Nghĩ về dòng game Prince of Persia ( POP ) !

Status
Không mở trả lời sau này.
Đừng gọi người ta là mem noob chứ bạn , có thể họ ưa thik thể loại 2D platform thì sao , hoặc vì họ ko thik chơi game 3D như POP1 trở lên , bị nhức đầu chẳng hạn .....:'>
 
Cái game này nó nổi tiếng từ hồi bản đầu tiên trên NES rồi, không phải đến khi lên 3D nó mới nổi tiếng đâu. Những người thích bản đầu chê bản mới không phải vì họ không ưa 3D mà chủ yếu là họ hoài cổ, trung thành với yếu tố giải đố của dòng game này và không thích sự thay đổi theo hướng action của nó.

Nếu ai đã từng chơi game này trên NES hay SNES thì sẽ biết game này khó thế nào, từ đầu game đến cuối game có một cái đồng hồ liên tục đếm ngược, nếu bạn không đi nhanh thì cho dù đến trước cửa trùm cuối cũng phải chơi lại từ đầu. Trên đường đi thì bẫy đầy ra đấy, không bẫy thì phải liên tục nhảy, bám, nếu ai chơi mà không chết lần nào từ đầu đến cuối thì đúng là đã master game này rồi.
 
2 bản 2D là trên DOS chứ trên SNES hồi nào ?

2 bản đó chơi từ hồi bé, phần 1 chỉ được chơi trong 60', đi cứu công chúa khỏi lão dê già ;)), hay nhất là ở chỗ mình nhảy qua cái gương và phải đánh nhau với cái bóng của mình.
Phần 2 thì đi lung tung hơn, có cái thảm bay giống kiểu alladin, enemy thì đa dạng hơn. Cả 2 bản này tìm đường đều khó lòi mắt :|. Hồi bé chơi cái này chật vật lắm, nhưng vẫn thấy thích, sau này biết cheat toàn -makinit với -megahit loạn cả lên ;))

Còn bản 3D tiếp theo là bản đánh dấu sự thất bại của game khi chuyển sang nền 3D đó.

Cái POP4 các bác bảo dễ, em thấy chiến đấu nó khó lòi mắt, mấy con lính to bự toàn hội đồng mình, nó chém cho mấy hit thì chết tươi, mấy đòn đánh của mình thì chỉ có lèo tèo vài cái đã thế còn phải mất thời gian hút cát nữa chứ :|, con Farah thì như vô dụng, toàn làm mình bị gameover oan :|.Boss cuối thì lại siêu dễ, click loạn lên nó cũng chết =)).
 
sự thật là ai trong chúng ta chơi game POP cũng phải chết vài lần lên điều ko chết là một chuyện ko lạ nhưng đòi hỏi người chơi phải có tính tạp trung cao và chơi lại rất nhìu lần, nắm vững màn chơi cũng giống NG hồi xưa ấy là một game siêu khó thế mà có thằng chơi chỉ mất 30 ph hay sao ấy.....
 
2 bản 2D là trên DOS chứ trên SNES hồi nào ?

2 bản đó chơi từ hồi bé, phần 1 chỉ được chơi trong 60', đi cứu công chúa khỏi lão dê già ;)), hay nhất là ở chỗ mình nhảy qua cái gương và phải đánh nhau với cái bóng của mình.
Phần 2 thì đi lung tung hơn, có cái thảm bay giống kiểu alladin, enemy thì đa dạng hơn. Cả 2 bản này tìm đường đều khó lòi mắt :|. Hồi bé chơi cái này chật vật lắm, nhưng vẫn thấy thích, sau này biết cheat toàn -makinit với -megahit loạn cả lên ;))

Còn bản 3D tiếp theo là bản đánh dấu sự thất bại của game khi chuyển sang nền 3D đó.

Cái POP4 các bác bảo dễ, em thấy chiến đấu nó khó lòi mắt, mấy con lính to bự toàn hội đồng mình, nó chém cho mấy hit thì chết tươi, mấy đòn đánh của mình thì chỉ có lèo tèo vài cái đã thế còn phải mất thời gian hút cát nữa chứ :|, con Farah thì như vô dụng, toàn làm mình bị gameover oan :|.Boss cuối thì lại siêu dễ, click loạn lên nó cũng chết =)).
Phần 1 mà bác nói,đến tận bây giờ tôi cũng chẳng biết làm thế nào để hoàn thành nổi game trong 60 phút.Chẳng cần tới bàn cuối,đi đến bàn 4 là đã hết cha thời gian rồi
Phần 2 chơi khá hay,mỗi tội.....ko có save nên ........mệt quá
Phần 3D tiếp theo:nhảm kinh,riêng nút đánh/đỡ đã chia làm đánh/đỡ trên/giữa /dưới và trái/phải ,nhớ hết nút hóa điên luôn
Phần Sand of Time thực tế mới là phần khó nhất,bởi các phần sau/trước đó toàn solo,còn phần SoT thì phải làm vú em cho Farah,toàn phải đi lure quái ,mà có khi chúng nó quây kín xung quanh có di chuyển nổi đâu,nhất là màn đánh trong cái thang máy bé tí tẹo :-s
 
2 bản 2D là trên DOS chứ trên SNES hồi nào ?
Phần 1 tôi chơi trên NES, phần 2 chơi trên SNES.

@chaos's reborn: làm gì mà đi đến bài 4 đã hết thời gian, đi bộ qua bài chắc. Đến bài 4 mất giỏi lắm là 15 phút. Nhớ hồi đó chơi trò này đi cứ gọi là vừa nhìn đồng hồ vừa phi như ngựa, kết quả là chết như rạ, cứ 1 qua 1 cảnh là chết ít nhất 1 lần =))
 
Tôi chơi trò đó khi mới 6-7 tuổi,đi được thế là giỏi lắm rồi đấy >''<
 
Như vậy chắc ở đây chưa ai xơi qua bản Prince Of Persia 3D thì phải.
Bản này hình xấu nhưng nội dung hay, vẫn giữ cách chơi truyền thống có giải đố của POP 2D (vì vẫn do Jordan Mechner viết kịch bản mà).
Tuy nhiên cái đoạn leo lên khinh khí cầu tuy hay nhưng mà vô lý quá. Vì khinh khí cầu của ác quỷ Rugnor nhìn từ xa cũng bình thường nhưng khi lên đến thì mới biết nó quá ư là "bé bự" vì càng leo lên cao thì càng thấy uy nghi đồ sộ, có tổng cộng 4 lớp mà mỗi lớp có hơn 10 tầng lớn nhỏ khác nhau, đi rất khó và mệt, nhưng tôi lại ấn tượng với khinh khí cầu này. Vì không hiểu sao nó có thể kéo nổi cả kiến trúc bự xự như vậy bay lên cao chứ?
 
Như vậy chắc ở đây chưa ai xơi qua bản Prince Of Persia 3D thì phải.
Bản này hình xấu nhưng nội dung hay, vẫn giữ cách chơi truyền thống có giải đố của POP 2D (vì vẫn do Jordan Mechner viết kịch bản mà).
Tuy nhiên cái đoạn leo lên khinh khí cầu tuy hay nhưng mà vô lý quá. Vì khinh khí cầu của ác quỷ Rugnor nhìn từ xa cũng bình thường nhưng khi lên đến thì mới biết nó quá ư là "bé bự" vì càng leo lên cao thì càng thấy uy nghi đồ sộ, có tổng cộng 4 lớp mà mỗi lớp có hơn 10 tầng lớn nhỏ khác nhau, đi rất khó và mệt, nhưng tôi lại ấn tượng với khinh khí cầu này. Vì không hiểu sao nó có thể kéo nổi cả kiến trúc bự xự như vậy bay lên cao chứ?
Ông thần đèn to thế mà con chui được vào cái đèn bé tí thì cái khinh khí cầu ấy xá gì.Đã chơi game giả tưởng mà còn đòi lí giải khoa học :'>
 
Đây là các bản đời cũ,dòng POP khai sinh từ thời DOS,đáng ra phải gọi bản Sand of time là POP4 mới đúng :'>

Thì mình gọi là POP 1,2,3 cho dễ gọi chứ Ubi có đặt version cho POP đâu. SoT, WW và T2T
 
Toàn mấy cái PoP ở đâu đâu thế nhỉ, chả biết gì cả, toàn chơi PS với PC :-/
 
Toàn mấy cái PoP ở đâu đâu thế nhỉ, chả biết gì cả, toàn chơi PS với PC
Chơi trên hệ điều hành DOS ấy mà,thời đó chắc ít người ở VN biết chơi mấy cái này :'>
 
HỒi đó máy tinh PC mắc lắm , giờ nhìu ngươi có cỗ máy khủng chơi game nặng như Crysis cũng chưa chắc chơi mấy game PoP trên DOS hồi đó nữa ..............:'>
 
tớ còn nhớ đoạn đầu của POP The Shadow and the Flames (hình như thế, bản 2 thì phải), Prince bay nhảy trên các nóc nhà, đánh nhau với mấy thằng lính, đến lúc nhảy xuống bến tàu thì toàn nhảy hụt, ngã xuống gãy cổ chết :))

còn sau đó khi lên đến đảo hoang, muốn vào trong hang phải giải 1 câu đố. lúc đó mình còn nhỏ, ko hiểu, toàn giải bừa, chết ko biết bao nhiêu lần :))

vì quá lâu rồi nên ko nhớ chính xác lắm
 
tớ còn nhớ đoạn đầu của POP The Shadow and the Flames (hình như thế, bản 2 thì phải), Prince bay nhảy trên các nóc nhà, đánh nhau với mấy thằng lính, đến lúc nhảy xuống bến tàu thì toàn nhảy hụt, ngã xuống gãy cổ chết :))

còn sau đó khi lên đến đảo hoang, muốn vào trong hang phải giải 1 câu đố. lúc đó mình còn nhỏ, ko hiểu, toàn giải bừa, chết ko biết bao nhiêu lần :))

vì quá lâu rồi nên ko nhớ chính xác lắm

Có đoạn nhảy qua đầm lầy là mình phải nhảy làm sao để tránh cái miếng có hình tượng ra thì cửa hang mới mở. Còn lúc vào trong hang, nó bảo mình chọn 1 trong 8 biểu tượng.
Thực ra đó không phải câu đố, hồi bé cũng tưởng vậy, lớn lên mới biết nó là 1 dạng CD-KEY ;)), mình phải giở quyển sách đi kèm với game ra, tìm đúng dòng đúng cột nó bảo để chọn cái biểu tượng đúng ;)).

May mà game bây giờ không thế :whew:
 
Có đoạn nhảy qua đầm lầy là mình phải nhảy làm sao để tránh cái miếng có hình tượng ra thì cửa hang mới mở. Còn lúc vào trong hang, nó bảo mình chọn 1 trong 8 biểu tượng.
Thực ra đó không phải câu đố, hồi bé cũng tưởng vậy, lớn lên mới biết nó là 1 dạng CD-KEY , mình phải giở quyển sách đi kèm với game ra, tìm đúng dòng đúng cột nó bảo để chọn cái biểu tượng đúng .

May mà game bây giờ không thế

đúng rồi, bây giờ đã nhớ ra!

thx bro đã giúp mình gợi mở lại ký ức :x
 
Có đoạn nhảy qua đầm lầy là mình phải nhảy làm sao để tránh cái miếng có hình tượng ra thì cửa hang mới mở. Còn lúc vào trong hang, nó bảo mình chọn 1 trong 8 biểu tượng.
Thực ra đó không phải câu đố, hồi bé cũng tưởng vậy, lớn lên mới biết nó là 1 dạng CD-KEY ;)), mình phải giở quyển sách đi kèm với game ra, tìm đúng dòng đúng cột nó bảo để chọn cái biểu tượng đúng ;)).

May mà game bây giờ không thế :whew:

CD-KEY.........ôi cha mẹ ơi,hồi đó làm con chết bao nhiêu lần
Hồi ấy chơi cái bản này vui phết,quái đủ loại từ mấy cái bộ xương bất tử tới cục đầu lâu bay bay,có điều ko save được nên chưa bao giờ finish nổi game .Tiếc thật :-s
 
May mà game bây giờ không thế
game hồi xưa hay hơn vui luộn hơn khó hơn chứ game bây giờ toàn chạy theo mốt,cs thể nói game hồi xưa đã gợi cho chúng ta ba kí ức sâu xa....
tui dám chắc rằng bây giờ cho các bác có được chơi cũng chả thích chơi vì nghĩ rằng đồ họa xấu mà ko hay......
 
Đừng gọi người ta là mem noob chứ bạn , có thể họ ưa thik thể loại 2D platform thì sao , hoặc vì họ ko thik chơi game 3D như POP1 trở lên , bị nhức đầu chẳng hạn .....:'>

Biết là như vậy, nhưng nếu gặp ai cũng có tư tưởng "hoài cổ" kiểu đó thì các hãng game sẽ dẹp tiệm và chúng ta toàn chơi game cũ xưa =((
 
game hồi xưa hay hơn vui luộn hơn khó hơn chứ game bây giờ toàn chạy theo mốt,cs thể nói game hồi xưa đã gợi cho chúng ta ba kí ức sâu xa....
tui dám chắc rằng bây giờ cho các bác có được chơi cũng chả thích chơi vì nghĩ rằng đồ họa xấu mà ko hay......

Í tui nói là game bây giờ không xài CDKEY kiểu thế. Bây giờ mà xài CDKEY như thế thì người chơi game lậu như tôi chết mất :-s.

Game cũ thì vẫn chơi suốt, máy nhà có cả bộ sưu tập các game NES, SNES, GBA đã được phát hành luôn ;)). Game bây giờ cũng có nhiều thể loại platform vui phết đó chứ, cần gì phải chơi mấy game hồi xưa nưa.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top