Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
bít tội lớn nhất chắc chung quy là lười, lười từ thói suy nghĩ tới cả hành động, lười thay đổi, kiểu thấy khó khó mệt mệt là dẹp cho khỏe, biết lối sống ko ổn nhưng lười thay đổi, trong các mối quan hệ cũng lười, không phải chỉ có bạn gái, mà người khác họ thấy sự thiếu nhiệt huyết của bít
ta nhớ hồi ở lớp học cũ box 50, cnak có bảo bít qua để tặng cho cuốn sách gì ấy, mà hình như hẹn lần hẹn lượt mới gặp được, tên bít cứ bảo thôi nay lười quá, bữa sau đi =))

Thì bởi, muốn coaching hắn lắm free không lấy tiền, cơ mà nghĩ lại........
 
Không nhận thấy hả. Rõ nhất vừa rồi là Hariminh kia kìa. Đọc lại mấy trang trước và trang mới đây đi.
do con hàng ấy iu t đấy nhưng mà gần đây bạn gái hắn quay lại r nên hắn hết iu t =(
 
bởi, dẹp vụ gái gú đi, đi học cái gì đi, có khi lại gặp cơ hội đổi việc tăng lương, mở rộng mối quan hệ, chứ mi cứ nằm trong cái vòng lẩn quẩn rồi tối về khổ dâm chắc tới tóc bạc cmnl cũng éo thay đổi gì
à bít đọc tiếng anh được phải ko, đọc cuốn này đi, khá hay đấy, mặc dù nó ghi là attract women nhưng nó chỉ kha khá cách self improve luôn, tự tin, thay đổi lối sống chứ ko phải mấy câu sáo rỗng xàm loz đâu :))
41LMUA9fd8L.jpg

Cuốn này mình giới thiệu bít từ hồi hè cơ :))) cơ bản là bít lười thôi, chứ có hình có tên google cái ra ngay link đọc, việc gì mình phải bưng tận miệng cho bít :))) bít vẫn ngày ngày đọc cafef các kiểu mà, chỉ là đọc sách lại là 1 vấn đề khác hehe.
 
Cuốn này mình giới thiệu bít từ hồi hè cơ :))) cơ bản là bít lười thôi, chứ có hình có tên google cái ra ngay link đọc, việc gì mình phải bưng tận miệng cho bít :))) bít vẫn ngày ngày đọc cafef các kiểu mà, chỉ là đọc sách lại là 1 vấn đề khác hehe.
T bỏ cafef rồi giờ chỉ đọc haiten thoi
 
Tinh thần tồi tệ sâng nay phone call nghe ko có sức sống năng luợng gì cả nên toàn tèo cả chưa đuợc con hàng nào.

Tối qua định nt chat nhảm với gái để lấy tinh thần ai dè đợi mãi đến nửa đêm ko thấy reply buồn chồng lên nhâu.
 
Tìm chung cư Bắc Rạch Chiếc Q9 đi, tôi ở trọ sát đó luôn. Chiều tối cho mát, 6h 7h
 
m treo cái bảng ngay cổ viết đặc bít ngồi ngay quán ổng tới thấy là vào cần gì gọi
 
Đkm nt eo đuơng xong hẹn gặp đc r vỡ mộng hay sao mà giờ cây đắm vậy nà
Nhìn thày t lại nhớ hồi tui đi mát xoa đêm ở Campuchia gặp 1 con bé đầu bự xấu trời long đất lở :8cool_amazed: Thấm mãi câu tiền nào của náy.

Thày qua Campuchia t thấy tán gái được á, tụi nó sến sến lãng thúi kiểu thập niên 90 á, chắc thày hạp. hehehe!
 
Back
Top