Mình rất thích Okami.Không chỉ về đồ họa mà còn về story, gameplay sáng tạo,lồng tiếng dù hơi đau đầu nhưng nghe quen thì rất hài.
Story của nó rất hấp dẫn, ở đây Ami là mẹ của muôn loài được sự giúp đỡ của nữ thần hoa anh đào đi tiêu diệt những yêu ma của thế giới nhật bản cổ.
Đặc biệt nhân vật Susano cho chúng ta thấy một vài điểm hao hao giống Võ Sư SanTa của Dragon Ball Z.Ngờ ngệch, nhát gan nhưng đôi lúc cực kì gan dạ, bằng thanh kiếm "gỗ" gia truyền , chàng lao vào cuộc chiến chống Orochi cùng Ami.
Issun
Một linh thần bé nhỏ bị phong ấn trong viên ngọc. Issun trong game như một người thông dịch cho Ami giao tiếp với mọi người(Có thể nói là tượng trưng cho tiếng nói của Ami).
Orochi
Quỷ vương Orochi, một con rắn tám đầu thành tinh đã bị tổ tiên của Susano hạ gục và phong ấn nó, Orochi được tái sinh bởi một kẻ lạ mặt chẳng may phá vỡ phong ấn, và quyết tâm thực hiện lời nguyền khủng khiếp biến làng Kamiki tươi đẹp thành vùng đất hoang tàn với bóng tối và hồn ma đi lại khắp nơi.
Mình thích Okami còn ở phần GamePlay. Rất sáng tạo khi có cả Bush trong đó.
Như trên.Sự hài hước của game đóng vai trò rất quan trọng.

Game có rất nhiều tình huống khiến người dù có cố nhịn cũng phải nhếch mồm cười.
Thế giới của Okami nhiều lúc âm u, đìu hiu làm ta có cảm giác cô quạnh. Nhưng khi tô điểm lên cây hoa anh đào của thần Sakura thì....
Nhìn rất tươi đẹp đúng không và nó còn thêm cho ta cảm giác yêu đời.
Hoa cỏ khoe sắc mỗi khi bước chân của Ami đi tới.
Thật là một điều tồi tệ nếu như trước đây tôi không tình cờ mua nhầm Okami thì tôi đã không được thưởng thức một game tuyệt vời đến vậy.
Số điểm 9,5 được chấm không hề hữu danh vô thực chút nào.