Chơi RE từ những phiên bản đầu tiên, một cốt truyện liền mạch liên kết tất cả các phiên bản lại với nhau làm đã chơi lại muốn chơi lại để tìm hiểu cho rõ.
Độ khó tương đối cao, nhất là khi chơi ở thiếp lập khó nhất, đúng là địa ngục
RE 4 với gameplay cải tiến, có khả năng nhắm bắn chính xác ( cái thời Racoon ngày xưa, bắn mười chà biết có Headshot được 1 hay không, chơi ở mức độ khó nhất thì chỉ có vắt giò lên cổ mà chạy), các pha hành động đỉnh cao càng làm tăng sự lôi cuốn.
Đồ họa không thực sự xuất sắc nhưng phù hợp với game, một khung cảnh u ám, tranh tối tranh sáng. góp phần là âm thanh, không gian tĩnh lặng văng vẳng tiếng quạ kêu, tiếc chó tru càng làm rợn tóc gáy.
qua RE5 thì hình như khung cảnh thay đổi, đi đâu thấy cũng rực sáng ánh nắng nhưng hy vọng với tài năng của Cạp Cơm yêu dấu, RE5 vẫn mang lại cảm giác thót tim ngày nào
