Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Kêu khao khát có ai yêu thương mình, mãi mới có ny mà còn đong gái khác là sao :|. Có còn giữ chưa chắc được nữa là ngó nghiêng thứ khác.
...
Chuyển đề một chút:
Ở đây có ai xem phim "Memories of Murder" hay bộ ba phim "Vengeance Trilogy" của HQ chưa? :D

Mình mới xem Old boy thôi, phim hay, tình tiết hợp lý, đem lại cảm xúc amnhj cho người xem. Phim mang tính bất ngờ cao.
 
Thường những trường hợp thế này là do họ tán gái vì họ chán cuộc sống hiện tại, và gái xuất hiện đúng lúc nhưng gái ko phải đối tượng trong mơ của họ. Vì thế nên họ sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tượng khác.
Có lý
 
Mình mới xem Old boy thôi, phim hay, tình tiết hợp lý, đem lại cảm xúc amnhj cho người xem. Phim mang tính bất ngờ cao.
Mấy thằng hàn nghĩ ra nhiều cái cũng độc đáo phết nhỉ
 
Thường những trường hợp thế này là do họ tán gái vì họ chán cuộc sống hiện tại, và gái xuất hiện đúng lúc nhưng gái ko phải đối tượng trong mơ của họ. Vì thế nên họ sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tượng khác.
Vậy thì cũng vẫn thấy chán. Nhiều người tán gái xong rồi gái đổ là ok, ai cũng được -nó rất khác với thích thực sự một ai đó rồi bỏ công sức ra tán.
... Mình có thắc mắc nhiều cái mà giờ tự dưng ngôn từ bay đi đâu hết ... :5cool_sweat:
 
Mình mới xem Old boy thôi, phim hay, tình tiết hợp lý, đem lại cảm xúc amnhj cho người xem. Phim mang tính bất ngờ cao.
"Old boy" là phim thứ 2 trong bộ 3 Trilogy kia. Hôm nay tính xem đây :D. Hôm qua mới xem phim đầu thôi.
Còn "Memories of Murder" t khuyến khích mạnh nên xem. Phim điện ảnh Hàn nhiều phim hay, khá nhưng lần đầu tiên thấy một phim xuất sắc như vậy :(
 
Chạy ngoài đuờng thấy mấy con xe éc xai tơ, quynh nơ trông cũng ngon phết, cũng thèm thèm muốn mà địch ko biết chạy xe côn tay nên thoi cũng ko mặn mà lắm. Rồi thấy mấy con xe va ri ô, cờ lích thái cũng đẹp phết trông giá thì đắt vkl ra thế là cũng ren rén. Giả giờ có dư dả tiền bạc hay thoải mái về kinh tế chắc cũng chỉ dám đổi con quây khác thoi. Mua con xe 4,5 chục trịu thấy vô lý vkl... Nhưng mà vẫn thích sở hữu thật. Mâu thuẫn vcl ấy đuợc nhỉ
 
Than thở mà ra tiền giờ một nửa của bik giàu hơn dép bê-dốt với bin ghết cộng lại nhân đôi.

Hqua ta vui vcl đếu ngủ được :8cool_cry:
 
Than thở mà ra tiền giờ một nửa của bik giàu hơn dép bê-dốt với bin ghết cộng lại nhân đôi.

Hqua ta vui vcl đếu ngủ được :8cool_cry:
Sao ở ngoài bắc có cái trò ết ết hè.
Fanpage thì đọc là phang pết
Billgate đọc là bin ghết
 
Chạy ngoài đuờng thấy mấy con xe éc xai tơ, quynh nơ trông cũng ngon phết, cũng thèm thèm muốn mà địch ko biết chạy xe côn tay nên thoi cũng ko mặn mà lắm. Rồi thấy mấy con xe va ri ô, cờ lích thái cũng đẹp phết trông giá thì đắt vkl ra thế là cũng ren rén. Giả giờ có dư dả tiền bạc hay thoải mái về kinh tế chắc cũng chỉ dám đổi con quây khác thoi. Mua con xe 4,5 chục trịu thấy vô lý vkl... Nhưng mà vẫn thích sở hữu thật. Mâu thuẫn vcl ấy đuợc nhỉ
Côn tay tập vài bữa là quen. Mà nếu có mua thì mua tay ga đó, ngon nhất là ab nó gần như hoàn hảo phù hợp mọi đối tượng, tiêu chí luôn.
 
Hồi lương mình chỉ tầm 7 củ, hồi đó tiết kiệm ghê lắm, mỗi tháng để dành được hơn 2 củ, mình mới nghĩ sau này chắc chi max mỗi tháng 10tr thôi, còn lại tiết kiệm hihi. Kết quả là giờ tiêu cạn cả lương =))

Nên là dăm ba trò xl của bít mình thấy quen thuộc lắm :)) mâu thuẫn cái đ gì anh trai :))) có tiền lại chả hốt mạnh, giờ ko có tiền thì ngoài rén còn biết làm gì :)))
 
Côn tay tập vài bữa là quen. Mà nếu có mua thì mua tay ga đó, ngon nhất là ab nó gần như hoàn hảo phù hợp mọi đối tượng, tiêu chí luôn.
Chưa bao giờ ưa đuợc con ab từ khi nó bỏ cái sàn ngang đi làm cài gù lên, mỗi lần vô ngồi là giống xe số đel khác. Con ab thái vẫn là đẹp nhất, càng về sau ab càng design ngu học và giá thì chát ngầm. Cờ lích thái vẫn là giấc mơ uớt của t
 
Hồi lương mình chỉ tầm 7 củ, hồi đó tiết kiệm ghê lắm, mỗi tháng để dành được hơn 2 củ, mình mới nghĩ sau này chắc chi max mỗi tháng 10tr thôi, còn lại tiết kiệm hihi. Kết quả là giờ tiêu cạn cả lương =))

Nên là dăm ba trò xl của bít mình thấy quen thuộc lắm :)) mâu thuẫn cái đ gì anh trai :))) có tiền lại chả hốt mạnh, giờ ko có tiền thì ngoài rén còn biết làm gì :)))
Hợp lý! Ah mà địu ngọc trinh sao tiêu 4k trump tháng kinh vại, có tiền thì làm từ thiện đi nha
 
Dạo này gặp nhiều case thương cảm lắm, toàn nữ, ai cũng xinh và rạng ngời cho đến khi họ nói ra vấn đề của mình.

Trong sách thì bảo, người khác cũng bảo không nên đưa ra lời khuyên nào ở buổi thăm khám đầu tiên; cơ mà mình thấy thực tế nó khác xa. Nhiều người tìm đến mình thì tình trạng đã nặng, khi đó mình phải tiến hành sơ cứu tâm lý trước, còn buổi sau mới tính tiếp.
 
Dạo này gặp nhiều case thương cảm lắm, toàn nữ, ai cũng xinh và rạng ngời cho đến khi họ nói ra vấn đề của mình.

Trong sách thì bảo, người khác cũng bảo không nên đưa ra lời khuyên nào ở buổi thăm khám đầu tiên; cơ mà mình thấy thực tế nó khác xa. Nhiều người tìm đến mình thì tình trạng đã nặng, khi đó mình phải tiến hành sơ cứu tâm lý trước, còn buổi sau mới tính tiếp.
Bác trị liệu tâm lý online à, chi phí thế nào vậy? em muốn tìm hiểu cơ bản về tâm lý học thì bắt đầu thế nào nhỉ (em đã đọc qua 1 số sách của sigmund freud, 1 số sách của tg việt, cũng thấy khá thích mà nhiều cái hàn lâm vkl).
À mà bác có dự định cho quyển sách sắp tới chưa?
 
Back
Top