Ngộ nhận

Tomoe: chào em,lâu quá ko gặp nhỉ,mối tình đầu của tôi,ko ngờ e lại tham gia ở trong này,thật là bất ngờ

Vừa nhắn tin cho "mối tình đầu" của miềng xong.

Hắn ko tham gia forum này.

Ai "ngộ nhận" thế?
 
có chắc thằng em vừa nhắn là mối tình đầu k,vậy là sao,lúc trước em bảo anh anh là mối tình đầu của em mà
 
có chắc thằng em vừa nhắn là mối tình đầu k,vậy là sao,lúc trước em bảo anh anh là mối tình đầu của em mà

Trò này vui nhỉ :))

Search bài viết thì biết ngay đây là clone rồi.

Xưa rồi.
 
E cứ search đi
Lúc nãy tính spam để lên bài nên kiếm chỗ để spam chứ anh k chơi trò đó bao giờ.Cũng chẳng phải ở đó.
Dạo này e thế nào,đã có tình yêu nào chưa,bất ngờ thật,kỷ niệm ngày xưa lại ùa về................
.
___________Auto Merge________________

.
Mà em chưa trả lời anh,em nhận ra anh chưa
 
E cứ search đi
Lúc nãy tính spam để lên bài nên kiếm chỗ để spam chứ anh k chơi trò đó bao giờ.Cũng chẳng phải ở đó.
Dạo này e thế nào,đã có tình yêu nào chưa,bất ngờ thật,kỷ niệm ngày xưa lại ùa về................
.
___________Auto Merge________________

.
Mà em chưa trả lời anh,em nhận ra anh chưa

Em, chưa :-s
 
=))
Vui ghê, sis Tomoe có 1 người ngộ nhận là mối tình đầu mới ghê :-j
 
tomoe mới nt cho tôi xong , tôi mới là mốt tình đầu của T , thằng heotaixanh ở đâu mà ngộ nhận thế ?
 
Tôm em, em nói anh là người đầu tiên trong cuộc đời em, giờ lòi ra thằng Heo tai xanh là sao? Anh cứ tưởng em là một cô gái ngây thơ trong sáng, mặc dù những đêm mây mưa em cứ lồng lộn lên như heo cái mùa động đực, nhưng anh vẫn bỏ qua vì nghĩ đó là điều bình thường vì em quá sung sứong.

Giờ, anh thất vọng quá! Đứa con em nói em đang mang của anh, anh sẽ chờ cho nó đến khi ra đời, và lúc đó, chúng ta dắt đi xét ADN nhé.

(Đùa thôi, thằng nào tin ráng chịu)
 
Mối tình đầu của Tomoe bị Kenshin chém chết mẹ rồi ,ở đây không ai đọc Manga à ? =))
 
Tôm em, em nói anh là người đầu tiên trong cuộc đời em, giờ lòi ra thằng Heo tai xanh là sao? Anh cứ tưởng em là một cô gái ngây thơ trong sáng, mặc dù những đêm mây mưa em cứ lồng lộn lên như heo cái mùa động đực, nhưng anh vẫn bỏ qua vì nghĩ đó là điều bình thường vì em quá sung sứong.

Giờ, anh thất vọng quá! Đứa con em nói em đang mang của anh, anh sẽ chờ cho nó đến khi ra đời, và lúc đó, chúng ta dắt đi xét ADN nhé.

(Đùa thôi, thằng nào tin ráng chịu)

Đệt, hóa ra có thằng này muốn tranh chấp với mình đấy b-(
 
Ơi, các anh làm bạn heo của em phát hoảng kìa.

Hic, tí nữa ông Po vào chém em thì :((
 
Back
Top