Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
..tôi nghĩ quan trọng nhất là cái tâm của người mình đang nhắm làm vợ, tâm tốt hay xấu, có hướng thiện hay không... có lẳng lơ lăng loàn ? Tiềm năng phát triển có chí hướng chăm chỉ làm ăn ? Nó có thương mình thật lòng hay ko ?

..kế tiếp là nhìn anh chị em của nó ntn ? Bố mẹ nó ra sao ? gia cảnh bla bla.......

Tự nhiên nhớ đến chỉ cần anh có chí thú làm ăn thì đó là ưu điểm đầu tiên.
 
kể tiếp đi bác sao lại nói dở giữa chừng....

À ừ cũng không có gì, tại gặp mấy cô cũng bảo yêu mấy anh có chí làm ăn thì anh nghèo cũng không thành vấn đề. Thực chất các cô đó "khôn". Vì một ông có chí thú làm ăn sẽ tìm mọi cách để làm giàu, hoặc có động lực làm ăn. Người có chí tiến thủ không tự ti, than vãn....các kiểu.

Ví dụ chọn bạn gái thì bạn gái nhà có gia cảnh khó nhưng mà có giáo dục, tử tế, có chí tiến thủ, không muốn dựa dẫm ( ở mức vừa phải vì quá cao dễ sinh ra tự kiêu, ngạo mạn) thì quá tuyệt còn gì. Nói sơ sơ đại khái thế thôi chứ cần dành thời gian tìm hiểu nữa.
 
mấy chú nghĩ sao về bài viết này
https://baomoi.com/dan_ong_thong_minh_dung_lay_vo_ngheo_neu_khong_muon_kho_het_doi/c/19702458.epi

cần nghe ý kiến khách quan, nói nghe chơi thôi cũng được..chả cần kinh nghiệm thực tế mịa gì
T thấy nó nói đúng đó, nó mô tả y chang bà già t. Có điều og già t cũng loại nghèo từ trứng, 18 t đi qua cam làm công r, lang bạt đủ trò r chịu an phận trong cty nhà nuớc.
 
Vấn đề là nghèo thì cũng có thể tính cách ok, giàu thì cũng có nhiều loại tính cách như loz thôi. Mà nếu đã nhìn vào tính cách, thì chuyện giàu nghèo không phải là yếu tố quan trọng hàng đầu nữa.

Nói chung là giống đại gia xe tải.
 
Nói cho cùng người tính 0 bằng trời tính đâu,
ví như ông già tôi khôn ngoan bản lĩnh đầy mình tính toán chán mới lập gia đình, tưởng ngon lành hơn hẳn anh em bạn bè,
hóa ra mấy chục năm trời cãi vã mâu thuẫn như cơm bữa,
có mỗi thằng con cũng chả ra gì.

Vợ chồng hòa hợp nhau về tính cách và tình dục là đủ êm ấm rồi, những mặt khác sửa chữa vun đắp dần dần cũng 0 khó.
 
Nói cho cùng người tính 0 bằng trời tính đâu,
ví như ông già tôi khôn ngoan bản lĩnh đầy mình tính toán chán mới lập gia đình, tưởng ngon lành hơn hẳn anh em bạn bè,
hóa ra mấy chục năm trời cãi vã mâu thuẫn như cơm bữa,
có mỗi thằng con cũng chả ra gì.

Vợ chồng hòa hợp nhau về tính cách và tình dục là đủ êm ấm rồi, những mặt khác sửa chữa vun đắp dần dần cũng 0 khó.

Lại nhớ lão Heart bên box 50, tính toán quá, không khéo sau này lấy phải em nào dở ương hoặc ế luôn thì khổ
 
Vấn đề là nghèo thì cũng có thể tính cách ok, giàu thì cũng có nhiều loại tính cách như loz thôi. Mà nếu đã nhìn vào tính cách, thì chuyện giàu nghèo không phải là yếu tố quan trọng hàng đầu nữa.

Nói chung là giống đại gia xe tải.

vào đây mà gọi chữ đại gia đắc bít nó đổ bình oxi vào mồm đấy
 
vào đây ai cũng như nhau hết
abandoned2.jpg
 
Sự đời chả giống như những gì mình nghĩ, sợ này sợ nọ và phán xét thì thôi khỏi đi. Hạnh phúc thành công chỉ dám dành cho những ai can đảm.
 
Sự đời chả giống như những gì mình nghĩ, sợ này sợ nọ và phán xét thì thôi khỏi đi. Hạnh phúc thành công chỉ dám dành cho những ai can đảm.
Thực ra hôn nhân là chuyện quan trọng nên cẩn thận là tốt
Chỉ là hắn tiêu chuẩn cao quá và thêm cái tính soi xét chấp nhặt
 
Thực ra hôn nhân là chuyện quan trọng nên cẩn thận là tốt
Chỉ là hắn tiêu chuẩn cao quá và thêm cái tính soi xét chấp nhặt

Chỉ cần từng này thôi là đã tự làm khổ mình chứ cần gì ai >:D<
 
Back
Top