Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đoán thầy rất tâm lý thôi , thường xuyên kể khổ ,làm tuyển dụng thì nắm bắt tâm lý đối phương cũng giỏi. Chắc thấy lên đây xàm xì thư giãn với mọi người :))
real life mà than thở kể khổ nhiều quá thì cần gì chỗ này để tâm sự nữa hi, với lại cuộc sống nên để mọi ng bit ít về mình càng tốt, ko bit khi nào ng ta dùng điểm yếu đó để công kích lại mình
 
khùng à, tau đang nói bài tiến lên.

bích nào ăn cơ ?
tưởng nói so số lớn hơn, t chỉ biết mỗi bài cào với thứ tự chất của 4 con thoi hi
 
Haha ý nó là số lớn hơn mà là bích vẫn ăn đc số cơ nhỏ hơn đúng ròi thày ơi hahahah!
 
Thày đoán sai mới khổ. Hắn đek đoán được, hắn kiểu bắt bài theo sách vở chớ bắt tâm lý bản năng tệ lắm.
ko có sách vở nào dạy công việc đâu, do mọi thứ có khuôn rồi, cứ bám vào khuôn đó mà triển khai mà ra thoi, đại loại như kiểu thước đo để ướm, còn lại là cách vận dụng ra sao cho ổn, làm sales rồi thì hr cũng tương tợ, quan trọng là phải bán hàng thành công mới đổi hướng chứ nếu fail qua mà đổi hướng thì ăn hành do ko nắm được cái cốt lõi của thành công.
 
Haha ý nó là số lớn hơn mà là bích vẫn ăn đc số cơ nhỏ hơn đúng ròi thày ơi hahahah!
bíc hay cơ hay rô hay chuồn đều là chất, còn số là giá trị, chất kém hơn nhug giá trị xài vẫn có thì vẫn ăn, mấy thằng xinh trai mà chim bé đâu chơi lại cục súc cây hàng 20 xăn hi
 
ko có sách vở nào dạy công việc đâu, do mọi thứ có khuôn rồi, cứ bám vào khuôn đó mà triển khai mà ra thoi, đại loại như kiểu thước đo để ướm, còn lại là cách vận dụng ra sao cho ổn, làm sales rồi thì hr cũng tương tợ, quan trọng là phải bán hàng thành công mới đổi hướng chứ nếu fail qua mà đổi hướng thì ăn hành do ko nắm được cái cốt lõi của thành công.

Ý "sách vở" của ta là khuôn đó.
 
Ý "sách vở" của ta là khuôn đó.
hiện t đã hết sách vở để dùng rồi, tự nhiên thấy bí bài ghê, giống như giải toán mà bị bí ấy, nhìn cái đề bài rồi giải hoài mà ko đi đến đâu, lúc trước t có nhiều thày chỉ chiêu lắm giờ tự bơi cũng hụt hơi rồi.
Nghĩ lại cũng ngu đi cãi ông thày giờ gặp lại để thọ giáo chả biết làm sau để tiếp chiện lại
 
hiện t đã hết sách vở để dùng rồi, tự nhiên thấy bí bài ghê, giống như giải toán mà bị bí ấy, nhìn cái đề bài rồi giải hoài mà ko đi đến đâu, lúc trước t có nhiều thày chỉ chiêu lắm giờ tự bơi cũng hụt hơi rồi.
Nghĩ lại cũng ngu đi cãi ông thày giờ gặp lại để thọ giáo chả biết làm sau để tiếp chiện lại

Vậy thày tự thí nghiệm để tạo khuôn.
 
thật ra t dở toán lắm, từ khi toán có chữ vào là ngu hẳn ra
btw nhìn avatar mới mún đấm ghê =)

10 bích ăn cơ là biết ngu rồi khỏi kể
 
Hnay có thày birain gvn mời t đi ăn đồ nướng t ko đi đc vì xong việc muộn quá, lo giải quyết thủ tục cho nhân viên để lãnh lương cuối tháng. Trách nhiệm ko fai của mìmh nhg người mình gọi vào thì hỗ trợ. Lo lắng chăm sóc tận tình thía ko biết rồi đến lượt m cần hưởng chế độ rồi có ai nhiệt tình vậy ko nưã, hay là khôn nhà dạy chợ ai biết chừng
 
Ước gì một lần trong đời chạm đến chiếc bóng đèn eureka, một lần bật ra một ý tưởng nào đó rồi sống chết vì nó, cháy lên như đôi cánh phượng hoàng...
 
Hnay có thày birain gvn mời t đi ăn đồ nướng t ko đi đc vì xong việc muộn quá, lo giải quyết thủ tục cho nhân viên để lãnh lương cuối tháng. Trách nhiệm ko fai của mìmh nhg người mình gọi vào thì hỗ trợ. Lo lắng chăm sóc tận tình thía ko biết rồi đến lượt m cần hưởng chế độ rồi có ai nhiệt tình vậy ko nưã, hay là khôn nhà dạy chợ ai biết chừng

Thày là người tốt mà. Thày chỉ ngu lolz thôi bitch à. hehehe.
 
Ước gì một lần trong đời chạm đến chiếc bóng đèn eureka, một lần bật ra một ý tưởng nào đó rồi sống chết vì nó, cháy lên như đôi cánh phượng hoàng...

Me 2! Còn có điều ước là đời còn vui mà thày.
 
Ước gì một lần trong đời chạm đến chiếc bóng đèn eureka, một lần bật ra một ý tưởng nào đó rồi sống chết vì nó, cháy lên như đôi cánh phượng hoàng...

Muốn bùng cháy à, cuộc đời cho ngày một gáo nước giải nhiệt.
 
Muốn bùng cháy à, cuộc đời cho ngày một gáo nước giải nhiệt.
nhờ thày chia sẻ kinh nghiệm đối phó các hãm lồ er với ạ, t được dạy bài customer service rất kín kẽ thế luồn nào mà vẫn điên tiết với lũ hl thày ah, thày làm ngành dịch vụ chắc ra cũng lõa lồ đôi phần kinh nghiệm về mặt này nhỉ, chỉ giáo bậc nhỏ nhoi này với ngài
 
nhờ thày chia sẻ kinh nghiệm đối phó các hãm lồ er với ạ, t được dạy bài customer service rất kín kẽ thế luồn nào mà vẫn điên tiết với lũ hl thày ah, thày làm ngành dịch vụ chắc ra cũng lõa lồ đôi phần kinh nghiệm về mặt này nhỉ, chỉ giáo bậc nhỏ nhoi này với ngài
Cương với khách chi à mà ta lâu lâu cũng cươbg v khách. Chả là buôn bán dc thì quá vui vẻ nói j kệ mày còn loại cà rỡn so đo đong đếm vớ vẩn thì cũng chả phải khéo léo làm gì tốn noron
 
Back
Top