng thánh tank ko thích đàn bà
Còn ở đây ý muốn nói rằng nên có những đam mê khác lớn hơn đam mê đàn bà ~^o^~
 
0 hề vô lý nhoé, Đường tank là ví dụ điển hình nhở! =))
mợ lâu r ko buồn soi gương, hnay soi gương trông cái bản mặt xuống sắc gớm, mụn nổi lại, môi thì khô khốc. Cởi truồng ra còn tởm nữa, người trắng bạch và núc níc mỡ. Phải gọi là như con lợn ấy, tự cảm thấy mất ý chí vkl thày ạ
 
Back
Top