Cách đây cũng 1 thời gian mình vào nhà sách Nguyễn Huệ, có 1 thằng bảo vệ, cứ hễ gặp ai là trừng trừng mắt, nó tưởng đâu nó ngầu lắm vậy 
Một lần khác, vào tiệm net tốc độ trên đường Nguyễn Hữu Cầu, tiệm net có mấy thằng bảo vệ phải nói là cực kỳ XL
Làm bảo vệ mà nó cứ tưởng tượng nó là FBI, nó trừng mắt thì người ta phải sợ
Các bạn nghĩ sao về mấy thằng bảo vệ kiểu như thế này

Một lần khác, vào tiệm net tốc độ trên đường Nguyễn Hữu Cầu, tiệm net có mấy thằng bảo vệ phải nói là cực kỳ XL
Làm bảo vệ mà nó cứ tưởng tượng nó là FBI, nó trừng mắt thì người ta phải sợ
Các bạn nghĩ sao về mấy thằng bảo vệ kiểu như thế này



........ Nó làm như nó là ông nội đó, vào tán gái rồi gác chân lên nghế thoải mái, trong khi ở ngoài mọi người tự xếp xe, dắt xe, không ai quản lý
, bảo vệ TTTH Khoa Học Tự Nhiên chổ tớ học có hôm tớ kô đem tiền gửi xe cho đi thoải mái, mất thẻ xe nó dòm mặt cái cho đi chả nói gì, còn mấy hôm tớ đưa 100k ngại thối lại cho đi luôn nên lần nào tớ cũng đưa 100k 




