Để chắc ăn mình chỉnh life và event history, chế độ hard và đẩy full harvest cho AI, tắt chế độ edit và appoint.
Minh chọn Tào Tháo 190 vì cơ bản muốn đánh nhanh điều tất yếu là lương thực, mà trong tất cả các nước lương thực của Tháo là dồi dào nhất vì Tech bổ trợ. Và cũng muốn thử thách vì Tháo khó nhất ở màn này.
-Điểm mạnh của Tháo là sở hữu dàn tướng stats khá khủng và đồng đồi, kĩ năng bổ trợ cân đối, chả bị ai khắc và cũng chả khắc ai. Có đội quân Hổ báo kỵ nổi tiếng. Lương thực khá ổn định dù lúc đầu chả có cái city agri nào.
-Điểm yếu, tứ bề thọ địch, trung nguyên là vùng đất giàu có bị các chư hầu dòm ngó nhiều nhất. Phải phân bố lực lượng rộng khắp dù lúc đầu quân lính và tướng tá chẳng bao nhiêu. Dàn tướng chỉ được stats chứ skill chỉ mức khá, không 1 mình cân cả thế giới như phe Lưu Bị được, dàn quân sư cũng chỉ được stats, mỗi Quách Gia và Tháo là hữu dụng. Relation vs các thế địch khá tồi, khó chiêu mộ tướng địch dẫn đến khá tốn kém thời gian chiêu mộ và để xổng khá nhiều tướng tốt.
Để tiết kiệm thời gian, mình chỉ nâng 1 bargain để tiện chiêu mộ, còn lại nâng max tech food.
Mình rất sớm úp Thiệu ở Nghiệp Thành để cân bằng thế lực ở Hà Bắc.
Sau 8 tháng mình phát triển được khá rộng đất đai, tiền của dồi dào nhưng nhân lực quá thiếu trầm trọng vì vậy lần lượt bị Trác ở Trường An, Thuật ở Thọ Xuân hỏi thăm.
Trận thủ tâm đắc của mình tại Uyển Thành, bắt được Chu Tuấn và 2 tướng khác chém đầu, để xổng Liêu và Thuận tuy nhiên thu về hơn 1 vạn hàng binh. Uyển Thành càng thêm vững chắc.
Mình không vội chiếm Lạc Dương vì sợ đụng độ sớm với Lý Thôi Quách Dĩ sau này, vả lại cũng chẳng đủ tướng mà để quản nên phế liệu. Định bụng chờ thằng Lữ Bố úp Trần Lưu của mình, diệt nó hốt dàn tướng thì yên tâm chiếm Lạc Dương. Chẳng ngờ nó diệt Trác xong lại trấn thủ ở Lạc Dương.... Làm mình phải tức tốc gửi sứ cầu hoà và ally vs nó. Tiện để nó thủ cái lưng dùm mình luôn.
Mình đại thắng Thuật ở Nhữ Nam, giết hơn 2 vạn địch, lần này yên tâm Bắc phạt.
Gần 1 năm trôi qua lầnlượt hạ gục Trương Dương, Lưu Ngu, Viên Thiệu, Lưu Bị, Khổng Dung, Công Tôn Toản. 1 dải Hà Bắc đã ổn định.
Thuận tay hốt luôn Từ Châu của Khiêm.
Hiện tại đang tích trữ lương thảo, dồn quân và nhân tài xuống phía nam, đánh Lưu Biểu và Thuật. Hi vọng 100k lương đủ để mình bình định Giang Đông và Kinh Châu trong 1 năm.
Nếu được thì việc lấy Ích Châu và Quan Trung 1 năm nữa không phải là việc quá khó. End game chắc dưới 5 năm

.
Giờ mệt quá, căng não gần 3 tiếng đồng hồ. Đi ngủ mai chiến tiếp