- 1/7/05
- 2,539
- 684
Khởi bẩm hoàng thượng :
Hiện nay thiên hạ xuất hiện thêm 1 nước Đại Việt , có thêm 1 đối thủ với nhà Hán , có lẽ có thể là điều tốt đẹp nhưng xin hoàng thượng hãy nghe thần này.
Nước Việt này cầm đầu chỉ bởi những kẻ thành công trong trận Uyển Thành , thực chất là bọn cơ hội mượn gió bẻ măng chứ ko vì mục đích của dân chúng trong các thành . Tên tiểu nhân Mã Tôn trước đã hàng ta nay lại sang đó thật đã rõ bộ mặt của nước Việt.
Nay họ có thực lực đáng sợ nhưng xem ra lại ko có sự cân bằng , Uyển Thành mà mất thì Nghiệp Quận làm sao giữ nổi , 1 mình Ngô Quận nhỏ nhoi đâu có tác dụng gì nếu UT mất , thực lực quân Việt rất ko cân bằng
Nhà Hán vẫn còn quân đội , thực sự sau này 3 nước Liêu Yên Việt có liên minh mà chiến thắng thì Liêu ở xa mà lại phải chịu làm anh cả ( nước lớn ) thu hoạch thì ít mà tổn thất nhiều như thế thật ko có lợi .
Hiện nay theo ý hạ thần nên nhân cơ hội UY chưa ổn định dốc quân tấn công , 1 đò tiêu diệt , từ đó nên thôi để nội bộ Hán triều tự đấu đá nhau , ta làm ngư ông hưởng lợi , như thế mới là quốc sách
Mong Hoàng thượng minh xét !
Hiện nay thiên hạ xuất hiện thêm 1 nước Đại Việt , có thêm 1 đối thủ với nhà Hán , có lẽ có thể là điều tốt đẹp nhưng xin hoàng thượng hãy nghe thần này.
Nước Việt này cầm đầu chỉ bởi những kẻ thành công trong trận Uyển Thành , thực chất là bọn cơ hội mượn gió bẻ măng chứ ko vì mục đích của dân chúng trong các thành . Tên tiểu nhân Mã Tôn trước đã hàng ta nay lại sang đó thật đã rõ bộ mặt của nước Việt.
Nay họ có thực lực đáng sợ nhưng xem ra lại ko có sự cân bằng , Uyển Thành mà mất thì Nghiệp Quận làm sao giữ nổi , 1 mình Ngô Quận nhỏ nhoi đâu có tác dụng gì nếu UT mất , thực lực quân Việt rất ko cân bằng
Nhà Hán vẫn còn quân đội , thực sự sau này 3 nước Liêu Yên Việt có liên minh mà chiến thắng thì Liêu ở xa mà lại phải chịu làm anh cả ( nước lớn ) thu hoạch thì ít mà tổn thất nhiều như thế thật ko có lợi .
Hiện nay theo ý hạ thần nên nhân cơ hội UY chưa ổn định dốc quân tấn công , 1 đò tiêu diệt , từ đó nên thôi để nội bộ Hán triều tự đấu đá nhau , ta làm ngư ông hưởng lợi , như thế mới là quốc sách
Mong Hoàng thượng minh xét !
.Liêu Vương nghe phong và qeqa cãi nhau 1 hồi thì tức giận đập bàn nói : " hừ , các ngươi có coi ta ra gì ko hả , đây là chốn nghị triều mà dám cãi nhau như ngoài chợ thế kia sao ??? Ta hiện đang rất quý trọng nhân tài , nhưng ko vì thế mà có thể đem chức thứ sử mà giao phó lung tung đc ... ai cũng phải wa 1 thời gian thử thách mới có thể đc ta tín nhiệm mà giao cho quyền hành .Qeqa cũng chỉ mới là quan lục phẩm , chưa phải là chức quan cao ... nếu ngươi chịu khó bỏ thời gian ra xây dựng CA cho tốt ta sẽ thưởng ...còn về Mã Tôn tráng sĩ, nếu ngươi ko chê thì có thể đến làm phó dươi trướng HT đô đốc ... như vậy sẽ có cơ hội thăng tiến về sau ...Bãi triều ...Từ nay có chuyện quan trọng mới post vào đây để báo cáo với bổn vương , nếu tự tiện xông vào đại điện làm loạn , chém' ko tha .." 
)
.